xui cho thằng em chai, đã thất tình mà còn vào BKHN . ko có gái đẹp ngắm cho khuây khỏa
thui kệ em à , tình đến rồi đi mà. em còn trẻ lụy tình chút cũng là chuyện đương nhiên. chia tay ng yêu mà buồn thì mới là mình yêu nó thiệt lòng em à. từ từ thời gian cũng sẽ giúp em quên thôi . Anh thấy chú buồn là phải và hãy để bản thân mình cho phép mình buồn đi, đừng cố nhịn , nhưng cố gắng buồn gì thì buồn cũng đừng để sa sút chuyện học hành hay để bố mẹ lo lắng . thế mới là bản lĩnh thằng đàn ông nha.
mà dis mợ em chia tay rồi thì còn bé Na kòi của anh sao đây

còn chơi ko ?
hic hic :( . cũng nghĩ mình mà cứ ôm buồn thì ảnh hưởng nhiều viẹc mà nhiều khi chả có hứng làm gì anh ạ , lôi sach vo ra học lại bdau nghĩ linh tinh. Mà căn bản lên dh e cũng lười quá r

.
cứ bảo nốt tuần này mà mấy tỉ cái nốt rồi vẫn k chịu học . Ngoài này lạnh nên sáng e toàn ngủ quên .
Bé na kòi next đi anh , mẹ làm việc thiếu trách nhiệm vãi đái e đang bực cả mình với nó đây
N g ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau
Chẳng khác chi Trái Đất này làm sao tồn tại không có mặt Trời
Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi ... lòng anh thắt lại
Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại...
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên Trời
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi
Biết đến khi nào...chúng ta...
Nhận ra chẳng thể quên được nhau ...
Bài Lắng nghe nước mắt này đúng tâm trạng phết , anh em nghe thử coi.
+5 : mẹ e cũng nói vậy suốt , bảo phải cố mà học , giàu thì lúc đấy mới có thể phụng dưỡng bố mẹ + nuôi vợ con . Mà đúng là trẻ trâu như em thì toàn nghĩ cái lợi trước mắt chứ chưa hy sinh được cai truoc mat để tính cái lâu dài , huhu