Mình nay 23 tuổi, bạn gái mình 22, quen nhau cũng gần 1 năm, thương yêu nhau lắm.mình thì chưa có việc làm,vẫn đang kiếm,giờ em ấy lên sg dạy, ở nhà cậu, cậu khó lắm, bắt em ấy tập trung vô học ko dc nghĩ tới chuyện tình cảm, gia đình ở nhà cũng ủng hộ, em ấy đành phải nghe theo.Nghe kế hoặch của cậu là sẽ cho em ấy dạy 2 năm, rồi đi học thạc sĩ 2 năm,xong mới dc nghĩ tới chuyện tình cảm.Dạy thì bắt dạy 1 lần 2-3 trường(cấp 2 hay 3 j đó), sáng chiều,tối thì dạy thêm...haiz, kiểu này thì mình và em ấy sẽ ko dc liên lạc 1 time dài.mình hỏi em ấy thì em ấy bảo mình lo kiếm dc việc làm trc đi rồi tính
Mình rất yêu em ấy,rất sợ mất em ấy,mình sợ ko liên lạc như vậy thì dần dần tình cảm sẽ phai nhạt,em ấy sẽ dần quên mình.Mình sợ kiếm dc việc thì cũng vẫn ko dc gặp em ấy. Giờ em phải làm j đây?
Mình rất yêu em ấy,rất sợ mất em ấy,mình sợ ko liên lạc như vậy thì dần dần tình cảm sẽ phai nhạt,em ấy sẽ dần quên mình.Mình sợ kiếm dc việc thì cũng vẫn ko dc gặp em ấy. Giờ em phải làm j đây?
nếu thiếu tiền có thể cướp ngân hàng :soldier_baby18:
.