1000 câu hỏi về Tam Quốc Diễn Nghĩa

  • Thread starter Thread starter Leland1
  • Ngày gửi Ngày gửi
haizz về câu Quan vũ bóp chết Lã mông, các bác cứ để ý biện bác ở đâu đâu, lý do ông La quán trung để sờ sờ ra đó
Cái tên của Quan Vzú đã thấy được sở thích của ổng rùi, lúc chết thì thấy có thằng tên Mông là lao vào bóp thôi. Như tôn quyền mà tên là Tôn Vzũ thì chắc cũng ra đi luôn
 
@huntard:
tiện các bạn cho hỏi tướng Jiang Qin (tướng cung Lea 78, War 84) tên tiếng Việt là gì ?
Cậu cần biết tên tướng tiếng Anh tiếng Việt là gì, 1 ít Bio thì vào đây nhé:

http://forum.gamevn.com/showthread....ng-bang-tieng-Anh-va-tieng-Viet-trong-ROTK-11

Trả lời cậu luôn: Jiang Qin là Tưởng Khâm, cùng Chu Thái nghe danh Tôn Sách mà tới theo.

@sannen:
haizz về câu Quan vũ bóp chết Lã mông, các bác cứ để ý biện bác ở đâu đâu, lý do ông La quán trung để sờ sờ ra đó
Cái tên của Quan Vzú đã thấy được sở thích của ổng rùi, lúc chết thì thấy có thằng tên Mông là lao vào bóp thôi. Như tôn quyền mà tên là Tôn Vzũ thì chắc cũng ra đi luôn

Tên Quan Vũ là do cha mẹ đặt cho chứ chẳng phải do La Quán Trung bịa ra mà đặt cho, câu trả lời của cậu vì thế không hợp lý :))
Ngoài ra đề nghị cậu viết tên riêng thì viết hoa cho đủ, haizz thì cũng được dù sai, nhưng ít ra cũng cố viết đúng chính tả chứ? :)

@L0ngspear: Nhờ L0ngspear tiên sinh, chúng ta mới biết được thêm về đức tính tiết kiệm tuyệt vời của Chu Du, ông khởi nghiệp nhờ tiết kiệm (vài bồ thóc mượn rồi không trả của Lỗ Túc), thành danh nhờ tiết kiệm và sau cùng chết cũng vì tiết kiệm, thật là 1 con người đáng khâm phục :)) Tại hạ sẽ sớm update câu trả lời xuất sắc của tiên sinh cho câu hỏi 4 vào post 1, vô cùng cảm tạ tiên sinh :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái topic tên tướng-tên thành kia đầy đủ quá. Thx !
 
Mừng quá! Bác "Leland1" đã trở lại đúng cách học hỏi mà mình đang mong.
Chơi không quên học hỏi, "chơi một cách thông minh, bổ ích".
Cám ơn người anh em rất nhiều!
 
Ôi lâu rồi mới thấy hắn xuất hiện, mừng quay trở lại nhé. Về nhà ngâm lại sách báo tìm câu hỏi khó cho hắn, chứ câu dễ thì nhàn hạ cho hắn quá đi.
 
vậy mih xin hỏi lưu bị có p là một kẻ nhân nghĩa hay k hay chỉ giả bộ . rồi lưu thiền thì nhiều người kêu là kẻ bị thiểu năng trí tuệ vậy có p như vậy hay hắn k giả vờ nhưng đằng sau là con ng gian manh
 
@ likertk:
vậy mih xin hỏi lưu bị có p là một kẻ nhân nghĩa hay k hay chỉ giả bộ .

