Geppetto
The Warrior of Light
- 22/3/11
- 2,495
- 1,030
Mình vốn tham gia công tác ngoại khóa khá nhiều, Đoàn đội rồi thì đi chơi các kiểu cũng ko ít. Nhưng không hiểu sao mình luôn có cảm giác mình như người ngoài cuộc ở mọi việc trong mọi mối quan hệ 
Tham gia Đoàn, mọi người đi đâu đó hay tập chung chém gió, ko gọi mình --> ...
Mấy thằng bạn tụ tập, ko gọi mình --> ...
Mỗi lần như vậy mình thấy khá khó chịu (cái cảm giác bị cho ra rìa ấy) và bực tức. Ko biết là do mình sắp tự kỉ hay đây là do sự ích kỉ trong mình nữa
Lan man mãi mà vẫn ko biết cách sao diễn đạt cho đúng tình trạng hiện giờ, mong các bác cho vài lời nhận xét, giúp đỡ với ạ.

Tham gia Đoàn, mọi người đi đâu đó hay tập chung chém gió, ko gọi mình --> ...
Mấy thằng bạn tụ tập, ko gọi mình --> ...
Mỗi lần như vậy mình thấy khá khó chịu (cái cảm giác bị cho ra rìa ấy) và bực tức. Ko biết là do mình sắp tự kỉ hay đây là do sự ích kỉ trong mình nữa

Lan man mãi mà vẫn ko biết cách sao diễn đạt cho đúng tình trạng hiện giờ, mong các bác cho vài lời nhận xét, giúp đỡ với ạ.


. Đã là bạn bè, đừng quá tính toán, bạn tham gia đoàn hội nhều thì hết mình đi, vừa là trải nghiệm, vừa tốt cho tương lai mà có quan hệ nữa.