Tp.HCM 13/8/2012
Em và nhỏ T biết nhau trọng lớp học thêm.Nhỏ được một đứa bạn là nữ mà em quen dẫn vào học chung và nhờ nhỏ này mà em quen được nhỏ .Ấn tượng ban đầu của em về T cũng bình thường như em nhìn những người con gái dễ thương,lúc đó em chưa có tư tưởng gì hết.Nhưng mà sau 1 năm tiếp xúc và những lần nói chuyện,đến cuối năm học em đã hơi cảm T.Năm nay là 1 năm có nhiều chuyện xảy ra với em và việc em cảm được 1 cô gái đã làm cho em mừng húm,có nhiều lúc em tưởng mình bị gay nữa cơ
.Và sau 1 năm em có thể kết luận T là 1 người hòa đồng ,cũng biết suy nghĩ ,tuy nghe nhạc K-pop nhưng không hề trẻ trâu nghe,nóng tính và cũng hơi đanh đá 1 tí.
.Cô ấy bộc tính và khó kiềm chế cảm xúc của mình lắm.Cô ấy có thể thành một con mèo ngoan ngãon và có những cử chỉ dễ thương nhưng sẽ không biết khi nào và tại sao (khó hiểu ở đây này
) lại trở thành một con sư tử thật sự.
Rồi em và nhỏ cũng bắt đầu nhắn tin này nọ,và vì đã quen 1 năm nên em dạn dĩ gọi điện thoại nữa cơ(không biết phải do thói quen mà dẫn tới việc hôm nay em phải viết bài này không,tí em sẽ nói sau
).Rồi từ đó cũng bắt đầu thân hơn nữa(trong năm chủ yếu lo học nên cũng chưa có gì gọi là...).Em thấy cô ấy cũng có ý với mình dù chỉ al2 1 chút.Nhưng rồi em thấy vì mình chưa thể tự lập nên có thể chẳng đi tới đâu nên cũng lại dằn lòng chỉ nhắn cho vui thôi.Nhưng khi nhóm học thêm cũ đi đầm sen có em và T nữ,tình cảm em bộc phát thiệt sự,cô ấy có những cử chỉ dễ thương cực (như chú mèo ấy)rồi cả đám cùng nhau cười chọc ghẹo và em cũng có một chút gọi là hài hước nên chắc cũng được để ý tí .Rồi có những dấu hiệu làm em không thể kiềm chế được(hay do em tưởng tượng quá ?
) chẳng hạn:Vô nhà gương cô ấy chủ động nắm tay em (đi để khỏi lạc-T nói),vào băng đăng thì đòi ôm (ôm chặt nữa ).Lúc đứng chờ mua vé,giả bộ tựa vào cột nhưng thực ra là vào vai em ,và em thấy cô ấy có những lúc nhìn lén.Lúc ấy em bùng nổ dữ lắm,về không ngủ được luôn
Từ đó,tình cảm 2 đứa có vẻ khác,cô ấy không xưng bạn nữa mà gọi em bằng tên.Nhưng mọi chuyện không như mơ
,Khi đi ăn và đi công viên cùng đám bạn học thêm (tất nhiên có T) về ,không khí vẫn vui vẻ .Nhưng về nhắn tin cô ấy đổi cách xưng hô và thái độ lại tahy đổi .T chuyển sang gọi em là bạn hẳn luôn
,và thái độ thì lúc vuive ,lúc phớt lờ kiểu :vậy thì mắc gì đến tui (Fuk).Nhưng em cho đó chỉ là 1 kiểu làm giá nên cũng chưa để ý gì nhiều.Nhưng đến một ngày nọ ,nhỏ nói bảo đang nhắm đến 1 đứa(em cung biết thằng này )lúc đó em như thằng điên vậy
,nhắn tin hỏi kĩ càng và nó bảo mới quen thằng này thôi.EM nói là mới quen thì sao thích vậy cái nó hỏi lại là vậy sao thấy bạn cũng mới quen bạn của tui mà khen hoài vậy(lúc này em đã hiểu là T chỉ nhử hàng thôi nhưng các bác cũng lưu ý chi tiết này nha )điều này làm em kết luận là cô ấy vẫn có tình cảm với em ti tí.
Rồi từ ngày ấy vẫn nhắn tin nói chuyện vui vẻ,nhưng việc cô ấy gọi em là bạn làm em cảm thấy không vui tí nào
.9.Cho đến hôm nay ,em đang vờn giỡn nói là nhớ anh không(toàn xưng anh em với nó mà nó toàn gọi mình là bạn thôi).Cái nó cũng giỡn lại này nọ ,em nói chuyện rất al2 bình thường luôn nha rồi nó nói :tui với bạn chỉ là bạn thôi mắc gì phải nhớ bạn (hell no !)
