Tính thôi không nói nữa nhưng có mấy vấn đề bạn Rainy nêu ra đáng để trả lời nên mạn phép nói thêm 1 tí:
1. Chiến dịch Từ Châu quân Thanh Châu chia làm 2, 1 phần anh Tháo cầm về đánh Bộc Dương, phần còn lại bạn Gia cầm hãm Từ Châu, ai nhiều ai ít thì chịu, chỉ biết là chia 2. Không biết bạn đọc chiến dich TC kiểu gì mà cái đấy cũng phải hỏi.
Tôi hỏi để xem cậu tự đạp trúng đuôi của mình ntn

Lúc đầu thì bảo Thanh Châu binh tại trận Từ Châu vừa mới thu được của giặc khăn vàng là tinh binh.
Ừ thì tinh binh
Chết cười Thanh Châu binh đa số từ giặc khăn vàng. mà quân khăn vàng thì toàn võ tướng ra ko đấy, nên ai cũng biết 18 ban binh khí và 36 trận pháp.
Nó chỉ trở thành quân tinh nhuệ sau khi luyện binh ở Bộc Dương nhé.
1. Thanh Châu binh là quân chủ lực của Tào, nhưng lúc đó chỉ mới là nông dân của giặc khăn vàng, Tháo nhặt và tổ chức lại. Sau này mới đc 1 tay to nhận xét, là qua BỘc Dương luyện thành Thiên nhật thần binh
Sau lại dựa vào lời chém của Hạ Hầu chột.
Ừ thì chém
Đôn chột chém cũng giống như Kỷ Linh chém là thiên tung thần tướng thôi. Tin vào mấy anh tự nâng bi nhau có mà vỡ mồm ah.
Sau nữa là trận l` nào Tháo cũng đích thân chỉ huy Thanh Châu binh
Ừ thì Tháo chỉ huy
Cậu nói trận l` nào Tháo cũng chỉ huy thế sao anh Gia lại chỉ huy nhiều quân Thanh Châu thế nhỉ. Hay tại vì cái trận l` đó Tháo núp ở đâu đo quanh Bành Thành
2. Tại sao Tào đánh Từ Châu cù nhầy? Mục đích của việc đánh Từ như đã nói là để 1 dụ Lữ Bố, 2 là nuốt Từ. Đánh trực diện theo kiểu đánh nhanh thắng nhanh Từ Châu tiêu hao binh lực rất lớn, trong khi vẫn phải dưỡng quân để chờ đánh Lữ Bố. Như thế sách hợp lý nhất là dùng binh pháp hắc ám của bạn Gia, đánh 1 thành hạ nhiều thành. Đánh kiểu đó vừa ít hao binh, có thể dưỡng binh chờ Lữ Bố, lại vẫn có thể nuốt Từ.
Với lực lượng Thanh Châu binh tinh nhuệ và imba như của cậu nói sao lại ko có cách nào đánh nhanh Từ Châu được.
Nếu thật sự muốn đánh nhanh, có thể công Bành Thành ngay khi Hỏa chưa tới, chưa chuẩn bị hệ thống máy bắn đá, Lưu Bị vẫn còn phân vân ko biết có nên cứu không, Lữ Bố vẫn còn nghi ngờ Trần Cung để nuốt trọn Từ Châu.
Cố tình cù nhây tại Bành Thành để tất cả chư hầu ( đặc biệt là Thiệu) nghĩ Tháo sa lầy ở Từ Châu, và một số thành phần quá khích sẽ đâm chọt sau lưng.
Những lúc tưởng chừng như Tháo đại bại, lại là dịp để lộ ra vô số những thân tín trong nội bộ ko thật sự có tâm hướng về Tào gia.
Như lời Tuân Du sau Quan Độ thì Tháo là ng giỏi nhất về thuật phản gián.
Thực tế Tào đánh Từ Châu lâu như thế mà chả có thằng chư hầu nào dám móc lốp cả, đơn giản vì không thằng nào đủ lực mà móc, bọn đấy chỉ đủ lực để 2 thằng mạnh đánh nhau thì hùa theo thằng thắng thôi, chứ làm gì có cửa mà đòi móc. Quách Cống là 1 ví dụ, thứ sử đàng hoàng mà còn phải chờ Lữ Tào thằng nào thắng mới tham gia. Tuổi gì đòi móc Tào.
