Yuri: chia làm 4 nước, mỗi nước được quản lý bởi 1 tên tướng từng chiến đấu nhiều
Tướng 1: căn cứ chính ở Greenland, trước đây từng lái xe Magnetron. Nhờ lập nhiều chiến công nên Yuri phong hắn làm tướng. Khi làm tướng hắn phát triển công nghệ Magnetron này và công nghệ Chaos (tại chỉ có Mag thì yếu quá, cho nó thêm chaos).
Đơn vị đặc biệt: Magnet Ship, hút tàu thuyền, giá 1200$, sức mạnh như Magnetron, giáp vừa ( ko yếu như Magnetron)
Chaos Artillery: xe pháo tầm xa, bắn đạn chứa khí chaos, giá 1500$, giáp khá dày
Đơn vị có sẵn 1 sao: Magnetron
Tướng 2: là Yuri Clone, cũng như thằng tướng 1 (lập công) nên mình ko nhắc lại

Chuyên môn: Mind Control
Căn cứ chính: Timor Easter (Đông Timo), do chiếm được Đông Timor và đảo Java nên hắn xây căn cứ chính ở đó
Đơn vị đặc biệt: Super Mind Controller, giá 2500$, giáp dày, nổi như tàu đệm không khí nên hắn không dùng Mind Ship và Master Mind (Forbidden House)
Thôi miên 4 đơn vị, không bị Overlord, thôi miên dc 1 nhà nhưng phải tới gần mới thôi miên được (range=3)
Nhà đặc biệt: Tháp phòng thủ thôi miên không giới hạn. Giá 2000$, không thôi miên được trên không, tầm thôi miên là 7 (Range=7), khi bị phá huỷ thì đơn vị đã bị thôi miên sẽ không "hoàn hồn" (Range=7)
Điểm yếu: giáp yếu, vì thế nên toà tháp này cần phải có quân bảo vệ nếu không muốn nó bị phá huỷ.
Cyborg Commando: lính commando thay thế cho Yuri Prime vì Yuri Prime không cần thiết với hắn (có Super Mind Controller thôi miên nhà rồi)
Giá 1500$, có thể bị hút bởi Magnetron (cyborg mà

), bắn đạn năng lượng, ko phòng không được.
Đơn vị 1 sao: Lasher Light Tank
Tướng 3: trùm của tấn công, lúc trước là Initiate, giờ thành tướng do có hành động dũng cảm để giải cứu Yuri
được Yuri cử đi chiếm lại Nam Cực, hắn sống luôn ở đó (ko biết hắn ăn gì nhỉ, chắc chim cánh cụt

)
Chuyên môn: Toxin, Poison (chất độc)
Đơn vị đặc biệt: Toxin Tank, xe tăng bắn đạn có chứa chất độc, range là 5, dame khá mạnh với nhà, dame khá với xe, dame tốt với lính (độc mà). Vì dame tốt vậy nên giá của nó là 1950$ và khi đạn nổ nó sẽ khiến khoảng đất xung quanh chỗ đạn nổ một ít chất độc trong một khoảng thời gian, thằng nào bước vô thì người tan chảy ko còn hài cốt mà chôn

(chất độc lan 1 ô thôi)
Điểm yếu: giáp ko dày (Medium), không bắn được trên không
Có thể chui vào Tank Bunker
Poison Mine: được rải từ 1 chiếc xe đặt mìn, những quả mìn này có chứa Poison, gây thiệt hại lớn cho lính và xe. Chỉ lính phe mình và đồng minh của mình mới né mìn được, còn thằng lính địch nào ko phải robot mà bước vô đây thì

Có thể đặt mìn này dưới nước.
Thông tin về xe đặt mìn: tên là Mine Layer, giá 1800$, giáp khá, chỉ có khả năng đặt mìn, đặt mìn vô hạn và nó lội nước được
Skeleton 1 sao
Thằng tướng cuối cùng là trùm của thuỷ chiến và công nghệ tàng hình, đặc biệt rất bạo lực
Tên này được Yuri phong làm tướng do giỏi chỉ huy khi hắn là trưởng đoàn của nhóm lính trong đội quân đánh chiếm Bắc Phi và nhóm lính hắn đứng đầu đã bảo vệ thành công Psychic Dominator ở Tunisia trước cuộc tấn công của quân Libya để phá huỷ Psychic Dominator ở đấy.
Chuyên môn: Cloak
Đơn vị: Invisible Tank, giá 1500$, trang bị 1 khẩu súng Anti-Tank 100mm (yếu hơn Grizzly nhưng mạnh hơn Lasher Light Tank). Có khả năng tàng hình ngay khi mới sản xuất, tàng hình trong khi di chuyển và khi bắn mới hiện hình
Lý do trang bị súng Anti-tank: vì nó có bộ tàng hình nên không thể trang bị bộ tâm linh như Master Mind hay Psionic Tank, sẽ gây nặng xe, và hơn nữa, tên này là một tên rất ưa bạo lực nên hắn sử dụng cái này.
Giáp vừa (bằng Grizzly), không có súng phòng không, tiêu diệt tank và nhà tốt, nhưng lại khó diệt lính (lính chỉ cán thôi

)
Tank phủ tàng hình được chuyển sang cho tướng này, Yuri chỉ có cột phủ tàng hình
Tank phủ tàng hình: Mobile Cloak Generator: giá 2500$, yêu cầu Cloak Generator và War Factory. Phủ tàng hình cho những đơn vị cạnh nó. Có thể lội nước (lội nước chứ ko nổi lềnh bềnh)
Đơn vị 1 sao: Boomer
Hết