Cá nhân tui thấy trận này Barca được nhiều hơn mất.
- Thấy được sự lỏng lẻo 1 cách nguy hiểm nơi hàng thủ
- Nên cho Alexis biến khỏi Nou Camp nếu vẫn khoái ngã.
- Montoya đá tốt, hi vọng Tito cho anh này đá nhiều.
- 10 người hay 11 người tiqui taca vẫn chạy tốt, đặc biệt đã có thêm cái bài CB phát bóng dài cho tiền đạo đột lên đối mặt thủ môn. Nếu Pedro đá hiểm hơn 1 chút là 2-2 rồi, vẫn còn tiếc trái này :(
- Lúc Song vào thì tiqui-taca không còn chạy trơn nữa nhưng được cái Song không bị cóng, vẫn có những pha chạm bóng đủ tinh tế và chuyền cũng đủ sắc (có 1 trái cho Messi sút lúc gần cuối trận). Từ từ chắc sẽ thích nghi.
Cuối cùng tui cũng hiểu tại sao Real chỉ được 1 điểm sau 2 trận: hàng công dứt điểm quá kém. 2 bàn họ ghi được đều trong thế đối mặt thủ môn với khung thành trống hoác nhưng cả Higuain và CR7 đều nhè ngay chỗ của Valdes mà sút, có điều ông trời run rủi cho vào. Còn lại là 1 đống cơ hội ngon ăn khác họ đều bỏ lỡ lãng xẹt (trái dội cột của Higuain khiến Casillas sau khi trận đấu kết thúc vẫn kiếm anh này để trách mắng). Nhớ lại thì trận hòa với Valencia thì Higuain cũng phải sút 3 lần mới ghi bàn.
1 điểm thú vị nữa là sau trận đấu CR7 và Messi bắt tay hết với toàn bộ cầu thủ đối phương nhưng khi cả 2 đứng rất gần nhau lúc đang bắt tay với trọng tài thì dù thấy nhau vẫn đếch thèm đếm xỉa gì nhau nói chi là bắt tay
