- 23/8/06
- 6,594
- 9,435
Yêu nhau gần 5 năm.
Đang ở nhà người yêu (cùng với gia đình người yêu).
Nghiễm nhiên được coi như con trong nhà.
Dự định 1 năm nữa cưới.
---------------------------
Xảy ra một vài xích mích.
Cãi nhau nảy lửa.
Bị người yêu vả mấy cái.
Xách ba-lô đi.
---------------------------
Dù còn yêu nhưng không thể tha thứ.
Yêu đã quá quắt rồi.
Cưới về sao chịu nổi.
Nhịn thì bảo là sợ vợ.
Nóng lên tát cho phát thì lại bảo là bạo hành gia đình.
Gia đình khó mà yên ấm được.
Thôi chấp nhận chia tay.
Chia tay tình cuối.
---------------------------
Từ giờ chả bao giờ yêu ai. Hết.
---------------------------
Tặng em : Dẫu có lỗi lầm
Dẫu tha thứ lỗi lầm, ta cũng không còn bên nhau :)
Đang ở nhà người yêu (cùng với gia đình người yêu).
Nghiễm nhiên được coi như con trong nhà.
Dự định 1 năm nữa cưới.
---------------------------
Xảy ra một vài xích mích.
Cãi nhau nảy lửa.
Bị người yêu vả mấy cái.
Xách ba-lô đi.
---------------------------
Dù còn yêu nhưng không thể tha thứ.
Yêu đã quá quắt rồi.
Cưới về sao chịu nổi.
Nhịn thì bảo là sợ vợ.
Nóng lên tát cho phát thì lại bảo là bạo hành gia đình.
Gia đình khó mà yên ấm được.
Thôi chấp nhận chia tay.
Chia tay tình cuối.
---------------------------
Từ giờ chả bao giờ yêu ai. Hết.
---------------------------
Tặng em : Dẫu có lỗi lầm
Dẫu tha thứ lỗi lầm, ta cũng không còn bên nhau :)
Chỉnh sửa cuối:

......... Đi là đúng rồi, chứ bảo nó không nghe, sau này làm vợ thì nó leo lên đầu ngồi luôn
....... Mà bị người yêu vả mấy cái cũng tức lắm chứ
...... Ủng hộ bỏ nhà theo trai 
