mình hỏi 1 tí, mình du học ở xa, em ấy ở VN, đợt vừa rồi về thăm nhà đc 1 tháng, mình gặp em ấy qua lời giới thiệu của ng bạn, rủ em ấy đi chơi, uống nc, ăn, xem fim... đc 4-5 lần, có mua tí quà gọi là, ròi nt, chat, gọi đt vài lần, trc khi bay về lại mình có gửi em nó bức thư, rồi trc khi máy bay cất cánh có gọi tâm sự với em nó gần 1h, trc khi cúp máy mình hỏi: "chờ T về nhé, T thích..." thì em nó tra lời: "uh về đi rồi 2 đừa tham quan tp típ".
Qua lại đây tầm hơn 2 tuần rồi mình chỉ chat qua yh đc với em ấy 3-4 lần thôi, vì em ấy k xài fb, cũng rất ít online... mình xin hình kêu là để vào đt làm hình nền, em nó cũng gửi hơn chục tấm kêu lựa tấm đẹp nhất mà để...
Theo ae box tâm sự thì em ây có cảm tình với mình ko? mình hơi mơ hồ, thứ nhất hẹn ra gặp mặt 4-5 lần đều la mình chủ động, hôm mình bay em ấy cũng ko ra tiễn, qua lại đây chỉ có mình gửi off hỏi thăm tình hình với sức khỏe của em ấy chứ chưa 1 lần nào em ấy hỏi thăm mình...
Nhà mình biết chuyện bảo chuyên tâm mà học đi, có yêu thì yêu bên đó, làm sao mà quen ở Vn đc... mình cũng mún vậy lắm, nhg thực sự ko làm đc, cứ cách 2-3 ngày la lại gửi mail ỏ offline yahoo cho em ấy... :(