- 4/1/11
- 598
- 2,018
Lão này chắc bản thân cũng có cái tự ti là vô dụng nên hạ thấp người khác để nâng mình lên.
Muốn đỡ ức thì lão chửi thì bạn càng thể hiện ra. Trên chỗ phơi quần áo treo đầy poster game, và slogan "tôi là thằng nghiện game nhất thế giới", "game là lẽ sống của đời tôi", "1 ngày tôi chơi game không ăn không ngủ", "kệ người ta nói tôi vẫn yêu game","1 ngày tôi tiêu 200k vào game (vì tôi đi làm có tiền)".
Không thì "tự hào vì tôi chơi game nhưng vẫn có việc làm", "tự hào vì tôi chơi game nhưng không ăn bám cha mẹ họ hàng".
Chỉ sợ bác gặp vấn đề giới gia đình thôi
.
Nói chung xả ra chút thì bản thân đỡ bực dọc, còn lão thấy sao kệ.
Muốn đỡ ức thì lão chửi thì bạn càng thể hiện ra. Trên chỗ phơi quần áo treo đầy poster game, và slogan "tôi là thằng nghiện game nhất thế giới", "game là lẽ sống của đời tôi", "1 ngày tôi chơi game không ăn không ngủ", "kệ người ta nói tôi vẫn yêu game","1 ngày tôi tiêu 200k vào game (vì tôi đi làm có tiền)".
Không thì "tự hào vì tôi chơi game nhưng vẫn có việc làm", "tự hào vì tôi chơi game nhưng không ăn bám cha mẹ họ hàng".
Chỉ sợ bác gặp vấn đề giới gia đình thôi
.Nói chung xả ra chút thì bản thân đỡ bực dọc, còn lão thấy sao kệ.
Chỉnh sửa cuối:



.


" rồi cười đểu 1 cái. chỉ có 2 thằng con lão là chịu trận thôi