.Rồi em hỏi là bạn bẻ nhớ nhau cũng được vậy.Nó lại bảo tui vô tình lắm không nhớ bạn bè đâu.EM mới gọi điện nói là em vô tình vì em luôn nhớ rất kĩ những người em biết nên em không bao giờ có cảm giác nhớ nhung nên em nghĩ là mình vô tình.Cái không biết sao nó bảo nếu bạn nghĩ vậy thì đừng nói chuyện với tui nữa (a what the fu..
)rồi nó nói có vẻ nghe ấm ức lắm bảo là: tui vô tình thiệt và bạn nói vậy là chưa hiểu tui đâu, rồ có gì nữa hông,tui hông giỡn với bạn đâu nha đang bực mình ,thui cúp máy, bye. rồi nó cúp luôn.EM shock từ lúc đ1o đến giờ.Tại sao lại có thể chuyển biến nhanh như vậy chứ,hay là nó cảm nắng thằng kia rồi(em nó cũng nói bản thân mau thích mau chán) .Chả nhẽ nó đã chán em .kể từ lúc đ1o đến giờ (khoảng 6 tiếng)em vẫn đang shock và khá quẫn,em chỉ muốn được yêu thương bình thường thôi ,nhưng cô ấy lại tỏ ra khó hiểu ,và lưu ý là 2 đứa em bằng tuổi(18t-vừa thi ĐH xong).Em không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy,chả có nhẽ em đã vào friend zone nhanh vậy sao.Khó hiểu.
Bài này em viết lúc bối rối có gì mong các bác thông cảm,em cần ý kiến của mọi người ngay bây giờ,em cảm thấy khó chịu lắm.Em đã rất đắn đo khi viết bài này vì thường những đứa viết hỏi tư vấn ,chuyện tình sẽ chẳng đi đến đâu.EM nằm vùng ở đây từ lâu nên thấy thế.Em không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy
Em và nhỏ T biết nhau trọng lớp học thêm.Nhỏ được một đứa bạn là nữ mà em quen dẫn vào học chung và nhờ nhỏ này mà em quen được nhỏ .Ấn tượng ban đầu của em về T cũng bình thường như em nhìn những người con gái dễ thương,lúc đó em chưa có tư tưởng gì hết.Nhưng mà sau 1 năm tiếp xúc và những lần nói chuyện,đến cuối năm học em đã hơi cảm T.Năm nay là 1 năm có nhiều chuyện xảy ra với em và việc em cảm được 1 cô gái đã làm cho em mừng húm,có nhiều lúc em tưởng mình bị gay nữa cơ
.Và sau 1 năm em có thể kết luận T là 1 người hòa đồng ,cũng biết suy nghĩ ,tuy nghe nhạc K-pop nhưng không hề trẻ trâu nghe,nóng tính và cũng hơi đanh đá 1 tí.
.Cô ấy bộc tính và khó kiềm chế cảm xúc của mình lắm.Cô ấy có thể thành một con mèo ngoan ngãon và có những cử chỉ dễ thương nhưng sẽ không biết khi nào và tại sao (khó hiểu ở đây này
) lại trở thành một con sư tử thật sự.Rồi em và nhỏ cũng bắt đầu nhắn tin này nọ,và vì đã quen 1 năm nên em dạn dĩ gọi điện thoại nữa cơ(không biết phải do thói quen mà dẫn tới việc hôm nay em phải viết bài này không,tí em sẽ nói sau
).Rồi từ đó cũng bắt đầu thân hơn nữa(trong năm chủ yếu lo học nên cũng chưa có gì gọi là...).Em thấy cô ấy cũng có ý với mình dù chỉ al2 1 chút.Nhưng rồi em thấy vì mình chưa thể tự lập nên có thể chẳng đi tới đâu nên cũng lại dằn lòng chỉ nhắn cho vui thôi.Nhưng khi nhóm học thêm cũ đi đầm sen có em và T nữ,tình cảm em bộc phát thiệt sự,cô ấy có những cử chỉ dễ thương cực (như chú mèo ấy)rồi cả đám cùng nhau cười chọc ghẹo và em cũng có một chút gọi là hài hước nên chắc cũng được để ý tí .Rồi có những dấu hiệu làm em không thể kiềm chế được(hay do em tưởng tượng quá ?
