- 29/12/04
- 21,616
- 4,794
Ep 5 Horrible nó ra từ đời nào rồi, bạn cháo update chậm thế 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



)

Em cày hết mấy page trước mà mọi người nói qua nói lại vụ Shiro - Howard mà vẫn thấy lộn xộn quá. Bác nào đọc novel kiểm lại cho em xem đại khái có phải thế này ko
[spoil]Musashi có 2000t thịt sẽ hết hạn trong 2 tuần muốn bán giá cao
England có khả năng tiêu thụ 1000t trong 2 tuần đó, muốn mua giá thấp (nhưng thực ra ko dùng mà chế biến để lại trữ cho Spanish Armada)
=> theo logic thông thường thì vì England có mua hết thì cũng chỉ dùng 1/2 nên giá sẽ chỉ là 50%
Vì điều này nên Shiro đòi tổ chức fes với 2 lí do: tăng giá bán thịt (lấy cớ trong fes lượng tiêu thụ gấp đôi) và che mắt TU => Howard đồng ý
Nhưng thực ra chuyện tổ chức fes cũng như lượng tiêu thụ trong fes ko liên quan gì, mà chỉ là cái vỏ bọc. Vì England chỉ cần 7 ngày gia công (thì sẽ bảo quản đc thịt > 2 tuần, có lẽ > 4 tuần, nhờ công nghệ tốt hơn Musashi!?!? ). Và 2 thằng điều chỉnh thời gian tổ chức fes thực ra là điều chỉnh giá thịt. VD
- fes tổ chức 2 tuần x tiêu thụ gấp 2 = theo lí thuyết England sẽ tiêu thụ hết 2000t => giá phải nguyên 100%.
- fes tổ chức 11 ngày như Shiro dự định x tiêu thụ gấp 2 = England chỉ tiêu thụ đc ~80% trong 2000t thịt => giá cũng chỉ đạt 80%
=> thời gian tổ chức fes càng lâu thì Musashi càng lợi, và ngược lại
Trong lúc thương lượng, Shiro dần giảm xuống 11 ngày (~80% giá, mức tối thiểu mà Musashi chấp nhận đc), còn Howard thì tăng dần lên 7 ngày (vừa đủ để gia công toàn bộ thịt, vừa sát hơn thời điểm thịt hết hạn => giá lời nhất)
Chi tiết thương lượng thì:
- Shiro đòi 2 tuần ~ 100%giá / Howard gọi 3 ngày ~ 20%giá (là bluff vì England ko gia công kịp trong 3 ngày)
- S: 1 tuần + 1 tuần chuẩn bị / H: 3 ngày + 1 ngày chuẩn bị
- S: 1 tuần + 5 ngày chuẩn bị / H: 3 ngày + 2 ngày chuẩn bị
....
- cuối cùng, Howard đề nghị 8 ngày ~60%giá
- Shiro tung Triple axel dogeza bow nên Howard phải tiếp tục nhượng bộ lên 9 ngày
- Shiro dùng lại cái bluff lúc đầu của Howard đề nghị 3 ngày để ép dần lên đến 11 ngày
- tiếp đó Masazumi cử trio Suzu+Futayo+Adele vào England làm đại sứ, thực ra là do thám London tower => Howard phải tăng thêm 2 ngày nữa
Tóm lại sau đàm phán Musashi có 13/14 ngày ~90%giá + đc vào đến lv2 của England + đưa đc bộ 3 kia vào do thám + phải chịu trách nhiệm vận chuyển thịt [/spoil]
Tiện cho em hỏi luôn mấy điều đang ko hiểu, ko biết trong novel có đề cập ko!?tại sao Musashi chống TU rồi mà ko gỡ bỏ lệnh cấm >18t làm student?
Với Eng và Esp đánh trận Armada là tái hiện, tức kq kiểu gì cũng là Eng thắng, vậy 2 bên chuẩn bị làm gì? Hay là kq thì giữ nguyên, nhưng thực tế thiệt hại, đc mất trong trận đó thì ko tái hiện?
![]()
Bài đó em đọc rồi, background thì cũng nắm đc sơ qua, nhưng cái em hỏi là cơ chế thương lượng của bọn nó. Có phải việc thương lượng ngày tổ chức fes thật ra là thương lượng giá ko? Và có phải việc Shiro bảo lượng tiêu thụ thịt tăng trong fes thật ra chỉ là cái cớ để đẩy giá lên ko?
Thêm nữa:
Chỗ này em ko hiểu, nếu FE là nơi có công nghệ bảo quản tốt nhất, thì cũng có nghĩa 2 tuần kia là hạn sử dụng tối đa cho 2000t thịt rồi, Eng còn kì kèo đem về chế biến làm gì!? Hay bảo quản ở đây của FE là bảo quản thịt tươi, còn Eng chế biến hẳn ra thành phẩm thì giữ đc thêm thời gian nữa!?![]()
