Thích người hơn mình... 13 tuổi

@thớt: tới luôn đi, người mình iu hơn mình 3 tuổi và bây giờ đang gặp lỗi hệ thống @@
giờ mình ghen tị với thớt luôn :((
 
tới đi ngại mịa gì nữa
chẹp vừa chia tay xong 1 máy bay hơn mình 9 tuổi nói chung là chả có gì , tại em nó muốn đám cưới thôi , 3 tháng nữa là cưới , hiện tại vẫn liên lạc bạn bè bình thường
nên ủng hộ chủ thớt tới
 
nghe hấp dẫn quá ko biết là đời thực hay đời...l
 
lái máy bay bà già sướng lắm đấy! chủ thớt ạ
 
Update 12/11/2012
Sáng ngày 12, trời trở rét, chị nhắn tin :"Lạnh rồi, chị mang cho em một cái áo khoác và mấy cái sơ mi, em mặc xem có vừa không nhé"
Hic... Cũng phải mấy năm rồi không ai tặng áo cho mình, xúc động quá :((
Đến chiều chị rủ mình đi ăn kimbab và lẩu hàn quốc. Hai chị em buôn hươu tán vượn, nhưng vẫn không động chạm sờ mó gì, vì chị ngồi đối diện...
Lúc tối đi về rồi trong lòng cứ thấy tiếc tiếc, nhớ nhớ...
Nói chung mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế thôi, không tiến xa hơn, cũng chẳng lùi lại. Giờ chẳng biết làm sao.
Hay là ngửa bài ?
 
Buổi sau đi chơi nhớ để bao trong ví nhé
 
ĐỂ bao trong ví rồi lúc thanh toán tiền giả vờ làm cho nó rơi ra, bà ý nhìn phớt là hiểu liền à ^ ^
 
toàn các cao nhơn :))
 
Dưới miếng mồi thơm lúc nào cũng có con cá chết :D

Ngửa bài làm chi ... sắp có ng khác làm jùm rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình thích mẹ thằng bạn thân cơ. Nhưng thấy có vẻ trái luân thường đạo đức quá.
 
Update 12/11/2012
Sáng ngày 12, trời trở rét, chị nhắn tin :"Lạnh rồi, chị mang cho em một cái áo khoác và mấy cái sơ mi, em mặc xem có vừa không nhé"
Hic... Cũng phải mấy năm rồi không ai tặng áo cho mình, xúc động quá :((
Đến chiều chị rủ mình đi ăn kimbab và lẩu hàn quốc. Hai chị em buôn hươu tán vượn, nhưng vẫn không động chạm sờ mó gì, vì chị ngồi đối diện...
Lúc tối đi về rồi trong lòng cứ thấy tiếc tiếc, nhớ nhớ...
Nói chung mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế thôi, không tiến xa hơn, cũng chẳng lùi lại. Giờ chẳng biết làm sao.
Hay là ngửa bài ?
Sao ko ngồi ngang luôn. Đàn ông dứt khoát lên cứ để phụ nữ dắt mũi là sao? Nó biết ý cậu mà vẫn chịu đi chơi là nó chịu để cậu chăn (thực ra là nó chăn cậu) rồi đấy ;)). Cái loại gái đã già thế rồi thì bài vở vô ích. Chiến đi
 
Lại sắp có chuyện "Chị ơi, anh yêu em" phần 2 rồi à
 
Thực ra mình có biết 1 người 30 rồi mà nhìn hot như girl 25 X_X.

Thích thì nhích hoy :>. Mà coi chừng mốt bị chăn khổ lắm.
 
Mình thích mẹ thằng bạn thân cơ. Nhưng thấy có vẻ trái luân thường đạo đức quá.

tới luôn đi , đàn ông là thế thấy gái đẹp là phải tới , kệ mạc dù đối phương là ai, biết đâu làm bố bạn luôn
 
Mình thích mẹ thằng bạn thân cơ. Nhưng thấy có vẻ trái luân thường đạo đức quá.

Con/vợ thầy, vợ/mẹ/mẹ vợ bạn thân, gái cơ quan là các dạng tốt nhất ko dây vào :">
 
Con thầy... đã từng :2cool_sad:
Vợ bạn... cũng là nó... :5cool_big_smile:
Gái cơ quan... lạy chúa! :4cool_beauty:
 
đến lúc này rồi mà chủ thớt chưa làm gì thì ... hỏi kô phải chứ bị liệt nên kô dám hả ? :(
 
-Update quan trọng 14/11/2012-
Hôm qua mình đi lang thang đêm, la cà trà chanh.
Chị nhắn tin : "Tối nay không về nhà à "
Mình trả lời : "Không, em đi lang thang"
Chị hỏi sao không về nhà thì mình bảo :"Em đợi người yêu đến đón"
Thế là chị xổ cho một tràng :"Đôi khi nam nữ chơi với nhau hay có ngộ nhận là yêu nhau. Nhưng thực chất chỉ là ngộ nhận, đôi khi chị cũng thế. Với người khác chị không biết nhưng với em thì chị muốn giữ một tình cảm thật đẹp. Em về nhà ngủ đi, đừng đi lang thang và suy nghĩ lung tung"
Có lẽ mình ngộ nhận thật, tình cảm bấy lâu nay của chị cho mình chắc gần giống tình cảm của... mẹ dành cho con :((
 
Chủ thớt nhắn cái tin fail lòi, ngửa bài đê
 
Back
Top