Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
"Bạn mong chờ một điều hoàn hảo nhưng điều đó đã ko còn nữa rồi."
bạn ích kỷ quá ah! con gái chúng mình cũng muốn ng con trai của mình còn nguyên chứ bộ! bạn đã.. không biết bao nhiêu rồi, thì bạn cũng là hàng đã qua sử dụng, đâu còn hoàn hảo nữa đâu. bạn thử nghĩ cảm giác trong đêm tân hôn, cô ấy cũng sẽ thắc mắc không biết bạn đã hại đời không biết bao nhiêu là cô gái với mục đích chơi bời rồi? và cô ấy không biết là người thứ mấy của bạn?
Nếu xét đến số lần đã qua sử dụng thì bạn chắc bị sài nhiều lần và với nhiều người rồi.bạn có thể bị coi là hàng ve chai được rồi.bây giờ có người chịu mua với giá trị ban đầu đã là may rồi.
Còn nói thêm, nếu xem nam và nữ là những món hàng:
-thì người nữ là hàng hiệu đó nha. vì là hàng hiệu nên mới có niêm phong, và tem chống hàng giả.dù có bị bóc mất tem thì vẫn là hàng hiệu. " bây giờ người ta có thể di dán lại tem đã mất đó". người ta đã thành thực như vậy là hàng tốt rồi.
- còn người nam thì là hàng không rõ xuất xứ, không có tem, không hướng dẫn sử dụng,nên không thể kiểm tra được chất lượng,có khi còn là hàng dỏm , kém chất lượng nữa,..( mình so sánh thế này để bạn chủ topic hiểu chứ không có ý chê mấy anh em đâu, đừng giận mình nha! xin lỗi ngàn lần)
cho nên người con gái khi chọn mua rồi thì phải dùng suốt đời, nếu lỡ mua trúng sản phẩm kém chất lượng thì cũng phải "ngậm bồ hòn làm ngọt"
chứ con trai thì sài hàng hiệu từ lúc tốt đến khi nó lỗi mode, hay bị rách chút thì sẽ sài hàng khác ngay.
vậy ai mới là người nên lựa chọn đây?
PS:( mình so sánh thế này để bạn chủ topic hiểu chứ không có ý chê mấy anh em đâu, đừng giận mình nha! xin lỗi ngàn lần)![]()
.tự nhiên đọc đống này thích gặp mặt "bạn/chị/anh/gì đấy" này ngoài đời quá ta.
Có FACEBOOK hay cái gì ko cho làm quen với !






















tự nhiên đọc đống này thích gặp mặt "bạn/chị/anh/gì đấy" này ngoài đời quá ta.
Có FACEBOOK hay cái gì ko cho làm quen với !


gặp ngoài đời làm gì vậy? quen trên diễn đàn là được rồi...
mà bạn không thấy mình viết là" con gái chúng mình" ah? dĩ nhiên là con gái rồi.tại đọc bài của chủ topic thấy bức xúc quá, nên mới viết 1 bài đòi quyền lợi cho chị em phụ nữ đó mà!có gì đụng chạm thì sory nha!

quả là nguy hiểm quá đimún ăn thẹo ko nào ? Cười gì má ?
ơ vậy à , ko gặp mặt cho nó vui , wen biết chơi thì thường quá![]()

