- 28/3/09
- 3,443
- 3,468
Số là vậy, năm nay mình được 20 xuân tròn nhưng vẫn F.A
, năm ngoái để ý được 1 em và ra sức theo đuổi (cũng sắp đổ xuống rồi
). Và rồi gần đây con bạn em chơi từ năm cấp 2 từ Đức về ( nghe nói nhập tich rùi), nói là có ý với mình ( mà hồi xưa mình cũng có ý với ấy
). . . chưa hết shock thì con hoa khôi học chung với mình cấp 3 vừa liên lạc lại được mấy hôm nay tự nhiên lại nhắn tin thường xuyên và hẹn mình ra ăn uống hoài 
Xưa đến h thì F.A tự nhiên đùng 1 cái có đến 3 người và hiện giờ minh rất là nhức cái đầu (thú thực trước h nhát gái lắm
). . . mà mình lại ko mún bắt cá 2,3 tay >"<! ko biết giải quyết làm sao bây giờ?
P/S: hiện giờ thân vẫn F.A
(Con người thiệt là tham lam. . . nói thì nói vậy nhưng vẫn mún cả 3 ))
, năm ngoái để ý được 1 em và ra sức theo đuổi (cũng sắp đổ xuống rồi
). Và rồi gần đây con bạn em chơi từ năm cấp 2 từ Đức về ( nghe nói nhập tich rùi), nói là có ý với mình ( mà hồi xưa mình cũng có ý với ấy
). . . chưa hết shock thì con hoa khôi học chung với mình cấp 3 vừa liên lạc lại được mấy hôm nay tự nhiên lại nhắn tin thường xuyên và hẹn mình ra ăn uống hoài 
Xưa đến h thì F.A tự nhiên đùng 1 cái có đến 3 người và hiện giờ minh rất là nhức cái đầu (thú thực trước h nhát gái lắm
). . . mà mình lại ko mún bắt cá 2,3 tay >"<! ko biết giải quyết làm sao bây giờ?P/S: hiện giờ thân vẫn F.A

(Con người thiệt là tham lam. . . nói thì nói vậy nhưng vẫn mún cả 3 ))



( có bóc thăm đó, hên là ko chọn trúng tờ quay tay)
Bác cẩn thận không là không được em nào chứ chả phải là 3 em đâu