- 16/5/02
- 3,351
- 67
tính mình cứ có sao nói vậy
vì mình chỉ nói sự thật , cuộc sống của mình các bác đọc chắc nhiều bác khinh lắm vì mình là thế thật , cuộc sống của mình là như vậy lên các bác bỏ quá
câu chuyện chính của chủ đề chỉ là về chuyện trai gái , mình chắc trải qua nhiều lắm rồi , nhưng với mình thì đấy chỉ là nói cho chính xác thì goi là bạn tình thì đúng hơn , thích thì cặp và lên giường , chán là thôi ...
đúng chuyện tình cảm trai gái của mình từ xưa cho đến giờ là như thế
năm nay mình 3x rồi ( sn 82 ) công việc tạm ổn , kinh tế của công việc mình làm hiện tại có thể nói là cũng vững vàng để gách vác đc gia đình .
nhưng nói thật cho đến giờ trong cái suy nghĩ hay tư tưởng của mình vẫn ko hế có từ " lập gia đình " chút nào hết
nói trước ko hề Gay gì nha
tuần nào cũng Đồ Sơn hay gái Bar đều đó 
nhưng chính xác thì cách đây tầm 2 tháng ( mình nhớ chính xác vì lúc đó mình mới về nhà đc 2 tháng mà
:) có ngồi nói chuyện với bố và mẹ , câu chuyện cũng như mọi lần của 2 cụ thôi
" tao với bố mày già rồi ... bệnh tật đầy ra ... chả biết sống chết lúc nào ... nhà 3 đứa thì chị và anh mày yên bề hết rồi ...phải đợi mày đến chừng nào nữa đây...bla..bla "
sau vài hồi nước và vài miếng Dưa hấu thì kết thúc buổi chuyện hôm đó là câu của bà già
" đc rồi nếu mày ko tìm đc ai thì tao sẽ tìm cho , mẹ , con gái của mấy bà cùng làm với tao ngày xưa thiếu gì "
nhưng cách đây khoảng 2 tháng , chính xác là chỉ sau cái ngày nc kia có vài ngày , thì bà già đã nói với mình luôn
đại khái là con gái của 1 bà mà bà này là bạn thân của mẹ mình , còn chi tiết là :
" 2 người làm cùng xí nghiệp từ lúc vào làm cho đến lúc tao lấy chồng tức là bố mày đó và đến lúc về hưu tính ra gần 30 năm , bà ấy cũng đc 2 đứa , 1 đứa con gái và thằng con trai , con gái lớn sn 84 kém mày 2 tuổi đó , còn thằng kia thì sn 86 , bà ấy hơn tao 2 tuổi nhưng lấy chồng muộn lên 2 đứa giờ vẫn chưa đứa nào lập gia đình .
con bé kia nhé , ngoan cực kì luôn , từ nhỏ đến giờ chưa hề yêu ai , nó y cái Trang nhà mình đó ( chị gái mình ) cái Trang nhà mình như nào thì mày biết nó như thế , công việc ngon lành , giáo viên trường cấp 2 ( dạy Toán , Lý , Hóa cho lớp 7 , 8, 9 , gái " tự nhiên " các bác ah
) hàng ngày chỉ đi dạy xong là về nhà ah , mẹ nó thì ưng mày lắm , tao đến ngỏ lời cái là bà ấy thích lắm , nhắn nhủ các kiểu bảo tao đưa mày xuống nhà gặp mặt này nọ , thế chốc nữa mày đưa tao xuống nhà bà ấy chơi nhé ? "
bà nói xong cái là 2 mẹ con là mình và bà già cãi nhau ầm ĩ , bà còn khóc đủ kiểu =.= " con mà thế này mà phải cần mẹ đi tìm vợ này nọ " rồi xong đó mình cứ kệ , mình về cũng đang đi học thêm mà , chứ có rảnh lắm đâu
và cho đến cách đây 1 tuần , cuộc sống mình vẫn thế , thỉnh thoảng lại mấy anh em tụ tập đập đá rồi lại Đồ Sơn quậy từng bừng
