Hôm qua là một ngày dài vui buồn lẫn lộn với mình. Ngày cười đêm khóc. Ngày hôm qua mình đi Quảng Ninh cùng với chị có chút việc. Hai chị em ngồi ở hàng ghế sau cùng. Lúc đi chị bị mệt vì dậy sớm. Do băng ghế sau rộng rãi nên chị nằm ngủ luôn, gối đầu lên đùi mình. Nhìn chị ngủ yêu dã man
Lúc chị ngủ mình ngồi cũng buồn ngủ + tê chân lắm nhưng ráng ngồi im, sợ chị thức. Lúc sau ngủ say rồi thỉnh thoảng lại ú ớ xong ngủ tiếp, buồn cười dã man

Ngủ khoảng 2 tiếng ( nửa đường đi) thì chị dậy. Hai chị em bật chế độ : Buôn chuyện. Chị vừa dựa vào vai mình vừa nói nói lung tung linh tinh. Chả nhớ được nói gì, có lẽ mình bị cái yêu nó đè bẹp nhận thức, giờ không nhớ được, chỉ biết là buôn loạn lên thôi. Mình để ý thấy chỉ cứ xòe xòe tay trước mặt mình, thỉnh thoảng còn :"Chị mượn tay em tí xem nào, tay chỗ này to thế, ngón tay ngắn thế blah blah, nhìn tay chị đây này,..." Lúc đó mình cũng muốn nắm tay chị lắm rồi nhưng sợ chị rụt tay lại nên lại thôi.
Đến Quảng Ninh, giải quyết công việc xong, tầm 1h30 lên đường quay về Hà Nội. Lên xe chị lại... buồn ngủ, nhưng lúc này xe đông quá nên không nằm được, đành dựa vào mình ngủ. Hai tay chị để trước mặt. Mình đánh liều nắm luôn, chị hơi rụt lại nhưng mình giữ chặt tay chị, rồi chị cũng để yên (lúc này sướng lắm huhu

) Ngồi mân mê tay chị mãi, tay chị mềm mỏng trắng trẻo thích lắm

Lúc sau thì tình cảm trào dâng từ cả hai phía, chị cũng nắm lại tay mình, dựa đầu vào nhau ngủ như phim Hàn Xẻng ý.Đang dựa đầu vào nhau thì chị quay ra nhìn mình, minh cũng quay lại, hai khuôn mặt chạm vào nhau, đôi mắt long lanh của chị làm mình không kìm được, hôn chị một cái. Chị vội quay mặt đi, hình như chị ngại. Một lúc sau chị lấy điện thoại ra bấm "Không thể được" rồi đưa lại cho mình.
Mình hiểu rõ ý nghĩa của 3 từ đấy, nó có nghĩa là "Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây hai ta phải khổ đau?" Chị ngại vì khoảng cách quá lớn, chị phải suy nghĩ kĩ, không thể vì chút rung động nhất thời mà lại phí thêm vài năm cuộc đời, vì thời gian với chị quý hơn với mình nhiều lắm.
Tối, chị nhắn tin cho mình một tin rất dài, đại ý là chị biết chị không thể tiếp tục với em được, chị xin lỗi. Mình hỏi tại sao lại thế. Vì chị không thích em hay vì chị có người yêu rồi, hay vì bất kì lý do gì mà chị có thể đưa ra, chị đều không trả lời được. Mình hỏi có phải vì khoảng cách tuổi tác không, chị ừ...
Tối qua mình và chị đều khóc, chị nói lâu lắm rồi không ai làm chị rung động, không ai làm chị phải khóc. Giờ thì mình biết chị cũng thích mình, còn mình đã yêu chị nhiều lắm. Phải nói làm sao để chị đồng ý đây ? Cưới luôn cũng được. Máu lắm rồi huhu...