Để Tào Tháo trả lời cho cậu nhé:
Là một kẻ hèn mọn ở Bái Quận, mạo xưng là “hoàng thúc”, vốn chẳng có tín nghĩa gì. Có thể nói ngoài vỏ là người quân tử, mà trong ruột là một đứa tiểu nhân. (Hồi 36)

rồi lưu thiền thì nhiều người kêu là kẻ bị thiểu năng trí tuệ vậy có p như vậy hay hắn k giả vờ nhưng đằng sau là con ng gian manh

Ai kêu Lưu Thiền bị thiểu năng trí tuệ? Ai nói Lưu Thiền gian manh? Cần phải có dẫn chứng đi kèm chứ, chứ người ta kêu suông thì chẳng có nghĩa gì cả :))

@gcnn:

Chào cậu, tôi vẫn thấy nhiệt tình của cậu với các mem thích game 3 quốc ở box, vẫn tìm cách để người thích game có cơ hội down đc game mình thích. Cậu làm mod rồi, mong cậu tạo/ bổ sung vào topic sẵn có - trang đầu những gì dễ tiếp cận, vd tôi xem thấy file save RTK 12 100% chắc nhiều người muốn có, nhưng tìm vài chục trang mới ra thì không phải ai cũng làm được. Các loại mod, các loại scenario mới mà download đc về cũng để ngay trang đầu đi. Gamer cần game để chơi và tool để nghịch đã, sau là hướng dẫn, rồi mới tới bàn luận :)

@T2_2112:

Cậu vẫn tiếp tục niềm đam mê 3 quốc đấy nhỉ ^__^ Dynasty Warriors 7 làm cốt truyện hoàn chỉnh từ đầu đến cuối - nếu cậu ko quan tâm thì hình nv cũng cool lắm :))
Topic này hỏi - đáp với mục đích là để vui, vì thế câu hỏi bình thường cũng được, hoặc cậu không vào hỏi mà vào trả lời cũng được, vd câu 4 ở trên ngoài L0ngspear tiên sinh, có cậu thebin trả lời cũng ok đấy.

@{O|O}:
câu 2 của ông là bổn cũ soạn lại.
Bình cũ nhưng rượu mới đó :d

Cậu đưa dẫn chứng rất tốt :)) Nhưng chưa đủ (riêng cậu tôi bắt bẻ thêm 1 tí nhé xD)

Từ khi Thuyền x Doãn(sorry La tiên sinh), x Trác, x Bố... thì có thể nghĩ lúc đó Thuyền canh ngày, dùng thuốc tránh thai (của hồi xưa) thì được. Nhưng lẽ nào khoảng thời gian rất dài làm thiếp của Bố mà không có mụn con nào? Trong khi Nghiêm thị lại đẻ đái được?
Hay bố yếu sinh lý đến thế a?

Khả năng Lã Bố yếu sinh lý hay không thì chưa rõ. Nhưng Điêu Thuyền năm 192 mới có 16 tuổi, tới khi Lã Bố chết là năm 198 chẳng qua mới có 22, Thuyền còn nhỏ tuổi ham chơi, lại thêm chạy loạn liên miên, Lã Bố cũng cưng chiều cô thiếp còn trẻ tuổi của mình, chưa muốn làm nàng có mang vội để giữ form, vì thế việc sinh nở thì giành cho cô vợ già là Nghiêm Thị.
Có thể Lã Bố tướng quân định đợi Điêu Thuyền đạt tới độ tuổi từ 22-29 tuổi có sức khỏe sinh sản tốt nhất vì cơ thể đã phát triển toàn diện, chất lượng sinh nở ở thời kỳ tốt nhất. Ở độ tuổi này người phụ nữ đã phát triển đầy đủ về cả tâm - sinh lý cho việc có mang và làm mẹ, tuy nhiên chưa kịp làm việc ấy thì đã 1 mạng ô hô, thật là đáng tiếc.
 