nhưng thỉnh thoảng mình có nghe bà già có nc với bà kia qua dt , đại loại là bà kia cứ hỏi sao bà già chưa đưa mình đến , bà già mình thì cũng ngại ngùng viện lý dó là thằng này nó giờ hay đi học suốt với lại mắt nó bị lên cục lẹo lên nó ngại ko dám xuống , mình nghe mà cũng thấy thương bà già , tự nhiên giờ bị ái ngại mang tiếng với nhà kia quá
, và nói rõ là mình là thằng ko hề bất hiếu tí nào nha
mình là đứa cực kì thương ông bà già đó , nói để các bác hiểu ko lại chỉ nghe mình cãi nhau với mẹ để mẹ khóc rồi các bác lại chửi mình bất hiếu 
thế rồi cũng quyết định , thôi thì cứ chiều bà già đi xuống dưới đó xem , để cho bà già đỡ mang tiếng bà kia , nghĩ tức cười hôm mình bảo tối con với mẹ xuống nhà bác bạn mẹ kia chơi nhé , 2 bà cuống quýt gọi điện ý ới nhau luôn
xuống nhà nó chơi , 2 bác thích lắm , hỏi han mình đủ kiểu , ngồi trả lời chuyện 2 bác cháu bao nhiêu tuổi rồi ? cháu sn 82 ạ . thật mày sn 82 ko đó ? sao mày trẻ vậy ? đúng thật là ai gặp mình ko bao giờ nghĩ mình sn 82 thật
chỉ 85 , 86 là cùng 
rồi nghe đến đoạn " thì bác thấy mẹ mày cũng nói , là giờ cũng chỉ còn đứa ut thôi , mà thằng này nghề nghiệp đi tàu biển suốt , tính nó cũng nhát gái lên giờ cũng chả chịu đi tìm hiểu ai gì hết " nghe đến đó mà mình toát mồ hồi , bà già mình nổ quả hơn bom ...rồi sau đó thì 2 bác cũng có đứa con gái lớn tính thì cũng như cháu vậy ...bla..bla.
đúng nửa tiếng sau con bé đó mới ra =.= đập vào mắt mình là 1 gương mặt nếu mình gặp ở ngoài đường là mình phải gọi bằng chị
nó kém mình 2 tuổi mà trông nó già hơn mình phải 3 tuổi
nói chung 1 từ về nhan sắc của nó là xấu
mình thì cũng ko quan trọng chuyện nhan sắc phụ nữ đâu ...
và suốt cả buổi ngồi đó nó ko hề nói 1 câu nào hết luôn , chỉ 2 bà ( bác trai đi lên nhà trên xem thời sự ) vô tư phỏng vấn và giới thiệu về 2 nv chính là mình và nó thôi , 2 đứa cũng ngồi im như thóc
đến lúc về , mới nghe nó nói chào bác và chào anh ...
rồi về đến nhà xong mình cũng muốn quên ngay chuyện đó , nhưng bà già mình lại rất ưng nó , thế mới lạ chứ , bả còn bảo mình , " nghề nghiệp của mày như thế chỉ lấy những đứa như này là hợp nhất con ah , nó ko đc đẹp nhưng nó ngoan thế còn gì , lấy bọn ăn chơi về rồi tiền mày nó cho trai hết thôi "
rồi nhà bác kia thì nhiệt tình lắm , ngay hôm sau đưa sdt của nó cho mẹ mình để đưa mình liên lạc với nó , rồi cứ gọi điện hỏi xem ý mình thế nào ưng ko ? này nọ đủ kiểu , bà già mình thí cứ lại vô tư ôi giời nó ưng lắm rồi , thằng con em đi làm ăn như thế chỉ mong lấy đc vợ như cái xxx thì còn gì bằng ...
rồi bà đưa sdt cho mình xong cứ dục gọi điện cho nó , bà còn kêu là " thôi nếu ko thích thì cứ trả vờ thích , rồi 2 đứa cứ đến với nhau sau đó mày ko thích nữa cũng đc , để tao đỡ ngại với bác ấy , vì mình cũng nhiệt tình nhưng do 2 đứa ko hợp ", còn thế nữa cơ ...
