Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

giờ tới khi phát hành chắc cũng thêm dc vài tập nữa rồi :D
mà chả hiểu sao lại chọn red ver mình thích black ver hơn
 
Ai mạnh nhất hỏa phụng liêu nguyên hả các bác ?
đang đọc đến chap 97 ,hứa chử đánh cho triệu vân liêu xiêu,trong truyện có người còn nhận định lã bố solo hứa chử ko ăn đc
Quân sư giỏi nhất là ai ?
Lúc tư mã ý ra khỏi thành sau khi giết đổng trác,nhìn thấy cách bày binh bên ngoài mà nói người sắp xếp này phải giỏi hơn mình trăm lần,sau biết người đấy là giả hủ.Giả hủ lúc mời quách gia giúp tào tháo lại nói quách gia giỏi nhất bát kỳ,quách gia thì khiêm tốn chỉ lục kỳ thất kỳ (bàng thống khổng minh) mới xứng , thủy kính tiên sinh lại đặt danh hiệu phụng sồ cho bàng thống,và trong chap 104 thì tác giả cho thấy quách gia rất kiêng dè khổng minh.Mấy nhân vật nâng bi nhau quá
Ấn tượng với giả hủ,vừa xuất hiện đã làm quả kế hiến dopple đầu
 
Chỉnh sửa cuối:
Lữ Bố đúng là dũng mãnh nhất.

Và các quân sư trong bát kỳ và Tư Mã Ý mỗi người một kế, lợi hại ở những lĩnh vực bố trí khác nhau!
 
Mạnh nhất thì chắc là Quan Vũ, sau đó đến Trương Phi, Lữ Bố. Hứa Chữ to mồm thế thôi chứ bị Lữ Bố quăng như ko có gì.

Quân sư giỏi nhất thì chịu, mỗi người 1 tài. Cơ mà sống lâu nhất thì có anh Giả Hủ.
 
Mạnh nhất là Lữ Bố chứ,kẻ cả truyện lẫn game lẫn phim đều công nhận mà...Bát Kỳ thì mỗi người 1 tài,Viên Phương có hòa kế,Tuân Úc chuyên ngoại giao,Giả Hủ hiến đầu,Quách Gia có binh pháp hắc ám,Chu Du là chuyên gia đi buôn,Bàng Thống liên hoàn kế,Khổng Minh là kế khinh địch...
 
Tướng mạnh nhất: 1 vote cho Lữ Bố
Quân sư mạnh nhất: Bát Kì -> từ chiến dịch Lạc Dương đến nay ko thấy mặt mũi cũng như rất ít người dám nhắc đến tên anh này -> 7 kì đều kiêng kị -> mạnh nhất :))
 
chỗ nào nói 7 kì đều kiêng kị cái thằng thứ 8 thế, từ đó tới giờ cả 7 kì kiêng kị nhất đều là cái anh bá đạo đã chết, QG, thằng 7 phải đợi anh đi mới dám hó hé to mồm.
 
thì phải kiêng chứ. Ngay từ đầu thằng 4 đã cài cắm gián điệp từ sau vụ Từ Châu rồi. Anh 7 lớ ngớ là nó thiến ngay :D
 
làm kiểu khỉ gì mà giờ Trẻ cù nhây sang tháng 9 mới phát hành thế vote chả có tác dụng mẹ gì có khi mình giờ tái bản sau cả Alice :3cool_angry:
 
chỗ nào nói 7 kì đều kiêng kị cái thằng thứ 8 thế, từ đó tới giờ cả 7 kì kiêng kị nhất đều là cái anh bá đạo đã chết, QG, thằng 7 phải đợi anh đi mới dám hó hé to mồm.

tớ thấy QG vẫn còn dưới Viên Phương 1 bậc...mà VP thuộc dạng hybrid rồi...
 
tớ thấy QG vẫn còn dưới Viên Phương 1 bậc...mà VP thuộc dạng hybrid rồi...

Mềnh cũng nghĩ vậy , cho dù QG có thắng trận Quan Độ thì cũng chưa chắc nuốc chửng Hà Bắc dễ như vậy , ai đời đứng đầu bát kì , 1 trong bát qiuái mà bị thằng nhãi DT xiên 1 phát lủng ass như vậy , xem tới khúc này hụt hẫn vãi :8cool_cry:
 
làm kiểu khỉ gì mà giờ Trẻ cù nhây sang tháng 9 mới phát hành thế vote chả có tác dụng mẹ gì có khi mình giờ tái bản sau cả Alice
Có là ngon rồi. Bây giờ cần la cần chất lượng chứ thời điểm ra truyện là lúc nào năm sau cũng ko quan trọng lắm :D
 
Mềnh cũng nghĩ vậy , cho dù QG có thắng trận Quan Độ thì cũng chưa chắc nuốc chửng Hà Bắc dễ như vậy , ai đời đứng đầu bát kì , 1 trong bát qiuái mà bị thằng nhãi DT xiên 1 phát lủng ass như vậy , xem tới khúc này hụt hẫn vãi :8cool_cry:

anh QG trước khi chết còn để lại một đống kế sách, tính tới bước ông nội nào luôn rồi, vừa kiếm chế thằng 7, vừa che chắn kiếm chế luôn thằng ý, vừa phải chơi với viên phương, bá đạo thế muốn gì nữa :-<. 1 mình ảnh phải làm cho 2 thằng imba nhất không dám lòi @ss ra chơi, anh vừa chết thì 2 thằng lại chém gió bảo xuất sơn :-<.
 
anh QG trước khi chết còn để lại một đống kế sách, tính tới bước ông nội nào luôn rồi, vừa kiếm chế thằng 7, vừa che chắn kiếm chế luôn thằng ý, vừa phải chơi với viên phương, bá đạo thế muốn gì nữa :-<. 1 mình ảnh phải làm cho 2 thằng imba nhất không dám lòi @ss ra chơi, anh vừa chết thì 2 thằng lại chém gió bảo xuất sơn :-<.

