Có 3 câu thoại của david được trích dẫn từ bộ phim Lawrence of Arabia 1962 ,hiểu rõ ý nghĩa những câu này sẽ giúp ta biết thêm về tính cách con người David.
“The trick, William Potter, is not minding that it hurts.” ,cái mẹo là đừng để ý đến nỗi đau.
“there is nothing in the desert and no man needs nothing.” .Câu gốc đầy đủ là:người Arab ko thích sa mạc,chúng tôi thích nước,thích cây xanh,sa mạc chẳng có gì,ko ai thích chẳng có gì.
"Big things have small beginnings" những thứ to lớn có khởi đầu nhỏ bé.
David rất thích nhân vật T.E. Lawrence trong phim này,anh để kiểu tóc và tạo phong cách ăn nói giống như Lawrence.Nhân vật Lawrence ko có họ vì anh ta ko có cha,David cũng vậy.Lawrence làm được những điều vĩ đại,hơn người với mong muốn thay đổi nhân loại nhưng cuối cùng anh đã nhận ra mình chỉ 1 con người bình thường,anh quay về làm 1 người lính bình thường rồi chết vì tai nạn giao thông,1 cái chết bình thường.David dường như đã thấm thía dược điều này.David rất đam mê tìm hiểu khoa học nhưng anh ko thiết tha mấy việc đi tìm Engineer để có câu trả lời ,vì sao,vì anh biết đáp án sẽ rất mơ hồ.Cũng như câu trả lời của Holloway cho việc vì sao con người tạo nên anroid:"because we could".Cái mẹo ở đây 9 là not minding that it hurts.Con người cho rằng họ khác biệt robot ở chỗ có linh hồn,nhưng linh hồn chỉ là 1 khái niệm ko thể chứng minh được.Đối với David đây chỉ là 1 cách con ngừoi tự cho là mình khác biệt,vĩ đại hơn giống loài khác.Cũng như việc con người tìm câu trả lời sự sống từ đấng tạo hóa của mình,họ mong muốn 1 câu trả lời thú vị,cao cả có ý nghĩa nhưng làm sao có thể biết được như vậy.Khi phỏng vấn Ridley Scott về đoạn đầu phim, Scott cũng đã nói "That could be a planet anywhere. All he’s doing is acting as a gardener in space.".Có vẻ chúng ta chỉ như hạt giống của người trồng cây,khi người trồng ko còn thích cái cây nào nữa thì họ nữa bứng nó lên,trồng cái khác hay dẹp bỏ.Chẳng cần phải có 1 lí do rõ ràng,SJ chỉ là 1 loài thượng đẳng cô đơn trong vũ trụ thích trò chơi tạo ra giống loài,sự sống.Có lẽ David đã suy nghĩ theo hướng này nên khi Weland trăn trối lời cuối "there's nothing",anh đã trả lời ngay như đã biết trước "i know". SJ dưới con mắt nhìn của con người và David là hoàn toàn khác biệt,cũng như góc nhìn cúa du khách và ngừoi dân bản xứ đối với xa mạc,1 bên thấy xinh đẹp,huyền bí ,1 bên lại ghét bỏ vì "there is nothing in the desert". Động cơ và hành động của David có lẽ sang phần 2 sẽ được hiểu rõ hơn.khi mà anh đã được tự do,ko còn bị Weyland điều khiển.