Chỉnh sửa cuối:
Câu hỏi nè, cái này tìm mãi không nơi nào có đủ cả. Cho tớ danh sách đầy đủ của các mưu sĩ của Tháo được không ? 30 mấy chú thì phải. Dynasty Warriors 7 làm cốt truyện hoàn chỉnh từ đầu đến cuối thì phải chờ bản PC ngon lành thôi, nhà nghèo hổng có máy X hay P
 
vậy có thể nói lưu bị là hiện thân của lưu bang k
 
Ủng hộ "Leland1" hết mình luôn! Mình nghĩ mở 1 mục thế này đem lại nhiều ích lợi, đọc sách hay tìm hiểu về 1 vấn đề nào đó mà có bạn bè cùng thảo luận và người hướng dẫn thì quá tốt.
Mình đề nghị thế này không biết "Leland1" và các Mod nghĩ thế nào:
- Mình sẽ ủng hộ 2 thẻ cào điện thoại 50.000VND cho bạn có câu trả lời và câu hỏi hay nhất. Tất nhiên người chấm điểm là "Leland1", các Mod, và các bạn lão làng; nhưng ai đã tham gia tất nhiên không được làm ban giám khảo.
Mình không có nhiều tiền nên có thể tổng kết 1 quí 1 lần, nếu số lượng tham gia đông quá thì có thể 2 tháng 1 lần. Hi vọng thêm chút động lực cho các anh em tham gia. Nếu được thì xin "Leland1" tạo lại nội qui và công bố giải thưởng ở đầu chuyên mục cho mọi người dễ thấy.
 
Mình có câu hỏi như sau
Khổng Minh tiên sinh vốn là người rất giỏi xem thời tiết. Có lẽ dự báo còn chính xác hơn mấy đài khí tượng thủy văn. Biết có gió đông trong trận xích bích, biết có sương mù để đi mượn tên, biết có mưa lớn làm đất lầy lội nên quân Ngụy sẽ ko dám tiến sâu vào đất Thục,......vv. Thế nhưng tại sao lúc quan trọng nhất lập kế hỏa công đốt Tư Mã Ý lại ko biết trời sẽ mưa vào hôm đấy???
 
Mình có câu hỏi như sau
Khổng Minh tiên sinh vốn là người rất giỏi xem thời tiết. Có lẽ dự báo còn chính xác hơn mấy đài khí tượng thủy văn. Biết có gió đông trong trận xích bích, biết có sương mù để đi mượn tên, biết có mưa lớn làm đất lầy lội nên quân Ngụy sẽ ko dám tiến sâu vào đất Thục,......vv. Thế nhưng tại sao lúc quan trọng nhất lập kế hỏa công đốt Tư Mã Ý lại ko biết trời sẽ mưa vào hôm đấy???

cái này chắc phải nhắc đến câu : Mưu sự tại nhân, hành sự tại Thiên :D

- - - Updated - - -

Dự báo thời tiết đôi khi cũng sai mà bạn :D
 
@likertk:
vậy có thể nói lưu bị là hiện thân của lưu bang k

Lưu Bang không phải là thần, sao hiện thân thành Lưu Bị được? Vì thế Lưu Bị không phải hiện thân của Lưu Bang.

@T2_2112:
Câu hỏi nè, cái này tìm mãi không nơi nào có đủ cả. Cho tớ danh sách đầy đủ của các mưu sĩ của Tháo được không ? 30 mấy chú thì phải.
Cần cậu làm rõ thêm câu hỏi để có câu trả lời chính xác:

Thứ nhất: Cậu hỏi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, hay Tam Quốc Chí, hay Tam Quốc Chí Chú, hay trong ROTK bản mấy?

Thứ hai: "Mưu sĩ của Tào Tháo" là gì? Chỉ cần góp 1 mưu cho Tào Tháo, hay cứ là văn thần của Tào Tháo thì là mưu sĩ? Loại như Lâu Tử Bá góp mưu 1 lần, hay như Từ Thứ, Bàng Thống cũng góp mưu có tính không? Tính tới thời điểm Tào Tháo chết hay tính tới thời điểm nước Ngụy bị diệt vong?

Câu hỏi của L0ngspear tiên sinh để mọi người trả lời đã, cuối tuần tôi sẽ đưa các câu hỏi lên post 1, sắp thứ tự sau.

