- 13/1/09
- 9,117
- 5,751
vấn đề là 1 thánh sao đấu dc 2 thánh còn lại ( solo còn có cửa)![]()
Sai rồi, khi 2 thánh ở cạnh nhau thì nerf lẫn nhau nên 1 vẫn lợi thế hơn 2. Với lại thánh xịn nó khác.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
vấn đề là 1 thánh sao đấu dc 2 thánh còn lại ( solo còn có cửa)![]()


vốn dĩ 2 thánh kia vẹo có gì để đấu đá nhau rồi thì lấy gì mà neft nhau
mà nếu dùng ngôn từ với 2 đại thánh nhân kia dc thì đã có ko chiến tranh thế giới rồi![]()
. Nobito cũng lường trước rồi nên mới hồi sinh cụ dưới dạng zombie để cuơng thánh Nar .Ếch biết có troll hay không chứ vụ Sặc bị tam thánh quay đến trẻ con cũng nhận ra![]()
Trước thì mình cũng đưa ra 1 thuyết cảnh báo là thế giới của Naruto, ai cũng sẽ đắc đạo thành Thánh hết, Naruto chỉ là tiên phong, sau sẽ có thánh Sakura, thánh Konohamaru, thánh Tonton, giờ thì chúng sinh tự nguyện chui đầu vào rọ, thánh cứ gọi là đùn lên ầm ầm, mềnh quả là thánh, phán chuẩn như thánh
. 
Nên biết, Sặc được phong thánh từ rất lâu rất lâu trước khi Nar đột phá nhân giới đề thăng thành thần. Sặc về vũ lực thần thông thì từ lần trảm nhau với Deidara thoát chết 1 cách khó hiểu khi bom nổ đến lần vết thương chuyển từ cổ xuống ngực lần đánh với Bee, về trí tuệ siêu cấp thì từ lần được nghe Tobi chém gió mà có thể thốt ra Crush Konoha... Thánh Nar lúc đó tuy có Thông não thần công hùng bá thiên hạ nhưng về độ Bựa, độ Ảo thì anh chưa đáng hửi nách Sặc...Sặc tuổi gì đc thờ ??? Chẳng qua chỉ là fan phong trào 1 thời thôi , giống như kiểu fan phong trào MU , Barca . Hồi trước anh ấy nổi lên như 1 ngôi sao sáng rồi cuối cùng tỏa sáng hết để lộ cái lõi mục . Nobito từng đc thờ cúng và giờ cũng như shit . Ngay cả Nagato , Itachi hay Mad cho đến giờ vẫn tỏa sáng đc nhiều giáo dân thờ cúng nhưng phần nào cũng mất thiêng rồi .
Thánh Sặc , Nobito và thánh Oro nữa tần suất xuất hiện càng nhiều thì càng ăn shit và giảm độ tín ngưỡng . Thánh Nagato thì sau vụ bị hack não đã trở nên mềm yếu , may sao tác giả vẽ về anh ấy ít nên ko bị dìm hàng . Thứ 2 là thánh Itachi : một nhân cách lớn , 1 người anh yêu thuơng em , 1 người con hi sinh vì làng Lá mà tử bỏ gia tộc , 1 người vì đại nghĩa diệt thân , 1 ninja có ý chí và tài năng nhất tộc uchiha , thậm chỉ là trên toàn cõi ninja . Vậy mà sau khi sống lại thì thánh Itachi đeo thêm 1 cái mặt nạ troll + brocon , mất thiên nặng nề . Thánh Mad đc con là trùm cuối và là đỉnh cao của ninja , nhưng khi xuất hiện thì anh thể hiện cái độ chảnh rất cao , tay lúc nào cũng khoanh lại , nhìn đời bằng 1/2 con mắt nhưng toàn khen 1st ..v..v.. Thôi thì đủ thứ , cho tới chap mới nhất thì anh xuất hiện như 1 thằng già bệnh hoạn có sở thích chơi búp bê làm từ gen 1st.
Trước tới giờ chỉ và chỉ có thánh Nar là thánh thực sự , bất biết anh có đc thờ cúng hay ko thì anh vẫn là thánh như thường . Ko ai và ko cái gì cản đc anh hiển linh liên tục . Thánh vui , thánh buồn , thánh khóc , thánh cười ..v..v.. đều có ảnh hưởng lớn tới thế giới . Cho nên các giáo dân như Saku , Kaka , các vị kage , dù muốn hay ko cũng phải thờ cúng như thường . Và thánh cũng cóc cần phải đi tuyên truyền giáo phái làm gì mà tự động các con chiên phải tới nghe thánh giảng đạo . Quan trọng nhất là thánh nào xuất hiện càng nhiều thì càng trở nên cùi bắp , riêng thánh Nar xuất hiện từ đầu tới giờ mà giáo phải chỉ tăng ko giảm . Đẳng cấp phân biệt rõ ràng chưa ? Các vị là giáo dân của giáo phái nào , thờ thánh em ko biết , nhưng các vị có dám chắc thánh của mình bật đc thánh Nar ko ?
