- 3/8/05
- 4,723
- 11,266
Đang tính vào viết vài dòng cảm nhận về phim mà thấy ông nội trên kia chém gió PR nhiều quá đâm phản cảm.
Tóm lại là phim hay, làm đàng hoàng, nửa đầu phim tạo cho mình một tâm trạng bế tắc như các nhân vật, nửa sau của phim thì làm tốt cái không khí ngột ngạt. Làm cho người xem luôn cảm thấy nặng nề và bị cuốn vào câu chuyện. Xin nhấn mạnh là cuốn vào chứ ko phải cuốn theo. Vì càng xem càng bị nhập vào các nhân vật, đặc biệt là Thái Hòa.
Về Thái Hòa, đây là một vai diễn xuất sắc. Không còn các vai giả gái nữa mà giờ là 1 vai đàn ông rất góc cạnh, rất quái nhưng đôi khi cũng rất tình cảm. Càng về cuối phim, Thái Hòa càng ngày càng điên, làm cho người xem dần cảm giác sợ, sợ vì ko biết thằng điên này sẽ làm gì tiếp theo.
Âm thanh phim làm tốt, tốt nhất là những âm thanh nền của môi trường xung quanh. Nhạc phim cũng bắt theo xu hướng hiện đại, những đoạn dập rầm rầm rầm của nhạc lồng vào trong các đoạn đánh nhau nghe rất sướng.
Về hình ảnh. Mình từng đi qua cầu La Ngà nhiều lần, cũng thấy cái làng nổi đó nhiều lần nhưng không nghĩ được rằng khi lên phim nó có thể đẹp và đa dạng đến như vậy. Khung cảnh cũng chỉ gói gọn trên 1 đoạn sông dưới chân cầu La Ngà, cũng chỉ vài chiếc nhà bè nổi nhưng sắp xếp khung cảnh không cảm thấy chán và lặp lại. Ở các bối cảnh luôn có những góc quay mới và đẹp.
Sex trong phim có nhưng không phô, sử dụng hình ảnh ẩn dụ để miêu tả quá trình have sex khá tốt nhưng hơi khó nhận ra. Vd: cảnh cửa dập rầm rầm, trời mua như trút nước, Ống nước xả liên hồi vào lu v.v... Đầy tính nghệ thuật.
Điểm trừ cho hình ảnh là rất nhiều shot bị out nét, focus bị mất liên tục. Riêng có cú Longtake máy quay chạy theo Thái Hòa khi anh chạy qua khu chợ thì bị rung liên tục lại còn out nét từ đầu đến cuối.
Điểm trừ nữa mà mình ko thích đó chính là cái tên của phim "Lấy Chồng Người Ta", cái tên này tạo cảm giác tò mò cho người chưa xem nhiều hơn. Khi vào phim, các tình huống xây dựng lên để giải thích cho cái tiêu đề đó cảm thấy nó miễn cưỡng quá. Trong khi chẳng có ai lấy chồng của ai cả, và anh ta lúc đó cũng chẳng phải chồng của ai cả. Tên phim có lẽ nên là "Lấy con của Tao" thì đúng hơn.
Chốt lại, đây là một phim Tâm lý đúng nghĩa, không phải là phim hài hay giải trí. Khi xem, đem lại nhiều cảm xúc nhất là sự bế tắc. Cuối tuần này ko có bom tấn nào hay thì nên thử đổi khẩu vị bằng phim Việt Nam này. Phim hay rất đang với tiền vé.
Tóm lại là phim hay, làm đàng hoàng, nửa đầu phim tạo cho mình một tâm trạng bế tắc như các nhân vật, nửa sau của phim thì làm tốt cái không khí ngột ngạt. Làm cho người xem luôn cảm thấy nặng nề và bị cuốn vào câu chuyện. Xin nhấn mạnh là cuốn vào chứ ko phải cuốn theo. Vì càng xem càng bị nhập vào các nhân vật, đặc biệt là Thái Hòa.
Về Thái Hòa, đây là một vai diễn xuất sắc. Không còn các vai giả gái nữa mà giờ là 1 vai đàn ông rất góc cạnh, rất quái nhưng đôi khi cũng rất tình cảm. Càng về cuối phim, Thái Hòa càng ngày càng điên, làm cho người xem dần cảm giác sợ, sợ vì ko biết thằng điên này sẽ làm gì tiếp theo.
Âm thanh phim làm tốt, tốt nhất là những âm thanh nền của môi trường xung quanh. Nhạc phim cũng bắt theo xu hướng hiện đại, những đoạn dập rầm rầm rầm của nhạc lồng vào trong các đoạn đánh nhau nghe rất sướng.
Về hình ảnh. Mình từng đi qua cầu La Ngà nhiều lần, cũng thấy cái làng nổi đó nhiều lần nhưng không nghĩ được rằng khi lên phim nó có thể đẹp và đa dạng đến như vậy. Khung cảnh cũng chỉ gói gọn trên 1 đoạn sông dưới chân cầu La Ngà, cũng chỉ vài chiếc nhà bè nổi nhưng sắp xếp khung cảnh không cảm thấy chán và lặp lại. Ở các bối cảnh luôn có những góc quay mới và đẹp.
Sex trong phim có nhưng không phô, sử dụng hình ảnh ẩn dụ để miêu tả quá trình have sex khá tốt nhưng hơi khó nhận ra. Vd: cảnh cửa dập rầm rầm, trời mua như trút nước, Ống nước xả liên hồi vào lu v.v... Đầy tính nghệ thuật.
Điểm trừ cho hình ảnh là rất nhiều shot bị out nét, focus bị mất liên tục. Riêng có cú Longtake máy quay chạy theo Thái Hòa khi anh chạy qua khu chợ thì bị rung liên tục lại còn out nét từ đầu đến cuối.
Điểm trừ nữa mà mình ko thích đó chính là cái tên của phim "Lấy Chồng Người Ta", cái tên này tạo cảm giác tò mò cho người chưa xem nhiều hơn. Khi vào phim, các tình huống xây dựng lên để giải thích cho cái tiêu đề đó cảm thấy nó miễn cưỡng quá. Trong khi chẳng có ai lấy chồng của ai cả, và anh ta lúc đó cũng chẳng phải chồng của ai cả. Tên phim có lẽ nên là "Lấy con của Tao" thì đúng hơn.
Chốt lại, đây là một phim Tâm lý đúng nghĩa, không phải là phim hài hay giải trí. Khi xem, đem lại nhiều cảm xúc nhất là sự bế tắc. Cuối tuần này ko có bom tấn nào hay thì nên thử đổi khẩu vị bằng phim Việt Nam này. Phim hay rất đang với tiền vé.

) nếu làm rõ ràng một chút về phản ứng của làng xóm về chuyện của gia đình Lụa, Khánh và cách họ phản ứng với nó thì có lẽ phim sẽ tạo cảm giác tốt hơn chút. Cái kết cũng hơi hụt.