- 3/8/05
- 1,668
- 119
Bạn gái em là con của chủ nhà trọ, nên có thằng sinh viên kia cũng năm 2-3 gì rồi =mà khoái cưa cẩm nhỏ
mặc dù lúc trước biết có bạn trai (cũ) rồi mà vẫn đòi quen, rủ đi chơi
kêu hỏi quen rồi đợi trả lời nữa, giờ nhỏ quen với em, nhưng mà nó vẫn cứ đòi làm quen.
Em kêu bạn gái em dứt khoát mà nhỏ quạu với em
nhỏ không thể nói nó có bạn trai được sợ thằng kia rêu rao rồi nhả nhỏ nghe vì em với nhỏ quen nhà nhỏ không biết. Rồi em kêu nhỏ nói giờ nhỏ không thích vậy nữa đừng làm phiền thì nhỏ nói kì 
Giờ em không biết cách tiệt cái thằng vệ tinh này, nói chuyện với thằng đó nhỏ cũng không cho vì sẽ biết là nhỏ có bạn trai, em bức xúc mà cứ ráng im im
muốn làm kiểu trẻ trâu là tống vào mồm thằng đó 
Các bác cho em ý kiến với
mặc dù lúc trước biết có bạn trai (cũ) rồi mà vẫn đòi quen, rủ đi chơi
kêu hỏi quen rồi đợi trả lời nữa, giờ nhỏ quen với em, nhưng mà nó vẫn cứ đòi làm quen.Em kêu bạn gái em dứt khoát mà nhỏ quạu với em
nhỏ không thể nói nó có bạn trai được sợ thằng kia rêu rao rồi nhả nhỏ nghe vì em với nhỏ quen nhà nhỏ không biết. Rồi em kêu nhỏ nói giờ nhỏ không thích vậy nữa đừng làm phiền thì nhỏ nói kì 
Giờ em không biết cách tiệt cái thằng vệ tinh này, nói chuyện với thằng đó nhỏ cũng không cho vì sẽ biết là nhỏ có bạn trai, em bức xúc mà cứ ráng im im
muốn làm kiểu trẻ trâu là tống vào mồm thằng đó 
Các bác cho em ý kiến với





...... Những ai trải qua rời mới biết cái kịch bản nó như thế nào 
chỉ nước đi :(
Suy ra điều cần chứng minh.