watanuki1989
The Warrior of Light
- 10/11/06
- 2,273
- 26
Còn 9 ngày nữa mới ngày tận thế, chap sau tác giả cho quả " die together " đi cho nó có không khí 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Nhân vật quan trọng luôn xuất hiện sau cùng mà, Kishi cố tình ém hàng thôi...ông kishi làm sak hơi bị lu mờ nhỉ, gần xị cháp không cho show tí rồi![]()
Max[SaD];22539274 nói:Sasuke-sama với Orochimaru-sensei đang ngồi quay tay cho nhau đợi 2 bên đánh nhau gần hết mới ra làm diễn văn đấy mà, các bác cứ lo.

Max[SaD];22539274 nói:Sasuke-sama với Orochimaru-sensei đang ngồi quay tay cho nhau đợi 2 bên đánh nhau gần hết mới ra làm diễn văn đấy mà, các bác cứ lo.
)
Nói chung là sẽ đến ngày thánh Nar tô sẽ qoánh thánh Sặk . Và phần thắng đương nhiên nghiêng về thánh Nar tô ( chắc các bác nghe khối sức mạnh na tô rồi chứ gì)
Được cửu vĩ đi theo làm Kve buff hp vs mana thì đánh bao giờ mới hết. Thánh sặk tuy nhiều nhãn thuật nguy hiểm nhưng so vs thánh na tô chắc như muỗi đốt da voi![]()

Đáng ra đấu với thánh Nar thì cứ tự làm điếc hoặc nút chặt lỗ tai lại, thế là kiểu gì cũng thắng, chứ đánh mà cứ đứng chém gió hay để thánh chém gió thì xác định đi
Mà sao thánh bảo chiêu "Chém gió chi thuật" mạnh hơn cả Nguyệt Nhãn mà mãi ko thấy thi triển nhỉ, chết mất cái trụ sở rồi![]()
Không, vì "trảm phong thánh thuật" đúng là mạnh nhất thật nên nãy giờ thánh vẫn chém vù vù, Madara với Tobi đang học đòi chém gió lẻ loi, tưởng có chút đỉnh thành tựu, không biết đấy đều là từ gió của thánh ra cả, gió thánh thì ác liệt lắm, kể cả những việc như toàn quân bị tiêu diệt, gió đấy cũng cuốn sạch bách được, như chưa hề có cuộc đánh nhau. Gió của thánh ngoài gió to cuốn được quá khứ, hiện tại, nay mai, còn có gió độc, gió này thổi hiu hiu thôi, nhưng ngấm dần, đến lúc đối phương biết là trúng gió thì môi đã kề mu giầy thánh rồi.
Không, vì "trảm phong thánh thuật" đúng là mạnh nhất thật nên nãy giờ thánh vẫn chém vù vù, Madara với Tobi đang học đòi chém gió lẻ loi, tưởng có chút đỉnh thành tựu, không biết đấy đều là từ gió của thánh ra cả, gió thánh thì ác liệt lắm, kể cả những việc như toàn quân bị tiêu diệt, gió đấy cũng cuốn sạch bách được, như chưa hề có cuộc đánh nhau. Gió của thánh ngoài gió to cuốn được quá khứ, hiện tại, nay mai, còn có gió độc, gió này thổi hiu hiu thôi, nhưng ngấm dần, đến lúc đối phương biết là trúng gió thì môi đã kề mu giầy thánh rồi.
"Trảm phong thánh thuật" khác với "trảm phong chi thuât", nếu thánh mà nói ra "trảm phong thánh thuật" thì đã gây náo loạn trong quần chúng rồi.