Đáng tiếc fan của film Bollywood quá ít so với các fan khác , mình ra rạp mà cũng thấy có 1 cặp ngồi trước mặt ...cười khổ .
Film này công bằng bình luận thì xem rất đáng tiền , bối cảnh quay ở nhiều nước , có vui , có hành động , có buồn nhẹ nhàng , có hạnh phúc . Mỗi thứ đều cho một chút cảm xúc , cũng không thua mấy film giải trí của Mỹ cho lắm thậm chí đầu tư có phần hơn nhiều . Film của hãng Yash Chopra bên Ấn Độ thì cũng y như film Pixar phát hành vậy ---> với những ai thích phim Ấn .
Quan hệ Pakistan-Ấn Độ thì còn thâm sâu và mâu thuẫn hơn cả Trung-Nhật và 2 tổ chức tình báo của nó cũng có nhiều ân oán . Chuyện diễn ra là cuộc đụng độ của 2 điệp viên ngầm giỏi nhất của 2 tổ chức một cách tình cờ trong một phi vụ để rồi khi họ yêu nhau , họ mới nhận ra thân phận của nhau . Mô tuýp cũ rích , được cái giải quyết cũng không màu mè như Hàn Quốc lắm . Sau thời gian dài gặp lại trong một hội nghị thưởng đỉnh quốc tế , hai người gặp nhau lần nữa , ngọn lửa tình lần này cháy mạnh quá thế là cả 2 cùng bỏ trốn (thử thách niềm tin của nhau nữa , một trong 2 người bán đứng là tiêu) .
Sau khi đào thoát thành công họ có một cuộc sống như trong mộng , hành phúc , yên bình . Nhưng 2 tổ chức kia thì điên cuồng tìm kiếm do 2 người này nắm giữ quá nhiều thông tin trong tổ chức . Rồi cuối cùng họ cũng bị tìm ra , cuộc rượt đuổi và giải cứu lẫn nhau nghẹt thở ...và rồi cuối cùng họ cũng chạy thoạt ---> chạy trốn và chu du khắp thế giới (2 tổ chức kia tổ chức 2 lần rượt thất bại cũng xìu , nữa thì film không chiếu

) . Rồi họ cũng hạnh phúc cùng nhau ten ten ten .
Cô nàng Katrina Kaif này công nhận đẹp thiệt , (bình luận riêng)

.
PS : Sau khi tìm hiểu thì film này thành công rất lớn ở Ấn Độ và thế giới , hèn chi mấy bác nhà mình nhập về . Tiếc là chiến lược quảng cáo quá yếu kém , nếu không xem trên trang web chắc cũng chẳng biết có chiếu film này