@gcnn:
Thứ nhất, cám ơn nhiệt tình của cậu, nhưng cái mà cậu có thể mang lại cho members box này nhiều hơn chính là những gì cậu đã làm, đang làm: để người muốn chơi game có game để chơi. Thứ ấy đáng quí hơn thẻ điện thoại 50k nhiều. Thứ cậu có thể làm cho members của box nhiều hơn nữa chính là: giới thiệu game hay tới gamer, nói qua game có gì hay, download thế nào, hướng dẫn chơi thế nào, các bản mod thế nào, file save ở đâu để vào 1 bài dễ nhìn nhất và dễ tìm nhất. 1 số link trong góc download đã die, cần thay link mới chẳng hạn. Vd game Sangokushi 12 (ROTK12 Jap), tôi mới vào box chẳng hạn, down ở đâu, patch tiếng Anh thế nào, save ở đâu, mod nào, Scenario mới đâu, tool sửa nào ở đâu, có thông tin gì mới hay không... mà muốn tìm ra hết thì chắc cũng mất 1 ngày, ấy là còn biết tìm, làm sao chỉ cần xem 1 topic trong 1 phút mà 1 người chẳng biết tìm cũng tìm được, thế là thành công :))

Thứ hai, không có câu hỏi hay nhất hay câu trả lời hay nhất. Chỉ có câu hỏi và câu trả lời đúng hoặc câu trả lời sai. Vì thế chẳng cần giám khảo bình chọn làm gì. Từ topic này sẽ link ra 1 topic Unlock, ví dụ đến 15 câu hỏi thì Unlock 1 movie, 20 câu thì unlock 5 trang truyện, 25 câu lại unlock 1 movie khác... mà tôi sẽ lập sau, cậu cứ yên tâm về topic này, lúc đấy nhờ cậu pin cái topic Unlock kia lên để mem box này được xem là đc =)

Vd 2 Movie chỉ có trong Sangokushi 11 PUK bản PS2 Đại chiến xích bích năm 208 và Anh hùng loạn vũ năm 251 chưa ở đâu có chẳng hạn :)) (Trong bản PUK PC mới có 2 năm 251: Anh hùng tập kết và Đại chiến nữ kiệt, đây là năm 251 thứ ba)
http://www4.atwiki.jp/sangokushi11/pages/144.html
 
Chỉnh sửa cuối:
Câu hỏi tiếp: Nhắc tới Hoàng Trung thì ai cũng nghĩ đến tài bắn tên tuyệt nghệ. Nhưng công lao hãn mã của cả đời Trung lại là chém chết Hạ Hầu Uyên. Vậy thực ra Hoàng Trung giỏi bắn cung hơn hay giỏi dùng đao hơn? :))

Tách ra cho dễ theo dõi.
 
cái này chắc phải nhắc đến câu : Mưu sự tại nhân, hành sự tại Thiên :D

- - - Updated - - -

Dự báo thời tiết đôi khi cũng sai mà bạn :D

Bạn nghĩ Khổng Minh là ai. Là tuyệt trí trong tam quốc diễn nghĩa.
Đài truyền hình Dự báo thời tiết sai thì sao: chả sao cả.
Còn khổng Minh dự đoán sương mù sai thì sao. Ko lấy được tên thì Chu Du chém đầu nhé
Dự đoán 3 ngày tới có sương mù
Làm tướng mà không biết thiên văn, không tường địa lý, không biết được thuật pháp, không hiểu được âm dương, không tính trận đồ, không giỏi binh thế, đó là tướng xoàng. Từ ba hôm trước, ta đã tính biết hôm nay có sương mù lớn, nên mới dám nhận thời hạn ba hôm.Công Cẩn hạn cho ta mười ngày, mà thuyền thợ, đồ dùng không có gì đủ, chực đem một tội lỗi nhỏ để hại ta; nhưng số mệnh ta đã có trời, hại làm sao nổi!
Dự đoán ko có gió đông thì sao. Thì Xích Bích thất bại nhé
Dự báo chính xác ngày giờ từ rất lâu nhé
Khổng Minh nói:
- Tôi tuy rằng bất tài, nhưng có gặp được một dị nhân truyền cho quyển “Kỳ môn độn giáp thiên thư” có thể gọi được gió, bảo được mưa. Đô đốc muốn cần đến gió đông nam, thì phải lập đàn tại núi Nam Bình, gọi là đàn Thất tinh, bề cao chín thước, chia làm ba tầng, dùng một trăm hai chục người cầm cờ đứng xung quanh. Tôi xin lên đàn, dùng phép, mượn gió đông nam thật to ba ngày ba đêm để đô đốc dùng binh. Đô đốc nghĩ thế nào?
Du nói:
- Chẳng cần đến ba ngày ba đêm, chỉ một đêm gió to là xong việc. Nhưng xin tiên sinh phải làm ngay cho, chớ để chậm chạp.
Khổng Minh nói:
- Ngày 20 tháng 11 là ngày giáp tý, bắt đầu tế gió, đến ngày 22 là ngày bính dần thì gió im, có được không?
Dự đoán ko có mưa lụt thì sao. Vài ngàn quân của Khổng Minh thua tan nát quân của Tư Mã Ý nhé.
Mà còn muốn gió được gió cầu mưa được mưa.

