Angvil
Youtube Master Race
- 13/6/12
- 93
- 0
Muốn stop thì post 1 dòng như Kennedy, mỗi người mỗi ý không đụng nhau.
Chứ yêu cầu người khác trích dẫn
rồi kêu stop, cậu đang làm trò hề đấy à?!?
Đừng chụp mũ cho tôi, tôi chưa hề bảo ngày xưa không cần hợp lý, tôi đang nói thị hiếu độc giả tăng lên theo thời gian, theo độ tuổi, nên mức độ logic đòi hỏi cao hơn. Trước đây những trận đánh hoàn toàn "niềm tin" có thể chấp nhận xem như hiển nhiên, nay sẽ bị coi là điểm trừ của truyện.
Cái kiểu cắt nữa câu xuyên tạc, dẫn chứng thì truyện nọ xọ truyện kia của cũng chẳng khiến tôi có hứng thú, nhưng đã có yêu cầu trích dẫn thì tôi làm nốt cho có đầu có đuôi rồi ta chia tay.
Tôi đã nêu sẵn 2 ví dụ ở post trên, chỉ là bạn không chịu đọc, hay cố ý lướt bỏ qua: Saint Seiya cho trường phải niềm tin và HxH cho xu thế logic.
Nếu cậu biết Saint Seiya thì hẳn đã biết "cháy lên tiểu vũ trụ của ta" là phương thức chiến thắng chung, quá nổi tiếng ,main giáp bronze có thể chịu boss đánh hết combo, vỡ giáp nhưng éo chết, boss thì stat cao, giáp vàng còn nguyên nhưng chỉ cần 1 hit là die.
Bạn chưa đọc Saint Seiya, thế thì chúng ta có ví dụ phổ biến ở VN hơn:
- DragonQuest hay Dấu ấn rồng thiêng, nguyên tác nội dung tốt hơn rất nhiều so với bản dịch của KD, nhưng cái phi logic "khi thân tàn ma dại sẽ mạnh hơn lúc nguyên vẹn" lặp lại phát chán với đồng chí Hyunkel. Lắm lúc thắc mắc thằng này nó mặc giáp xách hàng làm gì, cởi trần chơi tay không cho nó imba.
- Yugioh!, Luật đấu bài liên tục được cập nhật đổi mới để tăng tính chiến thuật. Dần dần về sau, các main của YGO! ăn rùa thì vẫn ăn đều nhưng thắng bằng rule chứ không còn chuyện ảo ảnh với hình giả lập 3D tự ngừng trận đấu vì "lá bài có linh hồn"...
GL&HF
@Kennedy
Vâng bạn đã viết lại rất rõ, thiếu cái lịch thi đấu để bạn nhìn ra sự khác biệt hiển nhiên thôi.
Bán kết giải Ôn Thụy An& TĐKK open championship
Yến Cuông Đồ(lose) vs Tiêu Thu Thủy (win)
Đường Nhận (lose) vs Đường Thập Ngũ (win)
Chung kết: Đường Nhận vs Tiêu Thu Thủy...Dafuq
Đó là do cậu tự thò rồi tự táp vào tay mình đó thôi cái câu của cậu rành rành là vậy đã qua thời độc giả bị thuyết phục bởi "chính nghĩa tất thắng"
Đã qua thời độc giả bị thuyết phục bởi " Chính Nghĩa Tất Thắng " vậy mình suy ra ý cậu rằng đã có cái thới độc giả bị thuyết phục bởi " Chính Nghĩa Tất Thắng " ok không có xuyên tạc cái gì của cậu ko , vậy tôi suy tiếp ra cậu nói cái thời đó chỉ cần có chính nghĩa là win sure còn gì ko rỏ ràng ko và bạn nói tiếp độc giả cũng yêu cầu tính hợp lý, dù ở mức tương đối. xin thưa bạn chứ vậy chứ mấy truyện ngày xưa độc giả ko yêu cầu tính hợp lý dù ở mức tương đối àh bởi tôi mới nói nêu có thì cậu trích dẩn ra 1 chuyện dùm . Còn cái vụ thị hiếu của kháng giả thì bạn biết đc bao nhiểu ? tôi là Fan manga nhưng ko phải truyện gì tôi cũng từng đọc và rành nên những truyện cậu đưa vào làm vd 3 cái tôi chỉ biết có mỗi Yugioh và tôi cũng biết cả chuyện nhỏ nhặt nhất là vầy trong truyện đó mà ko biết cậu biết ko đó là lúc yugi 1 đấu bài với Pegasus rỏ ràng Pegasus có mọi thứ cần thiết vượt trội hơn để win thế mà cuối cũng vẫn thua vì 1 cái lí do lảng xẹt là niềm tin tình bạn vậy xin hỏi bạn cái này có gọi là Aura Main Char ko có gọi là tính hợp lý cần thiết ko ? hay chỉ là Troll vào.
Còn cái lịch thi đấu thì rỏ hài , tôi đem thằng Đg Nhận vào so sánh với thằng 15 cốt để phản bác cái câu này của bạn Thế thì VTTT hóa ra là bí kiếp dởm vì Tiêu Thu Thủy thiên tư trác tuyệt đem ký ức tình cảm gia đình ra đánh đổi lại vẫn không thắng được kẻ từng bại dưới tay mình bạn lại ko tập trung vào ý nghĩa cái câu bạn viết ra mà cứ lan man nói đi chô khác , tôi nói lại lần cuối và cũng nhấn mạnh để bạn thông , tôi đem so sánh thằng Đg Nhận với thằng 15 vào đây chả để bạn đi so sánh thằng Đg Nhận với Lảo Yến hay thằng 15 với 3t , tôi chỉ đem vd để bạn biết rằng chả phải chỉ vì tư chất trac tuyệt rồi hy sinh thêm bản thân thì sẻ thành thiên hạ vô địch đánh bại tử địch như bạn nói , võ công cao còn phải xét đến bản ngã và tâm tư của nhân vật viết lại câu này vỏ công có cao mà tâm tà ma thì cùng lắm chỉ đc các bác tác giả xếp ở hạng 2 3 vỏ lâm thôi chứ chả có bao giờ ngóc lên hạng 1 đc , và các bạn tuyệt đừng lầm về cái phần cá tính nhá , mình chả có đụng gì đến cá tính hết ,và xét cá tính 3t cũng khá hay đó chứ chứ ko phải ko đâu , các kiểu anh hùng đứng đầu thiên hạ như 3T thì đầy ra đấy Quách Tỉnh , Tiêu Phong , Trương Vô Kỵ , xem xem cái type nhân vật có khác gì nhau ko .
Btw cái bảng khá hài , tại sao Đường Nhận Lost lại đc vào đấu chung kết với 3T ???
lực bất tòng tâm .
, hóng up truyện đã bực vào đây gặp 2 bác thi nhau viết văn hay chử tốt bưc x 2 .


. Ôn Nhu ngày càng ảo. Thằng Phi này chắc là BSP rồi, có thể Chẫm tình cờ tìm được nó ở đâu đó trong lúc nó bị mất trí nhớ mà nhận lầm là em mình. Truy Mệnh vẫn cùi như phần 1.


còn bộ này thì chưa biết , Wonder ở chổ cứ làng xàng vầy ko biết TMC có biết Ôn Nhu là sư muội đồng môn của mình ko , phần 1 cũng chả nhắc tới
)
. cái này mức độ nhẹ hơn chỉ cần ko khóc là đc. Mà nói vậy chắc chắn sau này có đoạn buộc em này khóc phế công rồi
.