Ko thằng nào dám móc cả, vì thằng nào móc thằng đó sẽ chết. Tháo nói
3. Sự kiện tạo Tam phân Từ Châu như đã nói, là vạn bất đắc dĩ, khi 1 là Lưu Bị chiếm Từ, 2 là Lữ Bố được Bị cho tá túc, cả 2 thằng đều mạnh dần lên anh Tháo không tự thân nuốt tụi nó được mới phải bày trò. Chứ cả Tháo, Gia, Úc tính thế quái nào được là sẽ tạo ra Tam phân từ cái lúc đánh Từ Châu lần 1 ấy. Thằng điên nào lúc ấy đã tính được là anh Bị sẽ chiếm Từ, rồi anh Bị sẽ cho Lữ Bố vào ở ké để mà hoạch kế Tam phân?
Cậu vẫn khăng khăng Gia sẽ giữ Bành Thành ah
Tớ thì không.
Phụng Hiếu Binh Pháp dựa theo thiên thời, địa lợi nhân hòa
Bành Thành:
Thiên thời: Vừa đốt sạch rừng, vừa tận thu lương thực xong
Địa lợi, trước là quân Hạ Phì, sau là quân Lữ Bố, trong là quân Lưu Bị
Nhân hòa: nhân dân chạy nạn khắp nơi đổ về Bành Thành rất "
yêu mên" Tháo
Thế chỉ có những thằng ngu mới chui đầu vào cố thủ trong thành đó
4. Vụ Hạ Hầu Uyên vỡ trận, chú Nhạc Tiến đã nói: "Hạ Hầu Uyên bại mà chủ quân không hề hay biết". Anh Gia thân làm chỉ huy mà 1 cánh quân mất tích hoàn toàn còn không biết, không cho người tìm hiểu, không lỗi của bạn Gia thì của ai? Bạn cũng đừng đổ cho Hạ Hầu Uyên. Vấn đề là bạn Gia không tính được Liêu sẽ xuất hiện, nên mới đặt có 1 cái bẫy cho quân Từ Châu thôi. Thằng Ý nó tính đến thằng liêu, thằng Lượng cũng tính đến, tận 2 đứa nó biết chứng tỏ cũng chả phải khó khăn gì, anh Gia không biết là do anh Gia kém, trách ai. Nhìn cái mặt anh Gia nghệt ra lúc thằng Ý nó nhắc đến Trương Liêu là biết anh Gia chả biết quái gì về thằng Liêu rồi
Gia biến trận ko tốt, dẫn đến gặp 1 số cá nhân có thể thay đổi cục diện như Liêu, Phương là đuối liền.
Gia là quân sư, tính toán tầm cỡ chiến dịch. Nói khó nghe 1 chút là quân sư bàn giấy. Gặp những anh có kỹ thuật đột phá thể thay đổi cục diện trận chiến là Gia ko theo kịp được.
Vấn đề này đi xa với ban đầu quá rồi.
Nhắc lại vấn đề ban đầu vậy
Căn bản chiến dịch Từ Châu là kế sách của Quách Gia đã bị nắm thóp rồi, nên nếu 2 bên thực lực tương đương thì chỉ 1 người hoặc Ý hoặc Lượng thôi thì Quách Gia thua là miễn bàn, 2 bạn Ý Lượng phải hợp tác chẳng qua là vì 2 bạn ấy chỉ là 2 thằng trói gà không chặt 1 tấc quân cũng không có, còn bạn Gia thì cả 1 đống quân lại toàn quân tinh nhuệ thôi. Bạn đừng thấy cứ 2 ăn hiếp 1 là bù lu bù loa lên là không fairplay nhé
Trần Đăng đọc vanh vách Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đấy, thế thì thằng ất ơ nào chẳng nắm thóp được kế của Gia.
Vấn đề ở đây là chú Ý và chú Lượng nhập trận sau, nên có nhiều lợi thế hơn.
Ko biết solo có ăn đc hay ko mà sau này 1 anh bị kiềm chặt trong doanh Tào ko ho he được gì. Còn 1 anh thì đợi đến lúc Gia chết mới dám chém gió.
