The Dark Knight Rises (2012) - Christopher Nolan --- Blu-ray + DVD: NOW!!!

Cậu biết nhìn cái mặt trái bom để biết còn 5s, vây Batman bị đui cho nên "tài đến nỗi đếm nhẩm được từng dây bom sắp nổ", rồi "Ko biết bom nổ tới chưa" =))

mình nghĩ chắc bạn chưa xem phim quá. Bạn biết batpod câu trái bom lủng lẳng ko? Từ batpod nhìn xuống thấy hả? =)) chưa kể lắc lư, gió thổi, mắt thì lo nhìn đường để bay, né cầu, né building nữa. Mình thấy vì camera nó chíu ngay trước mặt, bạn mù bạn ko thấy mình chịu.

Ủa sao rồi, cái hỏa tiễn của bạn sao ko trả lời đi, sao cứ lẫn tránh nói sang chuyện khác thế?
 
Từ 15km nhìn ra biển thì làm sao thấy được vật thể nhỏ nữa. Làm như mắt thánh không bằng
 
mình đang nói cái vụ hỏa tiễn gì gì cái bác trên kia đề ra. sao ko xài hỏa tiển để bay nhanh ra xa thành phố, chứ ko phải sao lúc đó ko nhảy. Vụ nhảy, nếu có thì sau khi ra biển rồi, mà lúc này thì nhảy cũng chẳng chạy kịp, thời gian quá ngắn.

Các bạn hỏi bao lâu mà bảo ngắn thì mình cũng chịu. Suy nghĩ đơn giản bom nguyên tử 10km,muốn thoát chắc cũng phải nhảy trước 20s là ít. Có bung dù nhảy ra chẳng lẽ anh Blake ko thấy ta? 20s, 10km, tốc độ batpod??? bạn có hứng thú thì tìm hiểu thử xem, mình đơn giản, chết là chắc =))

Vì sao ko bay ra trước khi ra ngoài thành phố? Đã bảo là vì lý do mà Bruce nói "Hệ thông auto chưa hoạt động". Đọc kiểu gì mà cứ hỏi đi hỏi lại?
Từ khi nhìn mặt trái bom còn 5s (lúc đó Batman có còn trong buồng lái ko mà bảo chỉ còn 5s ko kịp), bay tốc độ F111 là thoát mất tiêu rồi, cần mịa gì 20s, hay bạn ko biết tính?

Tóm lại bạn chỉ hoàn toàn lý luận theo quan điểm là "công nghệ ngoài đời không có nên trong phim giả tưởng cũng không thể có". Vậy đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
mình nghĩ chắc bạn chưa xem phim quá. Bạn biết batpod câu trái bom lủng lẳng ko? Từ batpod nhìn xuống thấy hả? =)) chưa kể lắc lư, gió thổi, mắt thì lo nhìn đường để bay, né cầu, né building nữa. Mình thấy vì camera nó chíu ngay trước mặt, bạn mù bạn ko thấy mình chịu.

Ủa sao rồi, cái hỏa tiễn của bạn sao ko trả lời đi, sao cứ lẫn tránh nói sang chuyện khác thế?
Thấy ông để tên lộn tùng phèo lên. Batpod thì gọi là Batmobile. The Bat thì gọi là Batpod:3cool_nosebleed:
 
Chỉnh sửa cuối:
mình nghĩ chắc bạn chưa xem phim quá. Bạn biết batpod câu trái bom lủng lẳng ko? Từ batpod nhìn xuống thấy hả? =)) chưa kể lắc lư, gió thổi, mắt thì lo nhìn đường để bay, né cầu, né building nữa. Mình thấy vì camera nó chíu ngay trước mặt, bạn mù bạn ko thấy mình chịu.

Ủa sao rồi, cái hỏa tiễn của bạn sao ko trả lời đi, sao cứ lẫn tránh nói sang chuyện khác thế?

Mình muốn biết lý luận của bạn với #1680 như thế nào :3cool_nosebleed:
 
mình nghĩ chắc bạn chưa xem phim quá. Bạn biết batpod câu trái bom lủng lẳng ko? Từ batpod nhìn xuống thấy hả? =)) chưa kể lắc lư, gió thổi, mắt thì lo nhìn đường để bay, né cầu, né building nữa. Mình thấy vì camera nó chíu ngay trước mặt, bạn mù bạn ko thấy mình chịu.

