cố tình cái éo
chạy bỏ mẹ ra, may mà gặp thì có
nhờ cái đấy nên mới có thời gian ổn định đội hình + anh liêu có thể tập kích bất ngờ được.
chứ ko có mà dàn trận ra đánh trực tiếp thì liêu ko bao giờ tìm được Sú mà chơi nó đâu![]()
Vậy thì thật là trùng hợp khi Lưu Diệp dẫn đám hoàng thân quốc thích ko cùng chính kiến + 1 đống tài sản đi ngang qua đó
Và cũng thật trùng hợp khi Liêu + Tiến đang mai phục ngay hẻm núi gần đó.

Riêng trận Từ Châu mà nói, phải 2 cân 1 là vì bạn Quách của chúng ta nắm lợi thế nhiều hơn hẳn 2 chú Ý và Lượng. 2 bạn Ý và Lượng trận Từ Châu có gì? Chẳng có cái gì trừ 2 cái khối chất xám của 2 bạn ấy, còn bạn Quách của chúng ta ngoài chất xám thì vẫn nắm trong tay 1 đống quân mà phần lớn lại là quân tinh nhuệ Thanh Châu của phe Tào.
Chính vì binh lực Quách Gia đang nắm vượt trội hoàn toàn, phe liên minh Từ Châu địch không lại nên mới cần 1 bạn hoặc là Ý hoặc là Lượng dùng thuật thần hành để cầm chân đám quân ở Nam Sơn để bạn còn lại dẫn binh sang phía Tây đoạt lương. Chứ nếu liên minh Từ Châu binh lực tương đương Quách Gia thì kế hoạch của 2 bạn Ý Lượng chỉ cần 1 người là đủ. Lúc đó tình hình sẽ là như thế này: dẫn binh cầm chân quân Tào ở Nam Sơn, khi đó chỉ cần 1 người (hoặc Ý hoặc Lượng) chỉ huy ở phía Tây dụ Trương Liêu úp lương dính phục kích để đoạt lương ở Mã Khanh Cốc là được. Cần gì phải 2 người.
Căn bản chiến dịch Từ Châu là kế sách của Quách Gia đã bị nắm thóp rồi, nên nếu 2 bên thực lực tương đương thì chỉ 1 người hoặc Ý hoặc Lượng thôi thì Quách Gia thua là miễn bàn, 2 bạn Ý Lượng phải hợp tác chẳng qua là vì 2 bạn ấy chỉ là 2 thằng trói gà không chặt 1 tấc quân cũng không có, còn bạn Gia thì cả 1 đống quân lại toàn quân tinh nhuệ thôi. Bạn đừng thấy cứ 2 ăn hiếp 1 là bù lu bù loa lên là không fairplay nhé
- - - Updated - - -
Căn bản là quân Gia lúc đấy ít hơn và yếu hơn hẳn so với quân Hà Bắc, thế nên đoạn đấy bạn Gia toàn phải chơi bài "tìm & diệt general" chứ có đấu trận pháp như đoạn sau gặp Viên Phương đâu. Đoạn trước là Nhan Lương, đoạn sau là Văn Xú, bạn Gia toàn chú ý tìm thằng cầm đầu cả. Lúc gặp Nhan Lương bạn Gia hy sinh Ngụy Tục Tống Hiến cũng chỉ để tìm ra Lương thôi.![]()
Với cả đoạn đầu chiến dịch Quan Độ thì 2 cánh quân của Gia và Đôn Chột nhiệm vụ chủ yếu là cầm chân đợi viện binh đến thôi, nên quân ít cũng là dễ hiểu, nên cũng không nên xét nét bạn ấy quá. Đoạn xực Văn Xú xong thì viện quân mới đến, hợp quân đuổi Viên quân chạy mất dép.
Màu đỏ: quân tinh nhuệ là đây
toàn là quân khăn vàng, mới bị hù 1 chút mà chạy mất dép rồi. Màu xanh: 2 anh ko có gì cả, đây mới chính là lợi thế lớn nhất so với QGia.
do 2 anh ko có gì nên mới chỉ cần phải lo giải quyết một chuyện đó là cướp lương.
Còn anh 4 thì vừa phải giữ vững mặt trận với Trần Đăng, vừa mặt trận ở hậu sơn, vừa ngăn quân tiếp viện của Từ Châu. vừa lo đám Quân tinh nhuệ nổi loạn, vừa lo lương thực, vừa lo dụ Lữ Bố v.v...
Cầm chân quân Tào ở Nam Sơn chắc chắn chỉ có mình Ý có thể làm được, đó cũng chính là mục đích Lượng tới gặp Ý để thỏa thuận

, nếu lúc đó thằng ý nó không cù cưa ở đó thì quách gia đã tới mé Mã Khanh Cốc để chặn lại rồi, 1 thằng câu giờ 1 thằng đi cướp lương chỉ đạo tận nơi, hỏi sao không lời, rồi bên kia thằng bị nó có 2 con hàng khủng là Vũ với Phi ở đó làm đủ thứ trò rồi, các anh cần gì hơn 
. Mấy anh còn lại chả hứng thú, mặc dù thằng VP được buff rất ghê ghớm
.