Đoạn này còn dự báo trước cả tháng là trời mưa
Khổng Minh cười, nói:
- Sao các ngươi ngu thế? Ta sai các ngươi đi, Ta đã liệu rồi. Ta coi thiên văn, thấy sao Tất qua vào phận thái âm, trong tháng này mưa dầm cả tháng, Quân Ngụy dù có bốn chục vạn, đâu đã dám vào xa nơi núi này? Bởi thế ta không phải dùng nhiều quân, chứ có định làm hại các ngươi đâu mà sợ! Ta đem đại quân ở lại Hán Trung, nghĩ ngơi một tháng, đợi lúc nào quân Ngụy rút về, sẽ thả quân ra đánh tập hậu. Quân ta nhàn mà quân kia vất vả, chỉ mười vạn đủ phá quân Ngụy bốn mươi vạn.

Thế mà dự báo ngày hôm sau mưa hay ko mưa còn sai thì thật vô lý
 
Chỉnh sửa cuối:
@T2_2112:

Cần cậu làm rõ thêm câu hỏi để có câu trả lời chính xác:

Thứ nhất: Cậu hỏi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, hay Tam Quốc Chí, hay Tam Quốc Chí Chú, hay trong ROTK bản mấy?

Thứ hai: "Mưu sĩ của Tào Tháo" là gì? Chỉ cần góp 1 mưu cho Tào Tháo, hay cứ là văn thần của Tào Tháo thì là mưu sĩ? Loại như Lâu Tử Bá góp mưu 1 lần, hay như Từ Thứ, Bàng Thống cũng góp mưu có tính không? Tính tới thời điểm Tào Tháo chết hay tính tới thời điểm nước Ngụy bị diệt vong?

1. Tam quốc chí
2. Nhớ là có hơn 30 tên mưu sĩ của Tháo được nổi danh, thập tam khỉ gió gì đó quên mất ồi.


Câu hỏi tiếp: Nhắc tới Hoàng Trung thì ai cũng nghĩ đến tài bắn tên tuyệt nghệ. Nhưng công lao hãn mã của cả đời Trung lại là chém chết Hạ Hầu Uyên. Vậy thực ra Hoàng Trung giỏi bắn cung hơn hay giỏi dùng đao hơn? :))

Tách ra cho dễ theo dõi.

Giỏi dùng cung hơn. Trong trận đấu với Hạ Hầu Uyên, Hoàng Trung bắn một mũi tên vàng về phía quân Tào và hô lính xung phong lên tìm lại mũi tên đó, nên lính anh nào anh nấy hăng hái xông lên. Còn Hạ Hầu Uyên số xui lúi húi cúi tìm tên vàng thì bị Trung nhào tới thịt.
 
