[Kim] MaoSuVuong
T.E.T.Я.I.S
- 8/1/08
- 633
- 0
Em hiện nay ngày đi làm đêm đi học thêm tiếng Anh
. Ngồi trên em có 1 em học giỏi, xinh xắn em cũng mến mến mà chưa dám làm quen
. Bữa vừa rồi em có mạnh dạn hỏi mượn vở chép bài thì bạn đó hẹn hôm sau cho mượn, hôm sau không ngờ bạn ấy Photo cho em hết những bài mà em cần chứ không đưa vở cho em mượn
. Em vừa mừng vừa lo vì nghĩ 1 là bạn ấy quan tâm đến mình 2 là bạn ấy không muốn cho ai mượn vở nữa (bữa trước nhỏ kế bên mượn vở xong nghĩ hết 1 tuần). Không biết làm sao nhưng lần này em vẫn quyết tâm đánh liều tặng 1 món quà gì đấy cảm ơn sấp tài liệu photo
. Nhưng em đang phân vân nhờ các bác tư vấn giúp là nên tặng cái gì trong 2 thứ sau: 1 là thanh kẹo Anpelibe (hem biết viết đúng ko
) 2 là gói nem chua mà mẹ em mới gửi từ quê lên cho em ăn (quê em miền Trung nem ngon khét tiếng nhé các bác
). Em đang 65% muốn tặng gói nem mà sợ quà ở quê tặng lần đầu cho bạn hơi kì kì nên không biết sao, cái này cũng ko dám hỏi ai để tư vấn nên em vác lên đây nhờ các cao nhân chỉ hộ em với, nếu mà chuyện này thành công thì em hứa sẽ update thường xuyên cho các bác theo dõi 
Em xin hết ạ
. Ngồi trên em có 1 em học giỏi, xinh xắn em cũng mến mến mà chưa dám làm quen
. Bữa vừa rồi em có mạnh dạn hỏi mượn vở chép bài thì bạn đó hẹn hôm sau cho mượn, hôm sau không ngờ bạn ấy Photo cho em hết những bài mà em cần chứ không đưa vở cho em mượn
. Em vừa mừng vừa lo vì nghĩ 1 là bạn ấy quan tâm đến mình 2 là bạn ấy không muốn cho ai mượn vở nữa (bữa trước nhỏ kế bên mượn vở xong nghĩ hết 1 tuần). Không biết làm sao nhưng lần này em vẫn quyết tâm đánh liều tặng 1 món quà gì đấy cảm ơn sấp tài liệu photo
. Nhưng em đang phân vân nhờ các bác tư vấn giúp là nên tặng cái gì trong 2 thứ sau: 1 là thanh kẹo Anpelibe (hem biết viết đúng ko
) 2 là gói nem chua mà mẹ em mới gửi từ quê lên cho em ăn (quê em miền Trung nem ngon khét tiếng nhé các bác
). Em đang 65% muốn tặng gói nem mà sợ quà ở quê tặng lần đầu cho bạn hơi kì kì nên không biết sao, cái này cũng ko dám hỏi ai để tư vấn nên em vác lên đây nhờ các cao nhân chỉ hộ em với, nếu mà chuyện này thành công thì em hứa sẽ update thường xuyên cho các bác theo dõi 
Em xin hết ạ



..... Kẹo thì ra đâu mua chẳng được, còn nem chua đặc sản thì đâu phải chỗ nào cũng bán
....


, thế nên cứ up cho bản thân trước mới là thượng sách. ^^
. Hôm qua hết giờ em tính chạy theo tặng gói nem thì trong lớp có 1 con bé nó chép bài chưa xong bảo sợ ma quá bạn ở lại chờ mình chép bài xong với, tánh em thì hơi bị Ga Lăng nên cố ở lại chờ nó chép xong, vì lớp em có qui định ai ra sau cùng là người tắt đèn lớp 