đổ bộ từ biển cũng ko dc lun. Còn cái vụ battle lâu càng nói càng ức chế, vừa chơi Nhật bao vây dc cái Nanjing bên trong có 34 sư, diệt cỏ diệt tận gốc đánh lun, đánh thắng cái bọn nó ùa vào 1 loạt rồi thằng khựa thừa cơ đánh lấy mấy tỉnh khác để bọn nó nối dc supply trở lại, khó khăn lắm mới bao vây dc mà h như vậy thì og nói xem có ức chế ko. Load lại thì bị thằng Tưởng đánh vào 1 tỉnh khác nối liên thông lại, bao công sức bị tan tành hết, tui thấy DH hay cái j` hay chứ ở cái này là cái quá dở
Chỉnh sửa cuối:



, cái bây h tui cần là làm sao để đưa quân sang tiếp viện cho Hàng Châu đây, éo hiểu sao Nam Kinh bị vây mà Khựa nó vẫn redeployment quân về dc, bây h nó kết hợp với quân ở ngoài thọc Hàng Châu do 3 div của tui trấn thủ, h phải làm sao để thủ chắc tiếp tục bao vây Nam Kinh, và làm sao để đánh cho chết đám trong Nam Kinh mà quân mình ko di chuyển vào đó
Kiểu này chắc WW2 còn lâu mới end được, em đang ở '43 các bác ạ :(
, tui thời gian đầu chỉ có tầm 70 div đánh cực kỳ chật vật, h có tầm 100 div đánh như chẻ tre mà khổ cái là bây h năm 40 rồi
Ông aragon chơi hem, thấy ông cũng thức khuya gớm 

