mrhero
Mr & Ms Pac-Man
- 26/4/10
- 187
- 3
Tình hình là như thế này. Em với bạn gái em bên nhau đã được 6 tháng, 6 tháng tình củm lắm ợ, đi đâu cũng dính vào nhau, nhắn tin tối ngày
. Nhưng mấy ngày nay trong người em cảm thấy gò bó thế nào đấy ợ. Thế là em nói cho bạn gái e rằng e muốn hạn chế nhắn tin. Bông dưng nó im luôn 1 ngày, tắt máy. Hôm sau lên mạng gặp thì nói nói tùm lung hết :(, đại loại như là thấy em thay đổi, nói nó đã làm phiền em suốt 6 tháng qua..... Em chả hiểu cái gì hết. Một hồi năn nỉ ỉ oi thì e nó chấp nhận chuyện đấy, sẵn tiện luôn e nó nói đã vậy thì hạn chế đi chơi luôn đi
. Rồi 2 ngày nay nói chuyện vs e nó thì em cảm thấy lạnh lùng lắm, nt hỏi thì nó nói thấy xa cách. Có ai có thế giúp e chuyện này với được k ợ. Cảm tạ vô cùng 
P/s em 20t, bạn gái em 19t.
. Nhưng mấy ngày nay trong người em cảm thấy gò bó thế nào đấy ợ. Thế là em nói cho bạn gái e rằng e muốn hạn chế nhắn tin. Bông dưng nó im luôn 1 ngày, tắt máy. Hôm sau lên mạng gặp thì nói nói tùm lung hết :(, đại loại như là thấy em thay đổi, nói nó đã làm phiền em suốt 6 tháng qua..... Em chả hiểu cái gì hết. Một hồi năn nỉ ỉ oi thì e nó chấp nhận chuyện đấy, sẵn tiện luôn e nó nói đã vậy thì hạn chế đi chơi luôn đi
. Rồi 2 ngày nay nói chuyện vs e nó thì em cảm thấy lạnh lùng lắm, nt hỏi thì nó nói thấy xa cách. Có ai có thế giúp e chuyện này với được k ợ. Cảm tạ vô cùng 
P/s em 20t, bạn gái em 19t.

một khi đã ghét rùi thì luôn tìm cách rũ bỏ ngay cho bằng đc

