Tết Tây, tặng phòng dịch thuật 1 cuốn độ dài vừa phải

Cũng là để ra mắt anh em, hy vọng được chung tay tạo nên Skyrim Việt Hóa hoàn chỉnh.
Sự Trỗi Dậy và Suy Tàn của Hội Blades
(The Rise and Fall of the Blades)
Tác giả: Vô Danh
Về xuất xứ và số phận của hội Blades
Chỉ còn rất ít người nhớ về Hội Lưỡi Đao (The Blades). Những người lưu truyền câu chuyện, xuất xứ và sự suy tàn của hội còn ít hơn. Cha tôi là một trong số đó. Trong những giờ phút kiêu hãnh nhất cuộc đời ông đã nói với tôi: "Con giữ bí mật giỏi như hội Blades vậy."
Hội Blades rất giỏi giữ bí mật. Họ không viết lại nhiều điều. Họ luân chuyển thông tin một cách cẩn thận thông qua lực lượng gián điệp ở khắp các tỉnh thành đến những thành phần ưu tú bảo vệ Hoàng Đế. Ngay cả giữa các hội viên với nhau cũng có bí mật.
Hầu hết mọi người gắn hội Blades với lễ phục là bộ giáp Akaviri và thanh trường kiếm uốn cong. Có thể theo dấu nguồn gốc hội Blades từ những chiến binh Akavir lẫm liệt hay còn gọi là các Dragonguard (Hộ Vệ Rồng). Ở Akavir cũng như Tamriel, họ canh giữ vương quốc và bảo vệ các nhà cầm quyền.Tuy nhiên, rất nhiều thông tin sâu sắc hơn đã được hé lộ nhờ những nghiên cứu gần đây.
Sử sách đã kể cho chúng ta nghe về những cuộc phiêu lưu đến Akavir - xứ sở Rồng của phương Đông. Nhiều bậc đế vương Tamriel đã nỗ lực chinh phục mảnh đất này; nổi tiếng nhất là Hoàng Đế Uriel V và Binh Đoàn số 10 (Tenth Legion) vào năm 3E288 đã được nghi lại trong thông điệp của Đế Chế với cái tên: "Thảm họa ở Ionith". Loài rồng từ lâu đã đi vào huyền thoại của Akavir, nhiều người cho rằng những con rồng chạy trốn khỏi Akavir nơi chúng bị săn đuổi và giết chóc bởi các Hộ Vệ Rồng chính là những con rồng xuất hiện trong lịch sử Tamriel. Do đó, Hộ Vệ Rồng hẳn đã đuổi theo chúng tới Tamriel vào cuối Thời đại thứ nhất (1st Era).
Cuộc xâm lăng của Hộ Vệ Rồng từ phương Bắc không chỉ đụng độ với Rồng mà còn gặp phải dân bản xứ ở Skyrim - những người không chào đón quân xâm lược bằng rượu mật ong. Các Hộ Vệ Rồng lấn sâu vào lãnh thổ Skyrim cho đến khi bị chặn đứng và đánh bại bởi Reman Cyrodiil trong trận Pale Pass. Chính Reman đã kêu gọi đồng bào trên lãnh thổ Cyrodiil đoàn kết và đánh đuổi quân Akaviri xâm lược.
Reman là một trong số những Dragonborn đầu tiên -- các chiến binh được ban phúc bởi chính hai thần Akatosh và Alessia trong truyền thuyết, được sử sách ghi lại và công nhận rộng rãi. Những người tiếp bước ông nói rằng ông "được sinh ra với linh hồn của Rồng." Bản chất trận đánh ở Pale Pass thì chín người mười ý. Tuy vậy tất cả đều đi đến cùng một kết luận rằng: Những Hộ Vệ Rồng còn lại nghe giọng nói của Reman đều quỳ xuống và thề sẽ hy sinh tính mạng bảo vệ ông, người đã khuất phục và cứu rỗi họ. Những ghi chép rời rạc cuối Thời Đại thứ Nhất nói rằng các Hộ Vệ Rồng đã quỳ xuống nói: "Chúng tôi không săn đuổi (hay "không cố tình săn đuổi" - dịch đại khái bởi tác giả), mà chúng tôi tìm kiếm ngài."
Họ bảo vệ Reman cũng như con cháu của ông khi triều đại Reman mở ra ở Tamriel vào Thời đại thứ Nhì. Trong những năm đó tầm ảnh hưởng của họ lan rộng và phát triển thành Hội Blades. Sau khi cuộc chinh phục loài rồng khép lại, hội Blades chỉ có mục đích bảo vệ Dragonborn và qua đó bảo vệ Đế Chế.