Chỉnh sửa cuối:
@T2_2112:
Giỏi dùng cung hơn. Trong trận đấu với Hạ Hầu Uyên, Hoàng Trung bắn một mũi tên vàng về phía quân Tào và hô lính xung phong lên tìm lại mũi tên đó, nên lính anh nào anh nấy hăng hái xông lên. Còn Hạ Hầu Uyên số xui lúi húi cúi tìm tên vàng thì bị Trung nhào tới thịt.

Hạ Hầu Uyên giỏi thao lược, biết binh cơ, được Tào Tháo tin cậy trước ủy thác cho mặt Tây Lương chống Mã Siêu, sau ủy thác cho mặt Hán Trung chống Lưu Bị, không phải tay tầm thường, Tào Tháo coi như một cánh tay, tự khắc bổng lộc không thiếu, cần gì mũi tên vàng mà lại nhào ra tìm?

Hạ Hầu Uyên lại không phải lính của Hoàng Trung, sao phải nghe lệnh? Vả lại theo cậu Hoàng Trung giỏi dùng cung hơn, sao không rút tên ra mà bắn chết Uyên, mà mất công cưỡi ngựa lại gần vung đao ra chém? Vì thế câu trả lời của cậu không hợp lí :))

Câu hỏi của cậu tôi sẽ ghi số, up lên post 1 sau nhé:
Câu hỏi nè, cái này tìm mãi không nơi nào có đủ cả. Cho tớ danh sách đầy đủ của các mưu sĩ của Tháo được không ? Ở trong Tam quốc chí. Nhớ là có hơn 30 tên mưu sĩ của Tháo được nổi danh, thập tam khỉ gió gì đó quên mất ồi.

Trả lời:
Trọng yếu mưu sĩ tam thập lục nhân - ba mươi sáu mưu sĩ rất quan trọng của Tào Tháo: là những mưu thần không thể thay thế trong để làm nên những thành tựu của ông ta. Danh sách này tới nay chỉ có 35 người, nhân vật thứ 36 là ai hiện còn nhiều tranh cãi.

Ba mươi lăm người này là:
1/ Trần Quần
2/ Hoa Hâm
3/ Chung Do
4/ Mãn Sủng
5/ Đổng Chiêu
6/ Vương Lãng
7/ Thôi Diệm
8/ Mao Giới
9/ Giả Quì
10/ Đỗ Kỳ (bố danh tướng Đỗ Dự)
11/ Điền Trù
12/ Vương Tu
13/ Dương Tu
14/ Tân Tỷ
15/ Dương Phụ
16/ Điền Dự
17/ Vương Kiệt (Wang Jie)
18/ Khoái Việt
19/ Trương Ký
20/ Đỗ Tập (Du Xi)
21/ Tảo Chi (Zao Zhi)
22/ Nhiệm Tuấn (Ren Jun)
23/ Trần Kiều
24/ Si Lự (Xi Lu)
25/ Hoàn Giai
26/ Đinh Nghi
27/ Đinh Dị
28/ Tư Mã Lãng
29/ Hàn Kỵ (Han Ji)
30/ Vi Khang (Wei Kang)
31/ Bính Nguyên (Bing Yuan)
32/ Triệu Nghiễm (Zhao Yan)
33/ Lâu Khuê
34/ Hứa Du
35/ Quách Hoài.

Ngoài ra còn Cốt can mưu sĩ cửu nhân - 9 đệ nhất mưu sĩ của Tào Tháo, 9 mưu sĩ thiên tài này dùng mưu kế phi thường của mình giúp Tào Tháo đạt được thành tựu rực rỡ. Danh hiệu này có được sử dụng hay không khi họ còn sống hiện vẫn còn gây tranh cãi. 9 người này là:

1/ Tuân Úc
2/ Tuân Du
3/ Giả Hủ
4/ Quách Gia
5/ Trình Dục
6/ Hí Chí Tài
7/ Lưu Hoa
8/ Tưởng Tế
9/ Tư Mã Ý

Cậu có thể tham khảo topic này của tôi để check nhanh tiểu sử ngắn của 1 mưu sĩ, những người tôi để tên tiếng Anh bên cạnh là những nhân vật chưa xuất hiện trong ROTK 11
http://forum.gamevn.com/showthread....ng-bang-tieng-Anh-va-tieng-Viet-trong-ROTK-11

