Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
Toriko bây giờ mạnh hơn xưa rồi, lúc ở thác tử thần thì phải 2 tay 36 hits + siêu xẻng xúc của Sani tăng gấp 5, 6 lần nữa mới đấm vỡ trái núi, giờ thì 1 mình 1 tay chơi luôn cả quả núi này.
 
cuối chap mới thấy có nhắc lại cuốn sách trong kim tự thấp, chờ sang chap sau chắc sẽ có cảnh anh komatsu giở bí kíp ra luyện đao pháp cũng nên 8->
 
ptoriko_210_012.jpg
 
wth, Terry level >1000 :v Bá đạo, đúng là vị vua thời cổ đại
 
wth, Terry level >1000 :v Bá đạo, đúng là vị vua thời cổ đại
và page sau bảo vì Terry thuộc loại cổ đại nên có khi máy ko đo dc = error
hiện h vẫn chỉ trong giai đoạn potential

nó là over 1000 thì cần wé gì 4 anh đập con củ sâm
 
^
nó là có potential, lúc nó maximum sức mạnh mới lên 1000, còn bây giờ kiểu như đang giai đoạn dậy thì :-?
mà Terry mà >1000, đủ biết ngày xưa con củ sâm bị bạo hành tới mức nào =))
 
Con củ sâm đó hình như là hàng phục chế thôi, có vẻ chưa max sức mạnh.
 
Quý tôi cũng nghĩ quý nhân đó hẳn không phải là ngài Komatsu, như các quý ngài ở đây có thể thấy trong bảng raw scan, anh ta nhìn vào GourmetPad và thấy tên Komatsu xếp thứ hạng 88, người đó đã reo lên " 小松 ". Từ " 小松 " - "tiểu tùng" chính đọc là Komatsu trong tiếng Nhật Kanji. Đương nhiên không có lý do gì Komatsu lại gọi tên chính mình như một người tâm thần cả. Để ý kỹ, các quý ngài có thể thấy người này tuy mặt hao hao nhưng nét khác Komatsu. Hồi tưởng lại ký ức của Komatsu về bộ 3, có 1 người để đầu cạo và hói 10 yên, rất có thể chính là vị này.
http://mangahead.com/index.php/Mang...g?action=big&size=original&fromthumbnail=true

Chúng ta hãy chờ xem chapter mới của tác giả, sẽ nhận ra ngay thôi.

Xin bổ sung thêm, ở trang này, chúng ta có thể thấy Komatsu vẫn có kiểu tóc cũ, và chúng ta chắc hẳn đã có thể khẳn định quan điểm trên là đúng.
http://mangahead.com/index.php/Mang...0-Raw-Scan/lq_11.jpg?action=big&size=original

hóa ra komatsu của chúng ta chính là lấy hình tượng từ Tùng 1 chân của GVN, giờ mới biết, chào mát-sư 1 chân ạ
 
Con củ sâm đó hình như là hàng phục chế thôi, có vẻ chưa max sức mạnh.

có đoạn con củ sâm nhớ lại quá khứ từng đánh nhau với 3 con boss là tử điêu, chiến lang với xà mẫu, toàn là boss trưởng thành cả => củ sâm ngày xưa mạnh hơn củ sâm phục chế rất rất rất nhiều
 
có đoạn con củ sâm nhớ lại quá khứ từng đánh nhau với 3 con boss là tử điêu, chiến lang với xà mẫu, toàn là boss trưởng thành cả => củ sâm ngày xưa mạnh hơn củ sâm phục chế rất rất rất nhiều
mạnh nhưng vẫn phải lót dép mà chạy thôi, nếu mà đánh thì còn mặt mũi đâu mà trồi lên :7cool_spiderman:
 
terry bẵng đi một thời gian mà giờ to khiếp :| mà em củ sâm chắc ngày trước 8 nạng nửa cân với mấy em chứ ko kém lắm đâu nhỉ :))
 
Oánh với mấy con khủng mà vẫn còn sống thì cũng đáng nể đó chứ đâu phải hàng dỏm đâu.
 
Tác giả có vẻ có ý cho LV quái tăng vòn vọt đấy, có khi vài chap nữa sẽ thấy con sâm chả là cái củ cải gì hết.

Mà giờ có vẻ vẫn ko định vào G world mà để Komatsu thi thố xong đã à?
 
dự là để chị komatsu thi thố...rồi bị bọn Bishokukai bắt đưa vào trong GW...thế là các anh lại xông pha đi giải cứu tình yêu ! đúng cmn style bleach luôn :))
 
mịa con củ sâm ngày xưa chắc gì đã đánh đc mấy anh, đánh hồi lại chui xuống đất trốn chứ làm đc gì =)). Anh chiến lang nhỏ thế này mà tốc độ sức mạnh bá đạo, thử hỏi anh ancient battle wolf nó khủng khiếp cỡ nào, con sâm này chắc thuộc dạng đánh gần chết chúi xuống kiếm dinh dưỡng sống tiếp. Mẹ nhìn anh sâm chưa = cục phân anh mother snake nữa là, mà anh mother snake trưởng thành nhìn gấu ó vãi.

Trình mấy anh cổ đại toàn trên 1000, anh sâm nuốt tứ thánh thú vào mà có 350 =)), cân = răng. Sợ tứ thiên hoàng gặp mấy anh cổ đại này thì :-ss.
 
hóa ra komatsu của chúng ta chính là lấy hình tượng từ Tùng 1 chân của GVN, giờ mới biết, chào mát-sư 1 chân ạ

Thưa quý ngài, tên tôi là Ichi Edamatsu cơ ạ.
 
má battle wold là ancient king, thế mà mother snake mà vua thời nào nhỉ :-?. Chả nhẽ hồi đó 2 con không đụng nhau mà đập.
 
chắc cũng đập chán nhưng bất phân thắng bại nên đi về:-"
 
má quạ bự tổ bố thế kia mà bay chắc vượt ra ngoài vũ trụ quá =)). Dự mưu là cháp sau thằng bịt mặt nó thấy mất cuốn sách, mà anh komatsu lại nấu vài món như trong đó, lại quay về bắt cóc em đi, vô tình trong qua trình bắt cóc bị rớt hang, lọt núi, rồi cuốn sách lại lòi ra bí kip Bá Đao ngày xưa để lại, sau vài tháng anh chui lên mần gỏi từ a-z.
 
Back
Top