Mình không đồng ý về cách nghĩ của bạn, Hồ Nguyên Trừng là một vị tướng giỏi, trước khi đánh với giặc Minh, ông đã nói với cha mình Hồ Quý Ly rằng:"Thần không sợ giặc, chỉ sợ lòng dân không theo", hâu quả lòng dân là do cải cách nửa chừng của Hồ Quý Ly và cách nghĩ nông cạn của dân mình hồi đó, ví dụ ban hành tiền giấy, đây là việc rất lợi cho dân, nhưng dân mình quen lối cũ thà gánh cả hai gánh tiền đồng còn hơn cầm một tờ giấy . rồi đến Tống Nho v.v... bạn coi thường súng thần cơ của Hồ Nguyên Trừng quá, chính khẩu súng ấy làm quân Minh bạt vía đấy, sau này khi quân Minh muốn bắn súng đều cúng tế ông đấy. Mỹ vũ khí hiện đại vậy sao không thắng Việt Nam, chắc vũ khí của Mỹ không hiệu quả là mấy.
Từ thời Hùng Vương chúng ta đã biết vận dụng chiến tranh nhân dân rồi đến thời An Dương Vương dùng đến chiến tranh du kích đại thắng giặc Ân, đẩy lùi 50 vạn quân Tần. Chúng ta tự hào rừng vàng biển bạc sao chúng ta nghèo, Nhật Bản thien tai động đất, tài nguyên không mà sao họ giàu dữ vậy họ mạnh vậy. Chúng ta ỷ lại vào thiên nhiên đâm ra không lo nghĩ nhiều nên phát triển chậm, Nhật Bản khác hẳn với chúng ta mà lại nhanh chóng phát triển.
Tớ 0 coi thường ông Trừng nhưng vì suy cho cùng ông vẫn là bại tướng phải chịu mất nc, 0 thể lấy ô ý ra mà bỏ qua các bậc thánh nhân như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi đc.
Còn cụm từ "chiến tranh nhân dân với du kích làm chủ đạo..." gì đóa thì theo lịch sử VN (và thế giới) 0 hề có bất cứ cuộc chiến tranh du kích nào mà mang lại thắng lợi cả. Giặc Ân bị Thánh Gióng đập cho phát chết luôn chứ du kích gì, Giặc Tần thì bị tập kích ban đêm.
Vd: Người Iberia dùng chiến tranh du kích chống LẫM dễ cả trăm năm nhưng cuối cùng vẫn thất bại đơn giản vì họ 0 có khả năng tập hợp đánh lớn
Nếu có thì bác cứ dẫn chứng ra. Khi đối đầu với giặc ngoại xâm thì thông thường trang bị của ta có thể ít hơn hoặc 0 hiện đại bằng nhưng modern 0 thua kém họ là bao nhiêu đâu.
Vd: 0 thể có chuyện 1 đám nông dân nghèo đói, huấn luyện tồi cầm giáo mác, cung nhỏ + mấy con voi gầy, ngựa bé mà có thể chống lại một đạo quân viễn chinh hoành tráng, kỉ luật, huấn luyện bậc nhất thế giới với giáp trụ đầy người, vũ khí vô số, quân đông ngựa khỏe, súng pháo như rừng đc.
Cũng như vào thời Nguyễn khi người Pháp đánh ta thì với trang bị nghèo nàn của TK16-17 VN thất bại trước quân viễn chinh Pháp trang bị súng trường và pháo rãnh xoắn nạp hậu.
Thậm chí trong kháng chiến chống Mĩ quân đội VNDCH có những trang bị 0 thua kém Mĩ là bao như: Súng AK47 về cơ bản hơn M16, B40-41 hơn M79, T54-55, BTR,... hơn M48, M113, Mig 21 tương đương F4 và SAM 2 là tên lửa phòng không thuộc loại tốt nhất thế giới thời bấy giờ (thua SAM3)...
Nói chung chiến thuật du kích chỉ là những nhóm nhỏ tại chỗ đánh quấy rối, tiêu hao địch chứ chưa bao giờ là quốc sách cả. Chẳng qua do dân ta bá đạo cái khoản này + PR không đúng cho nên mới bị hiểu lầm thành ra lúc nào cũng là 1 đám nông dân áo vải đi bem nhau với cataphract MC! Nói thật nếu đúng là thế thì dân VN chắc toàn siêu nhân cả (hơn 300 Sparta nhiều) @@!
Ngoài ra thì chẳng có cái cuộc chiến tranh du kích nào khi VN đi xâm lược Champa, Cam bốt, Lào...
Vấn đề địa hình thì cũng chẳng phải quyết định gì mấy vì TQ, MC, Mĩ, Nhật, Pháp... cũng từng oánh lớn và oánh thắng ở những địa hình tương tự hay khắc nghiệt hơn VN nhiều như rừng rậm, sa mạc, núi tuyết, sông băng...
Chúng ta tự hào rừng vàng biển bạc sao chúng ta nghèo, Nhật Bản thien tai động đất, tài nguyên không mà sao họ giàu dữ vậy họ mạnh vậy. Chúng ta ỷ lại vào thiên nhiên đâm ra không lo nghĩ nhiều nên phát triển chậm, Nhật Bản khác hẳn với chúng ta mà lại nhanh chóng phát triển.
Nhật Bản chẳng qua chỉ khá hơn VN từ sau thời Minh Trị mà thôi. Trước đó cũng chỉ là loại tầm thường 0 thể so với đế chế đc đâu. Nó chỉ giỏi đánh nhau thôi chứ có bao giờ chống xâm lược rồi đi xâm lược dữ dội như VN đâu! Chẳng qua là giờ nó giàu hơn + đc PR hoành tráng cho nên người ta tưởng nó vĩ đại từ xưa tới nay.
Nói chung quan điểm của tớ: VN tuy mạnh yếu mỗi lúc mỗi khác nhưng trình độ phát triển, kĩ thuật, trang bị chưa bao giờ thua kém thằng Tàu (những thằng xung quanh VN thì nói thẳng là chúng nó thua ráo trọi hết). Và quân đội VN nói riêng trong lịch sử tuy 0 so đc với những thằng siêu cường cỡ Mông Cổ nhưng cũng thuộc hàng vô đối trong khu vực.
Nên biết rằng Java với hải quân hùng mạnh, cataphract hoành tráng nhưng bị cty Đông Ấn Hà Làn và đế quốc Bồ chinh phục vào thế kỉ 17. Lúc đó ở VN là nội chiến Trịnh Nguyễn nhưng chả thằng Tây thằng Tàu nào dám rớ vào. Anh Hà Lan kiếm chuyện vào đánh thì bị đập 1 trận vỡ mặt, cạch 0 dám động vào nữa đấy