[JTP]Giải đấu nhóm Jpey The Passion - Chia tay banlist cũ!

Hình thức đấu nhóm của giải là theo trường hợp nào?

  • 4 thành viêni 1 nhóm và xếp ngẫu nhiên!

    Votes: 8 50.0%
  • 3 thành viêni 1 nhóm và đã liên hệ với nhau trước!

    Votes: 8 50.0%

  • Total voters
    16
  • Poll closed .
tưởng đi kiết với táo bón đấu xong rồi.....mấy bác mất tg quá...... :1cool_look_down:
 
Apple đâu duel vs ta nào =)).......................................
 
Luxiphe 2-3 Óppite!!!! hừm như vậy là Oppsite còn 1 mạng!!! đệ Tuti!!! ra tay hạ sát luôn đi!!! khặc khặc
 
Trưa mai hẹn chủ tướng Opposite bên wippien nhé, nick mình nè: [email protected]
Còn 1 mạng thì chắc hạ dc thôi, là quân lính dc đấu nhiều thế nhỉ :soldier_baby14:
 
Trưa mai hẹn chủ tướng Opposite bên wippien nhé, nick mình nè: [email protected]
Còn 1 mạng thì chắc hạ dc thôi, là quân lính dc đấu nhiều thế nhỉ :soldier_baby14:
khỏi đấu nữa em!!! PS hạ luôn Opp rồi
PS1-0 Opp!! chính thức nhâá bảng B
 
yêu cầu siêu nhân bọ xuất hiện chiến với ta nào.sự kiên nhẫn của ta có giới hạn đó
 
khỏi đấu nữa em!!! PS hạ luôn Opp rồi
PS1-0 Opp!! chính thức nhâá bảng B
j kì vậy, như thế có bị coi là phạm quy k? quân lính phải đi đầu chứ nhỉ.
Nhất bảng B giờ chiến với nhì bảng A lun hay sao đây BTC? lên kế hoạch trước đi để có j đấu trước lun cho lẹ.
Team mạnh quá đi tới đâu càn quét tới đó :5cool_still_dreamin
 
Không vi phạm, 2 bên đồng ý thì thứ tự có thể thay đổi!
 
vuarong tranh thủ đấu với Enn đi.trưa nay táo với kiệt chiến rùi

---------- Post added at 09:38 ---------- Previous post was at 09:34 ----------

magic thấy chữ kí ta đẹp không.kaka.sự tiến hóa của loài rồng đó

Hjx, đang bị sốt đây, Enn ở đâu rồi :(
 
HANDSOME TEAM VS AMATEUR TEAM

Phanhkaikit 3-2 Zeric
 
Có vẻ như team mình với SLT chưa đánh trận nào nhỉ ^^
 
RỒNG CON vs Siêu nhân Bò. tất nhiên là con Rồng phải mạnh hơn con Bò rồi. Rồng Con thắng chắc

TUANKIET vs APPLE trái táo này có độc, phải cẩn thận khi ăn. Mà nó trốn đâu mất rồi.

Vua Rồng vs Én 1 trận đấu không cân sức. Vua Rồng sẽ nuốt trọn con Én nhỏ bé kia

kakkaka

Hôm nay là 30/07 rồi mà các đối thủ vẫn trốn đâu không xuất hiện
RỒNG CON đang đợi Siêu Nhân Bò mà đối thủ mất tăm.
TUANKIET đang đợi thằng APPLE, hôm thứ 7 đang duel dang dở, rồi nó lại biến mất. không tìm ra.

Giờ xử lý sao? Chờ hoài sao ??

TUANKIET
 
tối qua táo lên mạng đó.ong liên lạc với táo đi.sắp hết hạn rùi
 
Hẹn Enn tối nay nhé, nếu Enn đọc đc dòng này ^^
 
[spoil]Phần 1 hồi xx
Thiên hà thống nhất

Thời kì chân vạc chưa dc bao lâu thì dân tinh một lần nữa phải lo lắng khi tin đồn Táo tháo đang chuẩn bị tiến về đất Thục. Gia cát Hùng bẩm với chúa công Lưu Bi:
- Chuyện này la do tên Du con bày ra nhằm làm lòng dân bất ổn. Nhưng sự thực là nước Nguỵ sắp tiến đánh nước mình phía nam thì nước Ngô kiệt lăm le kiếm chác. Bệ hạ hãy cho thực hiên ngay kế sách Nam Tiến của thần....

