cayxangso1
Youtube Master Race
- 20/3/12
- 1
- 2
tình hình là mình mới quen cô bạn trong 1 lớp học mới, cô ấy ngồi cùng bàn với mình, mình đã cảm cô ấy sau 1 tháng ngồi học, mỗi ngày đi học mình và cô ấy có nói chuyện đôi ba câu, biết là cô ấy có bạn trai rồi, nhưng mình vẫn cố gắng để gở được khúc nào hay khúc đấy,
1 tháng trôi qua, mình đã cố gắng bắt chuyện và nói chuyện với cô ấy, tầm 5 --> 7 câu mỗi lần gặp nhau, nhưng đến bây h mình nghĩ lại thấy khổ cho mình quá,
cô ấy là người ít nói, không đến nỗi chãnh, nhưng khổ cái là cô ấy đã có bạn trai, và 1 tháng vừa qua mình luôn là người hỏi cô ấy, cô ấy thì chỉ biết trả lời, đôi lúc thấy cũng nãn.
Mình lên đây nhờ các bạn giúp mình, chỉ cho mình 1 ít kinh nghiệm nào đó để có thể cô ấy chú ý hoặc gợi cho cô ấy nghĩ về mình 1 chút, chứ bây h toàn là mình độc diễn.
1 tháng trôi qua, mình đã cố gắng bắt chuyện và nói chuyện với cô ấy, tầm 5 --> 7 câu mỗi lần gặp nhau, nhưng đến bây h mình nghĩ lại thấy khổ cho mình quá,
cô ấy là người ít nói, không đến nỗi chãnh, nhưng khổ cái là cô ấy đã có bạn trai, và 1 tháng vừa qua mình luôn là người hỏi cô ấy, cô ấy thì chỉ biết trả lời, đôi lúc thấy cũng nãn.
Mình lên đây nhờ các bạn giúp mình, chỉ cho mình 1 ít kinh nghiệm nào đó để có thể cô ấy chú ý hoặc gợi cho cô ấy nghĩ về mình 1 chút, chứ bây h toàn là mình độc diễn.


... Còn nếu là người xấu thì cũng chả bao lâu nữa bạn sẽ chiếm được trái tim cô ấy... Mình thực sự không quan tâm đến chuyện yêu đương nhiều nhưng mình có một quan điểm là yêu ai mà người ấy có người yêu rồi thì chỉ cần người ấy hạnh phúc là được rồi còn mình sẽ đi tìm hạnh phúc mới... Cuộc đời còn dài lắm bạn à, nhân duyên còn nhiều chắc chắn mai sau sẽ còn gặp nhiều cô gái khác còn tốt hơn cô ấy...
anh e ngọt xớt