Quách Gia khủng thì đúng rùi nhưng nói kiềm được GCL thì chưa chắc. Từ Thứ đã nói GCL mà muốn xuất sơn thì đố bố con thằng nào cản dc còn gì. Đám sát thủ Quách Gia gửi tới cũng bị GCL biết từ lâu rùi, chẳng qua là thời cơ chưa thích hợp để xuất sơn nên để cho tụi sát thủ đó sống thui, anh Quách cứ tưởng vậy mà kiềm dc GCL là sai lầm rùi. Mà giờ GCL như là TMY thứ 2 nhỉ, có anh Hỏa giúp ảnh làm việc trong bóng tối.
 
sao lúc sống anh ấy không dám nói câu đó đi, đợi lúc chết mới ngồi chém gió, thời cơ gì ở đây, nếu đợi thời cơ sao 3 thằng mặt lờ 5-6-7 phải dụ hoa đà đi cho anh QG chết, thời cơ tới rồi mà QG còn sống thì cũng thế thôi chứ thời cơ quái gì ở đây =)).
 
chờ cho chủ công anh ấy chọn có tâm bá chủ, có tâm "nuốt lưu biểu, diệt lưu chương, thống nhất họ lưu" chứ chờ gì nữa
 
Quách Gia khủng thì đúng rùi nhưng nói kiềm được GCL thì chưa chắc. Từ Thứ đã nói GCL mà muốn xuất sơn thì đố bố con thằng nào cản dc còn gì. Đám sát thủ Quách Gia gửi tới cũng bị GCL biết từ lâu rùi, chẳng qua là thời cơ chưa thích hợp để xuất sơn nên để cho tụi sát thủ đó sống thui, anh Quách cứ tưởng vậy mà kiềm dc GCL là sai lầm rùi. Mà giờ GCL như là TMY thứ 2 nhỉ, có anh Hỏa giúp ảnh làm việc trong bóng tối.

Nghe lời thuộc hạ Từ Thứ nâng bi chủ tử GCL của mình thì là một lời nhật xét đúng ah. Trong HPLN ko thiếu gì những anh xưng là thiên hạ đệ nhất, đệ nhất thiên hạ, thiên tung thần tướng,v.v... nhưng xuất hiện chưa đến 7 khung hình.

Quách Gia biết sau khi mình chết thì đám chó vô chủ sẽ cắn càn nên sắp xếp đến cả đường lui cho Tháo béo.

Ko biết lão Trần sẽ cho Quan Vũ tha Tháo vì tình nghĩa, hay đó là kế của anh 7 để kiềm chế Chu Du đây. Hay nguyên dàn tướng lĩnh của Tháo ra lạy lục cầu xin QV. Nhưng với tính cách Trương Liêu của HP thì ko có chuyện này


chờ cho chủ công anh ấy chọn có tâm bá chủ, có tâm "nuốt lưu biểu, diệt lưu chương, thống nhất họ lưu" chứ chờ gì nữa

Chứ không phải bị Hỏa và Phi ép quá hết đường trốn , teo trjm rồi nên mới phải bò ra ah :9cool_haha:
 
sao lúc sống anh ấy không dám nói câu đó đi, đợi lúc chết mới ngồi chém gió, thời cơ gì ở đây, nếu đợi thời cơ sao 3 thằng mặt lờ 5-6-7 phải dụ hoa đà đi cho anh QG chết, thời cơ tới rồi mà QG còn sống thì cũng thế thôi chứ thời cơ quái gì ở đây =)).

Sau trận Từ Châu là biết trình của anh Gia so với chú Thất rồi he he ! Vua Quít sách mà các kế sách của anh bị chú Thất nó nắm gọn thì việc anh ấy sống hay chết thì ảnh hưởng gì tới việc nó Chém gió của chú Thất
 
mạnh nhất chắc là Bố
quân sư thì mỗi kỳ 1 vẻ, chả có thằng nào yếu, chính Ý cũng thừa nhận là kỳ nào cũng đáng sợ cả
 
Như thằng Trử nói lúc đánh nhau với anh Hỏa :
- Đứng đầu bậc kỷ trí giả là : Hứa Lâm
- Đứng đầu bậc quân sư là : Bát Kỳ - ý nói anh Bát đây =))
- Có câu - không ai mạnh bằng Lữ Bố
- Đứng đầu thích khách là Tàn Binh - chắc nói anh Hỏa giỏi việc đánh lén ;))
 
Back
Top