Lại còn Danzo vốn gian ngoan xảo quyệt, cáo già 1 đời, mưu kế nhiều hơn số ghẻ trên người lão, thế mà trước thiên uy lẫm liệt của Sasuke, bỗng thoái hóa thành 1 cụ già lẫn cẫn dở người, đồng hồ trên tay cũng không biết kim giờ kim phút ra sao, đi bắt cóc con tin để đe dọa quân khủng bố, mặc dù đã sức tàn lực kiệt nhưng vẫn tự tin mình có thể cân 2, 3 nếu thích v.v...
Pháp lực này chỉ mất hiệu nghiệm khi đối mặt với dạng cậy chân tay thay đầu óc như anh em AB, tuy nhiên đến lúc đấy, anh lại có pháp lực ghê hơn là r@pe logic, flashback no jutsu, uy lực cũng không kém. Với chừng đấy siêu năng lực, liệu dạng phàm nhân cỏn con như Itachi hay Nagato, Nobito hay Orochimaru có thể sánh với anh? Thế nên anh chắc chắn phải là thánh nhân số 1, không hơn cũng chẳng thể kém thánh Naruto.


Quên mất 2 đoạn này rồi, Danzo bắt cóc ai với anh em AB là ai nhỉ![]()
mấy bác cho e hỏi ngoài lề tí, cái chap thằng madara chết là chap bao nhiểu nhỉ ?
Nói 1 thì phải nhìn 2. Xem khắp bộ truyện có nhân vật nào bị...thông não nhiều như thánh Sặc chưa? Nếu như thánh Nar có quả ý chí kiên định đến mức lây lan và ảnh hưởng tới não thằng khác, thì thánh Sặc lại ở thái cực tối thượng ngược lại: não trống không, ai bơm vào cái gì cũng được. Có thể nói bụng thánh Nar như 1 cái thùng rác, thì não thánh Sặc như 1 cái bồn cầu. Bất cứ ai gặp Sặc, nói thật hay chém gió, đều có thể thay đổi "suy nghĩ trong anh". Vì thế Sặc đổi phe xoành xoạch, dở dở ương ương đứng đầu thiên hạ. Đó chính là điểm bá đạo vô song của Sặc mà không 1 nhân vật nào làm được.
Aura của thánh Sặc đi khác đường với thánh Nar, 2 thằng làm sao so sánh được? Cả 3 người Itachi, Sặc và Nar đều có aura trừ IQ. Nhưng của Itachi là "hợp lý" nhất, thứ nhất vì anh vốn được xây dựng với hình tượng đánh bằng cái đầu, tính toán như Batman. Thứ hai là vì các đối thủ Itachi hạ đều là loại chưa bao giờ được đánh giá cao về IQ. Nagato tuy mạnh nhưng thuộc dạng tự kỷ với sức mạnh của mình, thích chơi ngông nên bị cả Nar lẫn Itachi hạ nhục. Còn Kà to thì gặp phải cả 2 thánh, IQ bị trừ thậm tệ nên không thua mới là sự kiện chấn động.
Còn nữa. Thánh Nar aura buff team, thì thánh Sặc có aura cool pose độc đáo 1 đường tu luyện. Aura này bá đạo ở chỗ hấp thu IQ và sức mạnh của cả đối và thủ đồng đội để buff cho mình lên. Đánh với ai, dù đi cùng team hay đi 1 mình, anh đều có siêu sức mạnh nhờ vẻ đẹp trai lạnh lùng cùng tài năng xuất quần bạt tụy của mình khiến đồng đội nhanh chóng bị kẻ địch hạ còn kẻ địch thì cứ vừa đánh vừa luôn mồm luôn miệng khen ngợi anh.
Đã nói rồi, Nar và Sặc tu 2 đường trái ngược nhau để đề thăng thành thần, như âm với dương, như nước với lửa, như nam với nữ...nên lấy chuẩn của thánh Nar ra để so thì chẳng hóa ra nhảm...cũng như nếu lấy các phép tính ngược lại từ thánh Sặc thì đương nhiên thánh Nar thua vậy.
Còn câu hỏi cuối, đúng như cậu thừa nhận...nó nhảm thật. Vì cho đến giờ phút này, thánh Nar chỉ bại trận đúng 1 lần và hòa đúng 1 trận (cả về sức mạnh lẫn phép thuật aura) đều là dưới tay của Sặc. Tất nhiên về cuối truyện thì sẽ khác, nhưng đó là chuyện của tương lai...chẳng thể nói chắc được.
. Thậm chí thánh Sặc còn dao động , thánh Nar chi nói 1 câu : " chú éo giống anh là chú sai rồi , phải như anh mới là đúng " .