minhkin456
Mario & Luigi
- 5/2/11
- 759
- 3
Chả là hôm nay có qua 1 trận cãi vã, và tất nhiên người thắng không phải là em
chuyện ấy thì bình thường nhưng mà vì nó cãi nhau kiểu ngang như cua, nghe chướng quá nên lên đây xả cho đỡ nặng óc 
Và em cũng chẳng kể lại chuyện làm gì, chỉ biết là sau chuyện này mới nhận ra là không nên tức giận, vì những người làm mình tức giận chẳng có đáng để mình bực mình đâu
cơ mà cũng khó không bực được nên em cũng sẽ cố tập từ từ 
P/S: xin thưa với bọn mặt dày như bê tông, mồm lông như trym khỉ và công nhân nghành thì đ' ai bằng: nhiều khi người sủa cũng với bọn bay không sủa nữa không phải vì họ hết lý lẽ, mà do tụi bây khi hết lý cãi lại cứ tung ra những câu vô học như nhà có giáo dục sao mà mất dạy thế, hay như kiểu ba tao là thủ tướng nhé
buồn cười lắm tụi bây ạ
và sẽ có 1 số trẻ trâu thắc mắc: tao thấy mày chửi tục chứ có thấy mày lý lẽ đâu? em xin trả lời: tao có cãi lý, nhưng có lẽ vì tụi bây không đủ trình để hiểu nên thấy không
và tại sao tao chửi bậy? tại vì những lời tục tĩu chỉ dành cho cái lỗ tai của tụi bây thôi
Và cảm ơn mấy anh trong box đã cho em đăng bài, em chỉ cần mấy anh đừng phết vào đít em mấy point là được
qua bài này em thấy nhẹ hơn hẳn 
chuyện ấy thì bình thường nhưng mà vì nó cãi nhau kiểu ngang như cua, nghe chướng quá nên lên đây xả cho đỡ nặng óc 
Và em cũng chẳng kể lại chuyện làm gì, chỉ biết là sau chuyện này mới nhận ra là không nên tức giận, vì những người làm mình tức giận chẳng có đáng để mình bực mình đâu
cơ mà cũng khó không bực được nên em cũng sẽ cố tập từ từ 
P/S: xin thưa với bọn mặt dày như bê tông, mồm lông như trym khỉ và công nhân nghành thì đ' ai bằng: nhiều khi người sủa cũng với bọn bay không sủa nữa không phải vì họ hết lý lẽ, mà do tụi bây khi hết lý cãi lại cứ tung ra những câu vô học như nhà có giáo dục sao mà mất dạy thế, hay như kiểu ba tao là thủ tướng nhé
buồn cười lắm tụi bây ạ
và sẽ có 1 số trẻ trâu thắc mắc: tao thấy mày chửi tục chứ có thấy mày lý lẽ đâu? em xin trả lời: tao có cãi lý, nhưng có lẽ vì tụi bây không đủ trình để hiểu nên thấy không
và tại sao tao chửi bậy? tại vì những lời tục tĩu chỉ dành cho cái lỗ tai của tụi bây thôi
Và cảm ơn mấy anh trong box đã cho em đăng bài, em chỉ cần mấy anh đừng phết vào đít em mấy point là được
qua bài này em thấy nhẹ hơn hẳn 