Ngoài ra còn 57 mưu sĩ khác của Tào Tháo, tôi post tên vào đây cậu thích thì tự dịch nhá, xem bằng Firefox để xem được tiếng Trung mà không cần cài đặt font trong Windows:
[SPOIL]严象、袁涣、张范、凉茂、国渊、何夔、徐奕、邢颙、鲍勋、刘放、刘资、梁习、温恢、郑浑、卫凯、刘廙、徐干、陈琳、阮瑀、应瑒、刘桢、繁钦、路粹、徐宣、卫瑧、卢毓、戴乾、和恰、常林、杨俊、裴潜、崔林、高柔、孙礼、王观、高堂隆、牵招、徐邈、胡质、王昶、戴陵、郭湛、薛洪、董蒙、傅异、王选、张承、任藩、傅干、侯生、荀悦、成公英、贾洪、薛夏、令狐邵、刘馝、魏讽(后造反)。[/SPOIL]

Link nguồn đây:
http://koei.wikia.com/wiki/Wei
http://tieba.baidu.com/p/1468745388
 
Chỉnh sửa cuối:
vấn đề mã trung tại sao lại dùng đao giết hạ đầu uyên khá đơn giản nếu trung mà dùng cung dùng có giết đc uyên khi 2 quân đag giao chiến thì cũng chẳng vẻ vang gì bởi người ta kiu là bắn lén còn nếu giết bằng đao tay đôi cùng uyên thì có phải là oai phong hơn k
 
vấn đề mã trung tại sao lại dùng đao giết hạ đầu uyên khá đơn giản nếu trung mà dùng cung dùng có giết đc uyên khi 2 quân đag giao chiến thì cũng chẳng vẻ vang gì bởi người ta kiu là bắn lén còn nếu giết bằng đao tay đôi cùng uyên thì có phải là oai phong hơn k

Trung là bậc anh hùng đâu câu nệ việc tiểu tiết như bọn hủ nho.
Việc hoàn thành được cấp trên giao phó là quan trọng nhất chứ kể gì đến oai phong thể diện của mình.
Nếu Trung là loại để ý đến oai phong thể diện vẻ vang thì đã ko làm thế này
Uyên kíp sai người, đến trại Hoàng Trung xin đem Trần Thức đổi Hạ Hầu Thượng. Trung hẹn đến ngày mai trao đổi ở tại trước trận.Hôm sau, hai bên ra một chỗ hang núi rộng rãi, dàn thành trận thế. Hoàng Trung, Hạ Hầu Uyên hai tướng cưỡi ngựa đứng hai bên cửa trận. Trần Thức, Hạ Hầu Thượng, mỗi người chỉ mặc một cái áo ngắn, đứng một bên. Một tiếng trống nổi lên, người nào người nấy chạy về trận ấy. Khi Hạ Hầu Thượng chạy về gần đến nơi, bị Hoàng Trung bắn theo một phát, tin vào sau lưng, Thượng đeo cả tên mà chạy
Đây không chỉ là bắn lén mà là bắn vào tù binh đã hứa thả, tay không tấc sắt ko mảnh giáp, đang quay lưng về phía mình nhé. Làm việc thế này còn sợ mang tiếng bắn lén Hạ Hầu Uyên thì...... =))

Hơn nữa việc Hoàng Hán Thăng chém Hạ Hầu Uyên cũng không phải oai phong so đao gì cho cam mà thế này.

Hoàng Trung tế ngựa xuống trước, đại quân kéo ùa theo sau, như trời long đất lở. Hạ Hầu Uyên chưa kịp trở tay, Hoàng Trung đã sấn đến trước mặt, quát to một tiếng như sét đánh. Uyên toan đón đỡ thì lưỡi đao của Trung đã phập xuống từ đầu đến vai, xả Uyên ra làm hai mảnh.
:))
 
Back
Top