mình thì cũng bình thường , nhan sắc thời buổi này ko quan trọng nghĩ lại nó cũng đc cái ngoan ngoãn thì cũng đc , đúng là những người như mình thì lên tìm đến những đứa như nó làm vợ , còn gái xinh đi ngoài sau , thiếu cha gì nhỉ các bác
5 hôm trước bắt đầu vào cuộc
đầu tiên mình nt cái chào hỏi thăm cái , nửa tiếng ko hồi âm chi .
mình call luôn , thì nghe máy , nói chung 2 đứa nc hỏi thăm nhau linh tinh thế thôi ...
nói đc 5 phút nó xin phép ngừng cuộc gọi , để xem nốt bộ phim ...
cúp máy đc chút mình lại nt tiếp , tỏ ý hỏi luôn ," em thấy anh sao nào ? "
nàng reply " ko thể đánh giá 1 người qua lần đầu tiên gặp , lên em ko có câu trả lời .."
mình tiếp " ý anh là mình đã gặp mặt nhau rồi , nc với nhau rồi , vậy bước đầu thì em có chấp nhận cho anh tìm hiểu em ko ?"
bắt vô âm tín đến tận khuya luôn
mình nt phát nữa " vậy là ko ưng anh rồi ha ? thôi em ngủ nhé , chúc em ngủ ngon "
và rồi là cả 2 bặt vô âm tín cho đến bây giờ là 5 ngày rồi ...
các bác thử xem dùm mình xem ? mình có sai chỗ nào ko nhỉ ? mất lịch sự chỗ nào ko qua mấy cái mess như trên ?
và ý của em nó là sao ? nói thật là tìm hiểu con gái thì đúng thật đây là lần đầu mình đi tìm hiểu đấy
lên ko nghĩ gì ra đc luôn
chỉ muốn biết mình có sai chỗ nào ko?
và ý tứ của 1 người con gái như tất dữ liệu mình đưa trên kia ( vì mình chỉ biết về nó có thế thôi mà ) là sao ?
mấy bác thông đc 2 câu hỏi trên thì giải nghĩa dùm mình nhé
vì mình chỉ nói sự thật , cuộc sống của mình các bác đọc chắc nhiều bác khinh lắm vì mình là thế thật , cuộc sống của mình là như vậy lên các bác bỏ quá
câu chuyện chính của chủ đề chỉ là về chuyện trai gái , mình chắc trải qua nhiều lắm rồi , nhưng với mình thì đấy chỉ là nói cho chính xác thì goi là bạn tình thì đúng hơn , thích thì cặp và lên giường , chán là thôi ...
đúng chuyện tình cảm trai gái của mình từ xưa cho đến giờ là như thế
năm nay mình 3x rồi ( sn 82 ) công việc tạm ổn , kinh tế của công việc mình làm hiện tại có thể nói là cũng vững vàng để gách vác đc gia đình .nhưng nói thật cho đến giờ trong cái suy nghĩ hay tư tưởng của mình vẫn ko hế có từ " lập gia đình " chút nào hết
nói trước ko hề Gay gì nha
tuần nào cũng Đồ Sơn hay gái Bar đều đó 
nhưng chính xác thì cách đây tầm 2 tháng ( mình nhớ chính xác vì lúc đó mình mới về nhà đc 2 tháng mà
:) có ngồi nói chuyện với bố và mẹ , câu chuyện cũng như mọi lần của 2 cụ thôi " tao với bố mày già rồi ... bệnh tật đầy ra ... chả biết sống chết lúc nào ... nhà 3 đứa thì chị và anh mày yên bề hết rồi ...phải đợi mày đến chừng nào nữa đây...bla..bla "
sau vài hồi nước và vài miếng Dưa hấu thì kết thúc buổi chuyện hôm đó là câu của bà già
" đc rồi nếu mày ko tìm đc ai thì tao sẽ tìm cho , mẹ , con gái của mấy bà cùng làm với tao ngày xưa thiếu gì "
nhưng cách đây khoảng 2 tháng , chính xác là chỉ sau cái ngày nc kia có vài ngày , thì bà già đã nói với mình luôn
đại khái là con gái của 1 bà mà bà này là bạn thân của mẹ mình , còn chi tiết là :
" 2 người làm cùng xí nghiệp từ lúc vào làm cho đến lúc tao lấy chồng tức là bố mày đó và đến lúc về hưu tính ra gần 30 năm , bà ấy cũng đc 2 đứa , 1 đứa con gái và thằng con trai , con gái lớn sn 84 kém mày 2 tuổi đó , còn thằng kia thì sn 86 , bà ấy hơn tao 2 tuổi nhưng lấy chồng muộn lên 2 đứa giờ vẫn chưa đứa nào lập gia đình .
