lol, đọc đoạn này cũng bật cười. G force 300 thì thành bánh tráng phẹt hết cả ra ngoài rồi chứ lái máy bay kiểu gì.
Btw, mấy vị ngồi trên jet, bắn jet rất nhiều nên cứ cố đề cao cái AA để chứng minh jet không quá OP, nhưng sự thật là như vậy. Counter jet rất khó, chỉ có lựa chọn jet bên kia hoặc AA. Jet ngang trình còn đỡ, AA driver có khả năng làm con jet *sợ* chứ đừng nói là bắn rụng được nó cực kỳ hiếm, hiếm hơn số pro jet nhiều. Vì quá ít counter nên muốn cản được 1 con jet đang dominate airspace bằng bộ binh phải tốn rất nhiều công: AA, SOFTLAM, Javelin, thậm chí stationary AA ở base - tất cả chỉ để counter được MỘT thằng lái jet, vô phúc gặp 2 chú thì ... thảm họa, khỏi mất công. Mà con jet lại respawn nhanh nữa chứ :\ Quý vị đã bao giờ thực sự ngồi sau con jet gọi là "bảo vệ" chưa? Xem cái main gun của nó pathetic thế nào, heat seeker của nó lock xa đến đâu. Mình pilot heli voice cùng gunner còn đếch sợ AA nữa là con jet bay như gió ở tít trên đầu.
Lái tank giỏi mấy, bộ binh giỏi mấy, thậm chí chopper pilot giỏi mấy cũng không dominate cả trận được. Nhưng hai con jet thì hoàn toàn có thể. 10 trận bị chiếm bầu trời thì chỉ 2-3 trận có bộ binh trình độ tốt cap cờ liên tục + bên kia chopper pilot ngu, bộ binh ngu mới thắng được. Còn đánh rush thì thôi, nghỉ mẹ đi