Thời đại thứ 3 là quãng thời gian hoàng kim của hội Blades dưới sự cai trị của các hoàng đế dòng họ Septim. Lực lượng hùng hậu nhưng hội vẫn giữ sự bảo mật nghiêm ngặt. Những thành viên hoạt động công khai và được ghi chép cụ thể nhất là các vệ sỹ của Hoàng Đế trong bộ giáp Akaviri truyền thống. Nhưng đó là chỉ bề nổi của tảng băng, vì Hội Blades là một tổ chức có quy mô rộng lớn hơn nhiều, bao phủ từng ngóc ngách của Tamriel. Các đặc vụ thuộc mọi chủng tộc. Họ là những thương gia, những tên trộm, thợ thủ công, pháp sư và chiến binh, tất cả các hoạt động với tư cách gián điệp, bảo vệ đế chế khi cần thiết, và hoạt động bí mật. Họ thường hành động một mình, nhưng vài tài liệu rời rạc nói rằng họ gặp mặt trong các pháo đài bí mật trên khắp lục địa. Nổi danh nhất là đền Cloud Ruler ở Cyrodiil, nơi treo thanh gươm của những chiến binh đã hy sinh tính mạng bảo vệ Dragonborn.Các bản đồ khác nói về đền Wind Scour xây dựng từ cuộc bành trướng Hammerfell trên sa mạc Alik'r hay đền Sky Haven náu mình trong những ngọn núi ở Skyrim và đền Storm Talon phía tây Wayrest.
Tương truyền, họ có một vị Sư Tổ (Grandmaster) sống giữa dân gian, không ai biết. Bản chất của thông tin liên lạc giữa hội cũng như địa điểm họp hành và nhiệm vụ chỉ được phổ biến trong số ít các thành viên tinh nhuệ. Chỉ có hai người rành rẽ mọi việc đó là Sư Tổ và Sử Gia (chronicler) với nhiệm vụ duy nhất là đảm bảo sứ mạng của hội được bí mật, nhưng không bao giờ bị thất truyền.
Thời đại thứ 3 khép lại bằng cái chết của Uriel Septim VII và con trai Martin, cùng với sự kiện hội Blades quy ẩn về đền Cloud Ruler ở Cyrodiil chờ đợi Dragornborn tái xuất và kêu gọi họ một lần nữa.
Đế Chế và Hoàng Đế của Thời Đại thứ 4 không còn được hội Blades công khai bảo vệ.Vai trò này được thực hiện bởi Penitus Oculatus, một tổ chức thuần túy do Đế Chế thành lập. Nhưng hội Blades vẫn tiếp tục công việc bí mật của họ để dõi theo Dragonborn và canh giữ bờ cõi khỏi kẻ thù trong tương lai. Hội cũng là một những người đầu tiên nhìn thấy dấu hiệu Thalmor và tập đoàn Aldmeri Dominion không cam chịu sự cô lập trong biên giới của chúng vĩnh viễn. Họ có thể làm được điều mà Penitus Oculatus - những nô lệ của chính sách cho Đế Chế không thể làm được, và đã chuốc lấy sự thù hận dai dẳng của Thalmor.
Những cảnh báo của Blades đã được chứng minh là đúng và đều được mọi người biết đến. Đại chiến giữa Đế Chế và Thalmor đã nuốt chửng và gần như tiêu diệt Đế Chế. Hoàng đế Titus Mede II cuối cùng đứng ra hòa hoãn với Thalmor nhưng cái giả phải trả cho nền hòa bình đó đang đè nặng lên vai chúng ta.
Nhiều người hiểu rõ bản chất tàn khốc và phạm vi ảnh hưởng của Thalmor (như gia đình tôi chẳng hạn - tác giả). Chúng không hề ngu ngốc. Chúng đã sớm biết hội Blades là kẻ thù. Vì vậy, trong cuộc Đại Chiến cũng đã săn lùng ráo riết các thành viên của hội. Vài người bị giết khi cố thủ tại các ngôi đền, người khác bị ám sát trong khi ngủ một mình tại nơi ẩn náu. Một số chiến đấu, một số bỏ chạy, một số trốn chui trốn nhủi. Nhưng bọn Thalmor đã tìm thấy tất cả.
Có những người nói rằng Blades vẫn còn tồn tại xung quanh chúng ta, trốn tránh tai mắt của Thalmor. Một lần nữa họ chờ đợi năm tháng trôi qua đến ngày một Dragonborn trở lại. Để Dragonborn dẫn đường cho Blades, và để Blades bảo vệ Dragonborn.
Bản gốc tại UESP:
http://www.uesp.net/wiki/Skyrim:The_Rise_and_Fall_of_the_Blades