Đúng như đồng chí này nhận xét. Bạn quan hệ với cô ấy, lúc đầu và cả bây giờ chỉ là sự ham muốn về thể xác cùng một chút sĩ diện cá nhân muốn thể hiện. Bạn chưa yêu cô ta.khó khăn thì bỏ
rước nó về làm khổ nó rồi trong đầu cứ có cái tư tưởng mình là thằng đổ vỏ , là nạn nhân
nó cầu xin ông yêu và lấy nó chắc ?
tình cảm không miễn cưỡng được đâu , cái gai nó đã làm con tim rỉ máu thì gỡ nó ra đi
tìm 1 người HOÀN HẢO theo đúng nghĩa còn nguyên trinh và tiết hạnh để lấy
vậy thôi
là đàn ông phải biết quyết định
tôi chẳng chê trách gì ông vì đó là tư tưởng suy nghĩ của ông
tôi nắn cho ông thì ông cũng thành ra méo mó chứ chẳng phải ông nữa
yêu và tình dục là 2 cái đi cạnh nhau NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ 1
ông không yêu cô ta đâu
vì nếu ông yêu thì ông không bao giờ nghĩ về cái màng trinh ấy
mà ông chỉ nghĩ làm sao để đc ở cạnh cô ta , làm sao để cô ta cười , làm sao để cô ta hạnh phúc , ông sẽ muốn có những đứa con với cô ta
muốn được đi làm về thấy cô ta chờ đón ở cổng nhà cùng những đứa trẻ lít nhít
ông không yêu cô ta , ông chỉ đơn giản là có 1 chút tình cảm trai gái thôi
và nếu ông bỏ cô ta thì ông cũng chỉ là 1 ng` đàn ông đi ngang qua đời cô ta mà thôi
mà nghĩ tới cái phân tích này thấy thừa thãi thật
vì topic này đâu phải là phân tích về tình yêu nhỉ
mà đáng lẽ phải phân tích về trinh tiết theo như ông nói mới đúng
chỉ là chọc vào và rút ra cho thỏa mãn cái gọi là nhu cầu đàn ông
rốt cuộc ông coi con người ta như 1 cái tolet để xả![]()
Thế thì phấn đấu đêem đang yêu một người mà biết chắc chắn 2-3 năm nữa cũng phải chia tay
nhà em với nhà người ta chênh lệch quá
mà mẹ em ấy cũng chê nhà em nghèo
có vẻ có thành kiến
Biết trước sẽ không có kết quả tốt đẹp nhưng em vẫn yêu cô ấy
không thể chia tay được
em chấp nhận người em yêu sẽ đi bên cạnh một người khác đến hết cuộc đời
....
bác thấy như thế so với bác thì cái nào khổ hơn![]()


Vậy nếu tìm được người hơn và ko bị mất trinh thì bạn sẽ bỏ cô ấy ngay phải ko?Giờ mình cũng ko dám bỏ em ấy vì sợ khó tìm được người hơn
cái này chắc chỉ có bạn mới biết được là thật hay giảVì ty của mình là chân chính

thống kê tự sướng hảThằng đíu nào khi yêu mà chẳng lân la đòi chén cmnr, đào đâu ra gái trinh thế ( 1000 đứa may ra được 1 đứa còn, tính cả bọn chơi nhảy dây bị ngã,..) muốn tìm gái trinh ở thời đại này thì về trường cấp 1 trở xuống mà tìm
,ở nơi ta sống toàn gái trinh và đẹp mà có cái ngớ ngẫn là ta vẫn bị FA như thườngkhó khăn thì bỏ
rước nó về làm khổ nó rồi trong đầu cứ có cái tư tưởng mình là thằng đổ vỏ , là nạn nhân
nó cầu xin ông yêu và lấy nó chắc ?
tình cảm không miễn cưỡng được đâu , cái gai nó đã làm con tim rỉ máu thì gỡ nó ra đi
tìm 1 người HOÀN HẢO theo đúng nghĩa còn nguyên trinh và tiết hạnh để lấy
vậy thôi
là đàn ông phải biết quyết định
tôi chẳng chê trách gì ông vì đó là tư tưởng suy nghĩ của ông
tôi nắn cho ông thì ông cũng thành ra méo mó chứ chẳng phải ông nữa
yêu và tình dục là 2 cái đi cạnh nhau NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ 1
ông không yêu cô ta đâu
vì nếu ông yêu thì ông không bao giờ nghĩ về cái màng trinh ấy
mà ông chỉ nghĩ làm sao để đc ở cạnh cô ta , làm sao để cô ta cười , làm sao để cô ta hạnh phúc , ông sẽ muốn có những đứa con với cô ta
muốn được đi làm về thấy cô ta chờ đón ở cổng nhà cùng những đứa trẻ lít nhít
ông không yêu cô ta , ông chỉ đơn giản là có 1 chút tình cảm trai gái thôi
và nếu ông bỏ cô ta thì ông cũng chỉ là 1 ng` đàn ông đi ngang qua đời cô ta mà thôi
mà nghĩ tới cái phân tích này thấy thừa thãi thật
vì topic này đâu phải là phân tích về tình yêu nhỉ
mà đáng lẽ phải phân tích về trinh tiết theo như ông nói mới đúng
chỉ là chọc vào và rút ra cho thỏa mãn cái gọi là nhu cầu đàn ông
rốt cuộc ông coi con người ta như 1 cái tolet để xả![]()

thống kê tự sướng hả,ở nơi ta sống toàn gái trinh và đẹp mà có cái ngớ ngẫn là ta vẫn bị FA như thường
