• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Bức xúc

yugi261097

C O N T R A
Tham gia ngày
6/8/07
Bài viết
1,739
Reaction score
683
Trước hết,e chúc mọi người có 1 ngày tốt lành,e lập ra cái topic này cũng là để hỏi ý kiến mọi người.Chả là e có con nhỏ bạn thân,nó vẫn còn ngây thơ trong sáng(cấp 3).Mà trong trường nó đấy,có 1 thằng kia đòi cua nó,nó còn kể lại vs e là trong thời gian thằng kia cua thì ghệ cũ nó muốn quay lại.Rồi nó nói tiếp:"cái k bik tại sao anh đó lại chấp nhận quay lại"(chỗ này mình ức chế nhất).Thành ra bây h con ghệ củ của thằng đó bik dc chuyện,lôi con nhỏ bạn e ra nc.Vậy mà thằng đó lại đi bênh con nhỏ bạn mình
Nghe xong chuyện thì trong đầu mình chỉ có 2 suy nghĩ là thằng đó tên gì lớp mấy và rốt cuộc thằng này theo bên ai
Mong các bác giúp đỡ,gạch tạ gì e hứng hết:4cool_cold:
 
ơ nhưng bạn muốn hỏi cái j ?
 
không hiểu nhưng mà thằng kia đểu nhỉ

đúng tâm lý con trai . muốn được nhiều lắm cơ
 
- 3 mặt 1 lời đi , quan trọng ở tên kia chọn ai và nếu tên kia ko chọn bạn thân của thớt thì quên nó cho rồi đi...tham ớn :-<
 
Trí thông minh chưa đủ để hiểu bạn muốn nói gì :D

Anw chuyện ng ta sao bạn lại ức chế + ai giúp đc bạn bây giờ ?
 
Bạn nói cụ thể hơn đi thì mọi người sẽ giúp đỡ bạn dễ hơn đó ;)
 
đánh cho tên đó 1 trận =.= hỏi hắn tóm lại theo phe nào
 
Trước hết,e chúc mọi người có 1 ngày tốt lành,e lập ra cái topic này cũng là để hỏi ý kiến mọi người.Chả là e có con nhỏ bạn thân,nó vẫn còn ngây thơ trong sáng(cấp 3).Mà trong trường nó đấy,có 1 thằng kia đòi cua nó,nó còn kể lại vs e là trong thời gian thằng kia cua thì ghệ cũ nó muốn quay lại.Rồi nó nói tiếp:"cái k bik tại sao anh đó lại chấp nhận quay lại"(chỗ này mình ức chế nhất).Thành ra bây h con ghệ củ của thằng đó bik dc chuyện,lôi con nhỏ bạn e ra nc.Vậy mà thằng đó lại đi bênh con nhỏ bạn mình
Nghe xong chuyện thì trong đầu mình chỉ có 2 suy nghĩ là thằng đó tên gì lớp mấy và rốt cuộc thằng này theo bên ai
Mong các bác giúp đỡ,gạch tạ gì e hứng hết:4cool_cold:

Cho viên gạch vì tội trình bày vkl :6cool_beat_brick::6cool_beat_brick::6cool_beat_brick:

Chính xác chủ thớt muốn nói như này hả:
Em có con bạn thân ngây thơ trong sáng( nhưng trong tối thì ko biết)
Có 1 thằng kết nó cưa nó. ---> nó kể lại với em.
Và con gấu cũ của thằng kia quay lại ----> thằng kia bỏ gấu ko có ai ---> cưa con nhỏ.----> giờ con gấu hết dỗi quay về.
----> nó biết chuyện ----> hỏi thăm con bạn em.----> thằng kia biết được ----> bênh ( ko biết muốn 1 tay bắt 2 con cá hay XH-CT).
Nghe xong chuyện ----> em muốn biết tên tuổi, địa chỉ, trường lớp..... để thịt nó.

Từ những điều trên ----> dễ dàng ta chứng minh được:
Chủ thớt có chút tình cảm hay tình gì đó với con bé ---> thấy thằng kia .... nên muốn cho nó ăn hành......
Và đang phân vân thằng đó sẽ chọn hay hay chỉ XH-CT.

Đáp án cho câu trả lời: Nếu 1 khi đã thích ---> đá đểu tin với con bé thằng kia có gấu rồi nó chỉ muốn XH-CT thôi anh mới là người yêu em....
Nhưng phải nói giảm, nói tránh đi bằng cách:
Hôm trước con gấu nó gọi em ra à, nói gì vậy,mình sẽ hù
(Bây giờ bọn nó gấu nguyên con sợ lắm, đánh nhau sẽ quần áo quay clip up lên mạng,
toàn vì mấy vụ tranh cướp ny tốt nhất ko nên chơi với những thành phần đấy).
+ ..... để em từ bỏ ý định tiếp tục đến bên thằng kia.
Đây là trường hợp con bạn đang phân vân còn nó mà bồ kết thằng kia rồi thì khó hơn đấy, phải dùng khổ nhục kế may ra mới dành lại được .
Thô nhưng mà thật thông cảm.
 
để cho em nó học đi , mới cấp 3 iu đương gì , rồi rớt ĐH lại khổ em nó làm phải đi chống lầy
 
Back
Top