- 27/4/10
- 760
- 80
- Banned
- #1
Không biết tâm sự với ai nên lôi lên GameVN vậy.
Người ta với em chính thức yêu nhau từ hè tới giờ chắc cũng được tầm nửa năm, nhưng quả thật trong 2 tháng trở lại đây thì rất là nặng nề. Hai người cứ liên tục cãi vả, làm lành được 2 3 ngày lại cãi nhau 1 đợt, xong lại làm lành. Lúc đầu lý do là vì em cảm thấy mất tự do, là vì người ta hay buồn nên kéo cuộc sống của em cũng buồn theo, tại người ta trẻ con, rắc rối và những lí do khác nữa.
Nhưng mà hôm nay ngồi ngẫm lại, chắc tại em không còn yêu người ta nữa. Em không còn buồn khi người ta giận mình, không còn muốn nói chuyện hay đi chơi thường xuyên, nhất là em không có đau khổ khi dọa nhau chia tay mà cảm giác rất thanh thản
. Còn người ta còn rất yêu em, luôn muốn níu em trở lại nhưng thật sự mỗi lần nói chuyện toàn kết thúc trong cãi nhau. Em cảm thấy mình rất là tồi, em thật sự muốn làm gì đó cho người ta nhưng lại không biết làm gì. Chắc 2 đứa em nên chia tay :).
Có bác nào lâm vào tình cảnh này chưa giúp em bây giờ nên làm gì cho người ta vui nhỉ, người ta bây giờ vẫn rất quan trọng với em, nhưng mà quan trọng như một người bạn :)
Người ta với em chính thức yêu nhau từ hè tới giờ chắc cũng được tầm nửa năm, nhưng quả thật trong 2 tháng trở lại đây thì rất là nặng nề. Hai người cứ liên tục cãi vả, làm lành được 2 3 ngày lại cãi nhau 1 đợt, xong lại làm lành. Lúc đầu lý do là vì em cảm thấy mất tự do, là vì người ta hay buồn nên kéo cuộc sống của em cũng buồn theo, tại người ta trẻ con, rắc rối và những lí do khác nữa.

Nhưng mà hôm nay ngồi ngẫm lại, chắc tại em không còn yêu người ta nữa. Em không còn buồn khi người ta giận mình, không còn muốn nói chuyện hay đi chơi thường xuyên, nhất là em không có đau khổ khi dọa nhau chia tay mà cảm giác rất thanh thản
. Còn người ta còn rất yêu em, luôn muốn níu em trở lại nhưng thật sự mỗi lần nói chuyện toàn kết thúc trong cãi nhau. Em cảm thấy mình rất là tồi, em thật sự muốn làm gì đó cho người ta nhưng lại không biết làm gì. Chắc 2 đứa em nên chia tay :).Có bác nào lâm vào tình cảnh này chưa giúp em bây giờ nên làm gì cho người ta vui nhỉ, người ta bây giờ vẫn rất quan trọng với em, nhưng mà quan trọng như một người bạn :)

bác ném cho it kinh nghiệm xem đều gặp "biết điều tiết tình cảm" và "chiều chuộng gái quá mức"
Mà em hỏi tí là bác và bạn gái khoảng bao tuổi, em tư vấn cho kỹ hơn 