- 4/4/10
- 1,249
- 397
Chuyện là thế này. Mình với cô bạn cùng lớp c3 chơi với nhau cũng lâu rồi, vài tháng trở lại đây mình và cô ấy có quan hệ tình cảm, nhưng chưa nói lời yêu. Gia đình 2 bên cũng đồng ý, có đi lại với nhau, thực sự mình lên nhà cô ấy cũng được coi như con rể vậy, đã tính là sang năm sẽ làm đám cưới rồi. Từ hồi bố cô ấy bị ung thư cho đến lúc mất, mình luôn bên cạnh giúp đỡ cô ấy, chăm sóc cô ấy cả về vật chất lẫn tinh thần. Tình cảm chúng mình cứ như thế, đến tận lúc cô ấy đi làm. Đầu tháng 10 này cô ấy bắt đầu đi làm, đi rất xa nên lúc về nhà là mệt mỏi, mình thì ở xa nên không ở bên cạnh cô ấy thường xuyên được, nhưng mình vẫn luôn hỏi han động viên và thỉnh thoảng có đến gặp cô ấy. Mọi chuyện bình thường, mình không thể tưởng tượng là mới tối hôm qua cô ấy lại nói với mình là "Đã thích 1 người khác". Mình có hỏi cô ấy là chuyện này lâu chưa, cô ấy bảo khoảng 1 tháng trở lại đây. Thời gian cô ấy bên mình rất lâu, chúng mình cũng đã trải qua bao khó khăn thử thách mới được như bây giờ. Nhưng chỉ 1 lời nói của cô ấy đã khiến trái tim mình vỡ nát. Mình đã hỏi được kẻ thứ 3 là ai: chính là tay phó tổng giám đốc công ty cô ấy đang làm. Ngày đầu tiên cô ấy đi làm còn kể với mình: anh H già, sinh năm 77 [bọn mình sinh năm 89-thua đến 12 tuổi] mà giờ còn chưa có vợ, vì kén cá chọn canh nhiều quá. Mình cũng k để ý nắm bắt được cảm xúc gần đây của cô ấy, nhưng mình có điều tra được là cô ấy có kể chuyện này với mẹ cô ấy từ đầu tuần trước. Tính ra mới được khoảng 10 ngày, mà tình cảm thay đổi nhanh đến thế sao. Mình đang rất shock, vì cảm giác như bị dắt mũi suốt thời gian qua, và mọi chuyên đến 1 cách đột ngột quá. Trong thâm tâm mình nghĩ đây chỉ là tình cảm thoáng qua của cô ấy, trong khi đang khó chịu với mình thì bị kẻ kia thừa nước đục thả câu. Mình đang rất rối bời, tối nay mình sẽ nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Nhờ mọi người cho mình lời khuyên nhé!