con bé kia nhé , ngoan cực kì luôn , từ nhỏ đến giờ chưa hề yêu ai , nó y cái Trang nhà mình đó ( chị gái mình ) cái Trang nhà mình như nào thì mày biết nó như thế , công việc ngon lành , giáo viên trường cấp 2 ( dạy Toán , Lý , Hóa cho lớp 7 , 8, 9 , gái " tự nhiên " các bác ah
) hàng ngày chỉ đi dạy xong là về nhà ah , mẹ nó thì ưng mày lắm , tao đến ngỏ lời cái là bà ấy thích lắm , nhắn nhủ các kiểu bảo tao đưa mày xuống nhà gặp mặt này nọ , thế chốc nữa mày đưa tao xuống nhà bà ấy chơi nhé ? "bà nói xong cái là 2 mẹ con là mình và bà già cãi nhau ầm ĩ , bà còn khóc đủ kiểu =.= " con mà thế này mà phải cần mẹ đi tìm vợ này nọ " rồi xong đó mình cứ kệ , mình về cũng đang đi học thêm mà , chứ có rảnh lắm đâu

và cho đến cách đây 1 tuần , cuộc sống mình vẫn thế , thỉnh thoảng lại mấy anh em tụ tập đập đá rồi lại Đồ Sơn quậy từng bừng
nhưng thỉnh thoảng mình có nghe bà già có nc với bà kia qua dt , đại loại là bà kia cứ hỏi sao bà già chưa đưa mình đến , bà già mình thì cũng ngại ngùng viện lý dó là thằng này nó giờ hay đi học suốt với lại mắt nó bị lên cục lẹo lên nó ngại ko dám xuống , mình nghe mà cũng thấy thương bà già , tự nhiên giờ bị ái ngại mang tiếng với nhà kia quá
, và nói rõ là mình là thằng ko hề bất hiếu tí nào nha
mình là đứa cực kì thương ông bà già đó , nói để các bác hiểu ko lại chỉ nghe mình cãi nhau với mẹ để mẹ khóc rồi các bác lại chửi mình bất hiếu 
thế rồi cũng quyết định , thôi thì cứ chiều bà già đi xuống dưới đó xem , để cho bà già đỡ mang tiếng bà kia , nghĩ tức cười hôm mình bảo tối con với mẹ xuống nhà bác bạn mẹ kia chơi nhé , 2 bà cuống quýt gọi điện ý ới nhau luôn

xuống nhà nó chơi , 2 bác thích lắm , hỏi han mình đủ kiểu , ngồi trả lời chuyện 2 bác cháu bao nhiêu tuổi rồi ? cháu sn 82 ạ . thật mày sn 82 ko đó ? sao mày trẻ vậy ? đúng thật là ai gặp mình ko bao giờ nghĩ mình sn 82 thật
chỉ 85 , 86 là cùng 
rồi nghe đến đoạn " thì bác thấy mẹ mày cũng nói , là giờ cũng chỉ còn đứa ut thôi , mà thằng này nghề nghiệp đi tàu biển suốt , tính nó cũng nhát gái lên giờ cũng chả chịu đi tìm hiểu ai gì hết " nghe đến đó mà mình toát mồ hồi , bà già mình nổ quả hơn bom ...rồi sau đó thì 2 bác cũng có đứa con gái lớn tính thì cũng như cháu vậy ...bla..bla.