) chẳng hạn:Vô nhà gương cô ấy chủ động nắm tay em (đi để khỏi lạc-T nói),vào băng đăng thì đòi ôm (ôm chặt nữa ).Lúc đứng chờ mua vé,giả bộ tựa vào cột nhưng thực ra là vào vai em ,và em thấy cô ấy có những lúc nhìn lén.Lúc ấy em bùng nổ dữ lắm,về không ngủ được luôn
Từ đó,tình cảm 2 đứa có vẻ khác,cô ấy không xưng bạn nữa mà gọi em bằng tên.Nhưng mọi chuyện không như mơ
,Khi đi ăn và đi công viên cùng đám bạn học thêm (tất nhiên có T) về ,không khí vẫn vui vẻ .Nhưng về nhắn tin cô ấy đổi cách xưng hô và thái độ lại tahy đổi .T chuyển sang gọi em là bạn hẳn luôn
,và thái độ thì lúc vuive ,lúc phớt lờ kiểu :vậy thì mắc gì đến tui (Fuk).Nhưng em cho đó chỉ là 1 kiểu làm giá nên cũng chưa để ý gì nhiều.Nhưng đến một ngày nọ ,nhỏ nói bảo đang nhắm đến 1 đứa(em cung biết thằng này )lúc đó em như thằng điên vậy
,nhắn tin hỏi kĩ càng và nó bảo mới quen thằng này thôi.EM nói là mới quen thì sao thích vậy cái nó hỏi lại là vậy sao thấy bạn cũng mới quen bạn của tui mà khen hoài vậy(lúc này em đã hiểu là T chỉ nhử hàng thôi nhưng các bác cũng lưu ý chi tiết này nha )điều này làm em kết luận là cô ấy vẫn có tình cảm với em ti tí.Rồi từ ngày ấy vẫn nhắn tin nói chuyện vui vẻ,nhưng việc cô ấy gọi em là bạn làm em cảm thấy không vui tí nào
.9.Cho đến hôm nay ,em đang vờn giỡn nói là nhớ anh không(toàn xưng anh em với nó mà nó toàn gọi mình là bạn thôi).Cái nó cũng giỡn lại này nọ ,em nói chuyện rất al2 bình thường luôn nha rồi nó nói :tui với bạn chỉ là bạn thôi mắc gì phải nhớ bạn (hell no !)
.Rồi em hỏi là bạn bẻ nhớ nhau cũng được vậy.Nó lại bảo tui vô tình lắm không nhớ bạn bè đâu.EM mới gọi điện nói là em vô tình vì em luôn nhớ rất kĩ những người em biết nên em không bao giờ có cảm giác nhớ nhung nên em nghĩ là mình vô tình.Cái không biết sao nó bảo nếu bạn nghĩ vậy thì đừng nói chuyện với tui nữa (a what the fu..
)rồi nó nói có vẻ nghe ấm ức lắm bảo là: tui vô tình thiệt và bạn nói vậy là chưa hiểu tui đâu, rồ có gì nữa hông,tui hông giỡn với bạn đâu nha đang bực mình ,thui cúp máy, bye. rồi nó cúp luôn.EM shock từ lúc đ1o đến giờ.Tại sao lại có thể chuyển biến nhanh như vậy chứ,hay là nó cảm nắng thằng kia rồi(em nó cũng nói bản thân mau thích mau chán) .Chả nhẽ nó đã chán em .kể từ lúc đ1o đến giờ (khoảng 6 tiếng)em vẫn đang shock và khá quẫn,em chỉ muốn được yêu thương bình thường thôi ,nhưng cô ấy lại tỏ ra khó hiểu ,và lưu ý là 2 đứa em bằng tuổi(18t-vừa thi ĐH xong).Em không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy,chả có nhẽ em đã vào friend zone nhanh vậy sao.Khó hiểu.Bài này em viết lúc bối rối có gì mong các bác thông cảm,em cần ý kiến của mọi người ngay bây giờ,em cảm thấy khó chịu lắm.Em đã rất đắn đo khi viết bài này vì thường những đứa viết hỏi tư vấn ,chuyện tình sẽ chẳng đi đến đâu.EM nằm vùng ở đây từ lâu nên thấy thế.Em không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy

( Nói thật lòng mình xem sao để biết đc tình cảm của đối phương )




).Còn nếu không nói ,em sợ bị phỗng tay trên mất vì nhỏ này nói đáng ra nhiều đứa thích lắm nhưng chưa tìm được người phù hợp(nhỏ bạn nó nói em thế),em tính al2 cứ để vậy một thời gain khi mọi thứ ổn định mới nói ,mà nó đã vậy rồi.A mà còn vụ nó bảo em không hiểu nó,sau này đừng nói chuey65n nữala2 do n1o nóng nảy n1oi vậy hay soa hở bác.
Lúc nào căng thẳng chèn thêm 1 câu xàm , nhảm, ko liên quan , buồn cười thì thôi.
.Em thì bảo chung là khi nào thấy mình nóng giận khi nói chuyện và có thể dẫn tới cãi nhau là đi rửa mặt phát hay rủ đối phương đi ăn rồi nói nhỏ nhẹ phát thôi,nên ít khi nào em cãi nhau lắm .
.em buồn...



.ma em không thể nghĩ một thằngno1 mới gặp đây chưa hiểu gì nhiều lại có cảm tình ghê thế được