Năm xx trước Cn, Lưu bi tiến đánh nước Ngô kiệt phía nam. Người mà Gia cát Hùng ngại chạm trán nhất lúc này là tên Chu Du mệnh danh là tiểu long này vì thế đã chia thành 3 đạo theo 3 đường tiến vào nước Ngô.
Ngày xx Gc Hùng nhận tiên phong ra trận, lính tp bên đó Vua rồng. Cuộc chiến đấu nhanh chóng phân thắng bại. Hùng phẩy tay lấy dc 2 thành mất 1 thành.

Ngày xx, đạo thứ 2 do phó tướng ( h2v) gặp Du con. Như dự doán Du con giành thắng lợi nhưng mất đi một mạng. H2v nhận lệnh gia cát âm thầm trở về giữ thành chống Nguỵ

Đạo quân thứ 3 do chủ tướng Lưu bi chỉ huy gây bất ngờ lớn khi đánh tan 3 thành của chủ tướng Tôn kiệt mà ko mất thành nào.

Sau 3 trận đại chiến cục diện đã nghiêng hẳn về bên Thục. Tin vui chưa hết tướng h2v đại thắng tướng Nguỵ giữ dc 2 thành lại vang đến cửa ải.

Phần 1 hồi xx2. Cục diện xoay chiều.
Ngày xx, Gc chắc thắng Đông kiệt bèn bí mật sai người đóng bè xuôi dòng nước lên mạn đông do thám quân Nguỵ. Mọi người dc lệnh giữ thành chờ gia cát về bày mưu giết Nguỵ

Ngày xx, chờ mãi ko thấy quân sư mình trở về. Chủ tướng Lưu bi cho rằng quân sư mình quá cẩn thận liền tự đem binh đánh Táo thào. Táo vốn mạnh nhưng 1 phần binh lực bị tướng h2v đánh tan nát ko dám xông lên. Bực mình mất mấy ngày nay tự nhiên gặp Lưu bi đem quân đến. Với nụ cười nham hiểm, đánh tan nát quân Thục bắt sống Lưu bi.

Ngày xx, nghe tin Lưu bi bị bắt. Quân sư vẫn chưa thấy về. H2v môt mình phi ngựa xông thẳng vào thành Nguy làm Táo một phen thất kinh. Sau đó thả chúa Bi lên lưng đưa về cung. Còn mình ở lai cản đường, sau đó bị bắt sống. Tướng Táo cảm phục bèn thả cho về lại tặng thêm em xích thố. Sau trận này Thuc mất 3 thành của chúa Bi, 2 thành còn lại của tướng h2v. May kịp đánh tan 2 thành của tướng Nguỵ.

Ngày xx, phó tướng Chu du nghe tin quân Thục đại bại, tướng Bi bị thương, pho tướng mất tích. Bèn phao tin h2v bị quân Ngô bắt sống. Lưu bi nghe vậy nén đau mà đem hết quân còn lại giải cứu nghĩa đệ.

Ngày xx, quân sư sau thời gian bày trận bẫy tư mã y quay về. Ra khỏi khe suốt, quân sư bật dt mất sóng mấy ngày theo dõi tinh hình. Quân sư hộc máu, rơi nát iphone. Sai người buộc chim bồ câu gửi thư cho Lưu bị ngừng tiến quân. Nhưng tiếc thay, thư chưa đến nơi, Lưu bi bị thua tan trước Du con.

Nước Thục chỉ còn vẻn vẹn 2 thành Quân sư đang giữ.

Phần 1 hồi xx
Quân sư vừa về đến nơi, chạy như bay vào gặp Lưu Bi nằm trọng thương trên giường bên cạnh là phó tướng h2v. Vừa thấy Hùng, Bi cất lời
- quân sư về muộn quá, ta cứu dc nghĩa đệ rồi. Nhưng ta đã ko giũa dc thành, bảo vệ dc dân tính. Lỗi tại ta.
- ko, là tại thần về muộn...
Hai canh giờ sau vẫn thấy 2 cái bóng gầy gầy đang nói chuyện.
- quân sư liệu có cứu vãn tình thế dc nữa ko?
- trí thần thì có thể nhưng sức thần cũng gần cạn rồi. Chúa công khi thần đi đánh Ngô kiệt, hãy thắp cây nến này. Nó là sinh mạng thần, hãy giữ nến cháy trước khi thần trở về.

Và quân sư ra trận. Phia sau là ngọn nến đang cháy leo lét trong đôi mắt tràn hi vọng của tướng quân nước Thục.[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Ten ten
Toi len giai quyet het an ai nhe moi nguoi. Ta cho san roi day.
 
Back
Top