đúng nửa tiếng sau con bé đó mới ra =.= đập vào mắt mình là 1 gương mặt nếu mình gặp ở ngoài đường là mình phải gọi bằng chị
nó kém mình 2 tuổi mà trông nó già hơn mình phải 3 tuổi
nói chung 1 từ về nhan sắc của nó là xấu
mình thì cũng ko quan trọng chuyện nhan sắc phụ nữ đâu ...và suốt cả buổi ngồi đó nó ko hề nói 1 câu nào hết luôn , chỉ 2 bà ( bác trai đi lên nhà trên xem thời sự ) vô tư phỏng vấn và giới thiệu về 2 nv chính là mình và nó thôi , 2 đứa cũng ngồi im như thóc
đến lúc về , mới nghe nó nói chào bác và chào anh ...rồi về đến nhà xong mình cũng muốn quên ngay chuyện đó , nhưng bà già mình lại rất ưng nó , thế mới lạ chứ , bả còn bảo mình , " nghề nghiệp của mày như thế chỉ lấy những đứa như này là hợp nhất con ah , nó ko đc đẹp nhưng nó ngoan thế còn gì , lấy bọn ăn chơi về rồi tiền mày nó cho trai hết thôi "
rồi nhà bác kia thì nhiệt tình lắm , ngay hôm sau đưa sdt của nó cho mẹ mình để đưa mình liên lạc với nó , rồi cứ gọi điện hỏi xem ý mình thế nào ưng ko ? này nọ đủ kiểu , bà già mình thí cứ lại vô tư ôi giời nó ưng lắm rồi , thằng con em đi làm ăn như thế chỉ mong lấy đc vợ như cái xxx thì còn gì bằng ...
rồi bà đưa sdt cho mình xong cứ dục gọi điện cho nó , bà còn kêu là " thôi nếu ko thích thì cứ trả vờ thích , rồi 2 đứa cứ đến với nhau sau đó mày ko thích nữa cũng đc , để tao đỡ ngại với bác ấy , vì mình cũng nhiệt tình nhưng do 2 đứa ko hợp ", còn thế nữa cơ ...
mình thì cũng bình thường , nhan sắc thời buổi này ko quan trọng nghĩ lại nó cũng đc cái ngoan ngoãn thì cũng đc , đúng là những người như mình thì lên tìm đến những đứa như nó làm vợ , còn gái xinh đi ngoài sau , thiếu cha gì nhỉ các bác

5 hôm trước bắt đầu vào cuộc
đầu tiên mình nt cái chào hỏi thăm cái , nửa tiếng ko hồi âm chi .
mình call luôn , thì nghe máy , nói chung 2 đứa nc hỏi thăm nhau linh tinh thế thôi ...
nói đc 5 phút nó xin phép ngừng cuộc gọi , để xem nốt bộ phim ...
cúp máy đc chút mình lại nt tiếp , tỏ ý hỏi luôn ," em thấy anh sao nào ? "
nàng reply " ko thể đánh giá 1 người qua lần đầu tiên gặp , lên em ko có câu trả lời .."
mình tiếp " ý anh là mình đã gặp mặt nhau rồi , nc với nhau rồi , vậy bước đầu thì em có chấp nhận cho anh tìm hiểu em ko ?"
bắt vô âm tín đến tận khuya luôn
mình nt phát nữa " vậy là ko ưng anh rồi ha ? thôi em ngủ nhé , chúc em ngủ ngon "
và rồi là cả 2 bặt vô âm tín cho đến bây giờ là 5 ngày rồi ...
các bác thử xem dùm mình xem ? mình có sai chỗ nào ko nhỉ ? mất lịch sự chỗ nào ko qua mấy cái mess như trên ?
và ý của em nó là sao ? nói thật là tìm hiểu con gái thì đúng thật đây là lần đầu mình đi tìm hiểu đấy
lên ko nghĩ gì ra đc luôn chỉ muốn biết mình có sai chỗ nào ko?
và ý tứ của 1 người con gái như tất dữ liệu mình đưa trên kia ( vì mình chỉ biết về nó có thế thôi mà ) là sao ?
mấy bác thông đc 2 câu hỏi trên thì giải nghĩa dùm mình nhé

, hay kiểu "vậy là không ưng anh rồi hả".