Ủa sao rồi, cái hỏa tiễn của bạn sao ko trả lời đi, sao cứ lẫn tránh nói sang chuyện khác thế?

Bạn đừng có nói là máy bay của Bat ko có camera quan sát 360 độ xung quanh nhé? Lắc lư, gió thổi, mắt thì lo nhìn đường để bay, né cầu, né building? Ai bảo bạn lúc đó Bruce lái thủ công hở? Mà cần quái gì nhìn lúc đang bay vậy? Lúc vác nó lên thì đã biết còn bao nhiêu giây rồi, máy bay hiện đại tối tân mà không có thiết bị nào xem giờ tính giờ hả trời?

Còn hỏa tiển, bạn hỏi cái gì mà phải trả lời? Câu hỏi ngớ ngẩn kiểu tại sao Nolan ngớ ngẩn khi thêm nó vào một chiếc máy bay công nghệ giả tưởng? Hay "gắn hỏa tiễn cho cái batpod đó làm gì"?

Còn chuyện tại sao auto đã có mà bảo là chưa hoạt động,từ lúc Bat còn trong buồng cắt cảnh sang 5s, sao ko thấy ừ hử gì mà đánh trống lãng mãi vậy?
 
Chỉnh sửa cuối:
nói thật đọc liền mấy chục pages cũng chỉ thấy 1 tranh cãi về việc logic Batman đã chết của bạn Trubatgioi mà thôi, lúc mình với đám bạn xem xong thì thằng nào cũng chú ý đoạn cuối phim khi mà Alfred thấy được Bruce cùng Kyle đứa nào cũng nghĩ Batman vẫn còn sống và đang làm đúng tâm nguyện của Alfred còn Robin sẽ tiếp nối sự nghiệp anh hùng của Bruce, tuy nhiên Bruce muốn để cho trong mắt mọi người dân gotham biết rằng Batman đã chết thế thôi. Bruce thì có thể an phận sống như 1 con người bình thường, 1 cái kết tuy đơn giản nhưng lại rất hay và phù hợp nhất cho 1 series phim người hùng, bạn bè tớ và tớ chỉ nghĩ đơn giản là vậy thôi cần gì phải ngồi xoắn 3 cái lý luận mệt óc ấy, Bruce cũng là 1 con người và anh ta có quyền được sống 1 cái cuộc sống của 1 con người hơn là 1 người hùng luôn phải hy sinh mọi thứ kể cả là cuộc đời, vậy thì đoạn kết như vậy có gì là không đúng mà lại buộc phải nghĩ là Bruce đã chết đã hy sinh trong thân phận Batman và thế là hết :)). Nghĩ đơn giản thì mọi chuyện sẽ đơn giản thôi, tớ thì tớ thấy mãn nguyện phần này lắm rồi, thay vì dành thời gian ngồi tìm cái lý do để mà khẳng định batman chết chưa hay không thì để làm việc khác thấy hay hơn nhiều, tốn chất xám vô ích :D.
 
Batman cố tình làm vậy để mọi người nghĩ mình đã chết, còn bản thân đi bắt đầu cuộc sống mới.

thôi cứ suy nghĩ đơn giản rút kinh nghiệm từ INCEPTION là ổn :))
 
Giờ mình giải thích theo kiểu cùn nè :3cool_nosebleed:

Từ xa, anh Sịp lao tới đấm bể cửa kính khoang lái, lôi anh Bat ra ngoài và bay tránh khỏi với tốc độ (kém ánh sáng một tí)
Vậy là anh Bat sống :1cool_byebye:
có 1001 cách để làm 1 nhân vật phim ảnh sống lại ở phần tiếp theo (nếu có) mà, huống chi anh Nolan đưa ra cả 1 mớ shot cuối giải thích việc sống hay chết.
 
anh Nolan đã xác định đây là phần cuối Batman anh ấy làm rồi. Vậy đâu cần để Batman sống làm gì nữa.
 
