Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nếu bạn đọc topic từ trước thì sẽ thấy mình là người nói rằng The Bat bay nhanh như thế là điêu, nhưng phim nó làm như vậy thì biết bắt bẻ thế nào![]()

Lại mắt bạn vẫn còn non và xanh lắm...=)
[SPOIL][/SPOIL]![]()
Nể anh Bane nhất là kiếm đâu mấy thằng đệ trung thành vl, mà cũng ko thấy giải thích cái này.
Cứ coi bọn nó như mấy đồng chí đạo hồi tử vì đạo đi, điều gì mà chẳng dám làm
Joker P2 cũng y hệt vậy chứ đâu. Đàn em toàn bọn điên khùng, thà chết không khai. Muốn đạn là có đạn, muốn tên lửa vác vai là có vác vai, muốn cài bom là có đứa cài, muốn nhét bom vào bụng là có đứa làm cho tất, muốn bắt người nhà cảnh sát cũng có luôn. Cảnh sát mà được một đám điên trung thành như vậy thì 10 thằng Joker + Bane cũng vào khám.



xem phim xong mình có thắc mắc là lò phản ứng hạt nhân thì các phản ứng trong đó đều là ngẫu nhiên và rất khó khác định chính xác thời gian phản ứng, thê mà sao mấy người trong phim tính được khoảng thời gian bomb sẽ nổ chính xác đến từng giây như vậy ?
xem phim xong mình có thắc mắc là lò phản ứng hạt nhân thì các phản ứng trong đó đều là ngẫu nhiên và rất khó khác định chính xác thời gian phản ứng, thê mà sao mấy người trong phim tính được khoảng thời gian bomb sẽ nổ chính xác đến từng giây như vậy ?
xem phim xong mình có thắc mắc là lò phản ứng hạt nhân thì các phản ứng trong đó đều là ngẫu nhiên và rất khó khác định chính xác thời gian phản ứng, thê mà sao mấy người trong phim tính được khoảng thời gian bomb sẽ nổ chính xác đến từng giây như vậy ?
. Nhưng những gì mình học và biết vẫn là lỗi thời rồi. Với công nghệ thời nay thì mình nghĩ xác định chính xác đc thế cũng ko phải là ko làm đc ^^. thôi kệ nó đi
Súng đạn, RPG thì có tiền là mua
Thằng bom trong bụng là hình như nó bị Joker lừa chứ chẳng thằng nào ngu thế
Nói chung bọn nó trung thành có thể giải thích là do "mê lực" của mấy thằng siêu tội phạm này quá lớn, con người ta ai cũng có khuynh hướng sùng bái cá nhân, gặp mấy thằng vừa ngầu, vừa thông minh, vừa không sợ chết thế này bọn nó không coi như thánh mới lạ, đấy là chưa kể khả năng đầu độc đầu óc của bọn này, gọi là tử vì đạo là chính xác rồi đấy. Điển hình là mấy chú tình nguyện giết Gambol để được "try out" vào băng Joker đấy thôi
Cái nhảm nhất của trilogy Batman này chắc là đầu phần 2 quá: đoạn xe bus lao vào ngân hàng rõ ràng chưa đụng gì chú kia đã ngã lăn ra, rồi sau đó tự nhiên như không nhập đoàn với các school bus khác dek ai nói tiếng nào![]()
![]()

.Ngày đi coi Dark Knight Rises nửa đầu phim (tới đoạn Bruce cố trèo ra khỏi The Pit) mình muốn ngủ gật, chắc tại đi giấc 1g lại máy lạnh thổi nên nó phê phê.
Nhg coi rồi thấy cũng bình thường, ko tiếc tiền nhưng cũng ko như mong đợi. Ko hứng bằng đi coi Rock of Ages. Có lẽ cái kiểu nó y chang The Dark Knight. Thậm chí chú Bane nếu ko có cái mặt nạ và cái giọng quái quái thì cái vai ấy lãng nhách. Cảm thấy vai trò y như thay cho Joker nhưng ko bằng.
Điểm nhấn duy nhất của phim theo mình là những đoạn liên quan đến Bruce Wayne (chứ ko phải Batman).
Vừa xem lại lần 2 phát hiện 1 vài chi tiết mà lần trước chưa để ý kỹ, ko biết đã bác nào nhắc tới chưa:
- Bane có khả năng điểm huyệt. Đoạn Dagget tức tối vì ko nuốt dc tập đoàn Wayne, Bane chỉ việc rờ nhẹ là người hắn cứng đơ, chỉ có mồm thì nói dc.
- TV trong nhà tù có phụ đề tiếng loằn ngoằn gì đó giống chữ Ả Rập, có thể The Pit nó nằm đâu đó ở Trung Đông.
- Tại sao Bane ko thoát khỏi The Pit là vì hắn ko muốn thoát, hắn coi nơi đó là nhà mình.
- không phải là huyệt, mà là thằng này quá đáng sợ.
- Bane không phải sinh ra trong tù như Talia nên cái giếng không phải nhà nó, đơn giản là chưa ra được thôi. Không phải ai cũng có mục tiêu sinh tồn đủ lớn như Talia và Bruce.

