- Thread starter
- #21
EM có nhiều cái hơn thằng đó nhiều mà,nghèo hơn nó,xấu hơn nó,ít biết các chỗ vui chơi hơn nó,... bảo chung là em hơn nó nhiều lắm
.Còn vụ ăn nói thì em cũng tự tin lắm không sợ(Nhân tiện bữa thấy anh DƯA LEO chạy ngoài đường râu tóc xồm xoàm chở một cô như hoa hậu ,nuột từ đầu đến ngón chân
- trông rất tình cảm và vui vẻ ...sức mạnh của giọng nói Việt là đây ).Cơ mà con gái sinh tháng 8 thường thích được tặng gì nhỉ,em nghe bảo những cô gái sinh thời gian này thích những thứ rực rỡ và xa xỉ ( ơ wtf
).Mà em thấy nhỏ này đúng thế thật (hell no!
).Em khá đù trong mấy chuyện quà cáp,có năm tặng nem chua với lạc rang cho nhỏ bạn,mấy bữa sau không nói chuyện với mình luôn
.Còn vụ ăn nói thì em cũng tự tin lắm không sợ(Nhân tiện bữa thấy anh DƯA LEO chạy ngoài đường râu tóc xồm xoàm chở một cô như hoa hậu ,nuột từ đầu đến ngón chân
- trông rất tình cảm và vui vẻ ...sức mạnh của giọng nói Việt là đây ).Cơ mà con gái sinh tháng 8 thường thích được tặng gì nhỉ,em nghe bảo những cô gái sinh thời gian này thích những thứ rực rỡ và xa xỉ ( ơ wtf
).Mà em thấy nhỏ này đúng thế thật (hell no!
).Em khá đù trong mấy chuyện quà cáp,có năm tặng nem chua với lạc rang cho nhỏ bạn,mấy bữa sau không nói chuyện với mình luôn



.Em có chính kiến ,mà cái quan trọng là không phải làm gì cho nó giận mà là không hiểu tại sao nó giận dù đang vui vẻ ,bởi em mới đặt tên topic là người con gái khó hiểu 
.Cơ mà đẹp trai hơn chai mặt á 
.Còn chính kiến là em có suy nghĩ và tư duy riêng của em và dám đưa nó ra cho người khác cùng biết và không lệ thuộc vào ai cả ,em chỉ nghe ý kiến của từng gnu7o72i để chỉnh sửa chính kiến của mình cho phù hợp chứ không feed em bằng mọi giá nhé ,em đâu có troll ai đâu mà cần feed hả chị 
).thanks all
.