Từ đầu đén giờ bạn Trubatgioi toàn để người khác phải lý giải cái lý do 5s-10s vớ vẩn mập mờ không có luận điểm nào trong phim ủng hộ, thôi thì mời bạn phản bác lại 4 điều sau đây:

1. Di chúc của Wayne( Batman )đã đc lập từ trước khi Batman biết không còn cách nào để khống chế quả bom. Chứng tỏ Wayne đã lên kế hoạch nghỉ hưu trong trường hợp này, qua câu nói " Not everything, not yet"
2. Chiếc đèn Bat signal cuối phim đã đc sửa chữa lại (P2 bị phá), Gordon đã nhận ra điều này.
3. Lucius Fox phát hiện ra chiếc The Bat đã đc thêm vào chế độ tự động bay.
4. Chiếc vòng ngọc trai nhà Wayne xuất hiện từ đầu đến cuối phim, đóng 1 vai trò nhất đinh. Trong đống di sản để lại của Wayne thì chỉ nó bị mất 1 cách bí ẩn. Thiết bị theo dõi dấu trên đó Alfred biết rõ nên hoàn toàn có thế lần theo đến vị trí (Wayne, Selina). Không thể có chuyện 1 chi tiết nổi bật vậy lại được đạo diễn đưa vào 1 cách vô tình và sẽ trở nên vô nghĩa Wayne chết. Nó đóng vài trò 1 plot device quá rõ ràng

4 Điều này đều imply là Wayne còn sống chưa cần phải thấy mặt cuối phim và rất rõ như ban ngày không mập mờ gây khó hiểu cho khán giả và đều của Wayne gửi thông điệp cho những người thân nhất(~ người biết thân thế của Batman) từ tập 1->3. Đấy xin mời bạn counter :), xin dẫn chứng cụ thể có hậu thuẫn = tình tiết trong phim ,nếu thuyết phục thì ai cũng tin Wayne chết.

1/ Di chúc, theo bạn thì khi nào Bruce lập di chúc? Mình có 2 giả thiết, 1 là trước khi nhờ Catwoman đi gặp Bane. 2 là sau khi ra khỏi tù. Nếu như sau khi ra khỏi tù, vậy lập di chúc ở thành phố khác à?Gotham đang náo loạn, chẳng lẽ bình tĩnh mà vào chạy lăng quăng, tìm luật sư lập di chúc à? Vậy trường hợp 2 ko hợp li lắm nhé. Còn trường hợp 1 thì bat ko biết Bane sẽ làm gì với quả bom, nên ko nghĩ là lên kế hoạch xa đến như vậy. Chỉ đơn giản là có thể chết dưới tay Bane nên lập sẵn.
Câu nói "Not everything, not yet" -> not my life yet -> có ý định hy sinh cứu thành phố nếu cần

2/Chiếc đèn signal sửa lại nói lên điều gì? Blake sữa lại cũng được vậy, đâu nhất thiết phải batman? Hay bạn nghĩ đèn sữa lại sau khi batman trốn thoát, rồi đèn còn là người còn à?

3/Batpod có chế độ tự động bay, nhưng bat ko xài vì lỡ có trục trặc thành phố sẽ chết. Nolan đưa ra lúc sao, để ca ngợi thêm sự hy sinh của bat
4/ Vòng ngọc trai, device để bat tìm đến cat khúc đầu, sau đó đã được bat lấy lại, nhưng đổi lại thì mất chiếc Lamborghini. Sau đó nó đi đâu thì ko ai biết. Đoạn có hay ko trong di chúc mình ko nhớ, nếu có nguồn bạn gửi lên mình tham khỏa, cộng với việc cuối phim Cat có đeo cái vòng đó hay ko nữa. và nếu như bat lấy đi để alfred kiếm mình, khi vào quán cafe, sao ko quay cảnh Alfred nhìn kiếm bat trước khi ngồi xuống? Sao lại quay mọi thứ giống với những gì trong câu truyện Alfred đã kể Bat khúc đầu?
 
Chỉnh sửa cuối:
1/ Di chúc, theo bạn thì khi nào Bruce lập di chúc? Mình có 2 giả thiết, 1 là trước khi nhờ Catwoman đi gặp Bane. 2 là sau khi ra khỏi tù. Nếu như sau khi ra khỏi tù, vậy lập di chúc ở thành phố khác à?Gotham đang náo loạn, chẳng lẽ bình tĩnh mà vào chạy lăng quăng, tìm luật sư lập di chúc à? Vậy trường hợp 2 ko hợp li lắm nhé. Còn trường hợp 1 thì bat ko biết Bane sẽ làm gì với quả bom, nên ko nghĩ là lên kế hoạch xa đến như vậy. Chỉ đơn giản là có thể chết dưới tay Bane nên lập sẵn.
Câu nói "Not everything, not yet" -> not my life yet -> có ý định hy sinh cứu thành phố nếu cần

2/Chiếc đèn signal sửa lại nói lên điều gì? Blake sữa lại cũng được vậy, đâu nhất thiết phải batman? Hay bạn nghĩ đèn sữa lại sau khi batman trốn thoát, rồi đèn còn là người còn à?

3/Batpod có chế độ tự động bay, nhưng bat ko xài vì lỡ có trục trặc thành phố sẽ chết. Nolan đưa ra lúc sao, để ca ngợi thêm sự hy sinh của bat
4/ Vòng ngọc trai, device để bat tìm đến cat khúc đầu, sau đó đã được bat lấy lại, nhưng đổi lại thì mất chiếc Lamborghini. Sau đó nó đi đâu thì ko ai biết. Đoạn có hay ko trong di chúc mình ko nhớ, nếu có nguồn bạn gửi lên mình tham khỏa. và nếu như bat lấy đi để alfred kiếm mình, khi vào quán cafe, sao ko quay cảnh Alfred nhìn kiếm bat trước khi ngồi xuống? Sao lại quay mọi thứ giống với những gì trong câu truyện Alfred đã kể Bat khúc đầu?

1, 2 ko nói gì.
3. Vậy là càng khẳng định thêm lý do tại sao Bat bay từ từ ra khỏi thành phố, qua cây cầu rồi mới chuyển sang auto để thoát thân, lúc đó chắc chắn khỏi có trục trặc
4. Bat lấy đi để Afred biết mình còn sống, ko hề hẹn là đến quán cafe đó gặp, nên ko có gì phải nhìn kiếm.
 
Vừa xem ở Galaxy Tân Bình về, ko có gì để nói nữa vì mọi thứ đã đc các bác diễn tả hết rồi nhưng cũng phải công nhận là nhạc quá đỉnh. Do xem phải bản phim bị lỗi gì đó về hình ảnh hoặc do máy chiếu nên phim bị nhòe màu và xem hơi bị nhức mắt những cảnh trời sáng.

Anh Tom Hardy chắc phải tăng cả 5-6kg mới dc cái người cỡ này, lúc Bane cởi áo khoác ra thấy cái bụng hơi phệ :)).

Trước khi xem phim rất mong muốn phim đề cập đến nhân vật Joker nhưng ngóng cả phim ko thấy gì cả, các nhân vật nổi bật 2 phần trước đều góp mặt dù ít hay nhiều trong P3 này như Crane, Ra's Al Ghul cùng hội League of Shadow, Harvey Dent, Rachel cũng như một chút mơ hồ gì đó về Killer Croc. Nhưng, tuyệt nhiên ko hề có một chút gợi lại về The Joker, Heath tuy đã mất nhưng Joker của anh là một biểu tượng sống mãi, nên việc ko đề cập đến hắn khiến cho mình có 1 chút gì đó ko thỏa mãn. Ko phải cuồng Joker gì nhưng khá kỳ vọng việc này nên xem phim thấy hơi thất vọng tí :9cool_canny:
 
Nên nhớ là Warnerbros đã bắt đầu chuẩn bị cho Justice League, và có thể Nolan có vai trò sản xuất, giám chế cho series DC Hero này (Đơn cử Super Man có Nolan nhúng tay vào sản xuất). Nếu Batman chết thì muốn tập hợp JL phải làm lại Batman mới à. Batman nhất định phải sống để làm tiếp JL.
Nolan không phải có toàn quyền quyết định kịch bản, mà phải vừa lòng nhà sản xuất nữa.
 
Nolan bảo trilogy batman là end luôn rồi chứ có đả động từ nào đến John Blake đâu.

kiểu gì chả có Robin Begin , Robin : Under the Red Hood , Robin Rise , blahh blahh.... =))

ơ mà đoạn killer croc là khúc nào , sao mình ko nhớ nhĩ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Mà Robin muốn thay Batman cũng phải train nhiều. Chứ nhìn tướng ốm yếu quá :2cool_go:
 
Robin trong Arkham City đánh nhau sướng phải biết, ko bị ràng buộc với luật không giết người nhảm lol:5cool_still_dreamin..
 
Xời, gì chứ đàn ông thì train cật lực vài tháng là hoá lực sĩ siêu nhân ngay.
 
Back
Top