Dark Soul - Prepare to die edition(version 3): Leave Crossbreed Priscilla be

Cái fireborn ở Firelink Shrine bị tắt là sao hả các bác em đi từ anor londor ko thấy nó cháy nữa nó báo fire keeper is asbent. mà đứa con gái trong tù ở cầu thang dưới tự dưng lăn ra chết.??? WTF
Quest "The Murderer"
-Hung thủ: Knight Lautrec of Carim. http://darksouls.wikidot.com/knight-lautrec-of-carim
-Nạn nhân: Anastacia of Astora( Fire keeper). http://darksouls.wikidot.com/anastacia-of-astora.
-Vật phẩm: Black Eye Orb, tìm được khi loot Anastacia's corpse.
-Địa điểm: Anor Londo, hội trường lớn trước khi vào đánh boss, phần cầu thang bên phía Giant Blacksmith. Khi thông báo hiện lên thì dùng Black Eye Orb
Chú ý: nhớ mang trả fire keeper's soul, có được sau khi đánh bại Knight Lautrec of Carim cho Anastacia để hồi sinh em nó (Có thể sử dụng soul đó nhưng firebon sẽ tắt luôn)
Th, thank you…
… I am Anastacia of Astora.
… Now I can continue my duty as a Keeper.
… But…
… I only hope that my impure tongue does not offend.
 
Vào đánh Lautrec thì nên mang theo phép Heal nhé, khi invade world của thằng Lautrec thì sẽ ko được sử dụng ES, hơn nữa cũng hết sức cẩn thận vì nó có 2 thằng cù nhẩy cận vệ nữa
 
vãi cả quest chả thấy gợi ý gì ko hiểu bọn nó tìm kiểu gì nhỉ. Đã làm được thank bác mà có pro nào có thể tóm tắt qua cốt truyện được ko mình ko hiểu lắm.
Với cái trình độ tiếng anh value thì mình hiểu tạm cốt truyện là thế giới darksoul ban đầu toàn bóng tối sau đó xuất hiện lửa và 3 con trùm phải ko nhỉ (Nito,the with of cái éo gì ấy với Gwym) 3 thằng này oánh nhau lung tung và nhiệm vụ là xử 3 thằng đấy thì phải nhưng éo hiểu là bọn người đâu hết mà toàn Hollow :D. đi quest chả gặp em nào xinh tươi làm mình phải chọn char nữ. Game này mới chơi lần đầu các bác đừng ném đá nhá
 
Đúng là game chả có map, quest log; npc ít, đa số điều có số phận, kết cục không đẹp; hội thoại ngắn, khó hiểu.
"Gái" trong game không phải bị undead giết thì là undead, monster(Quelaag,Quelaan), nửa rồng(Priscilla), khổng lồ(Gwynevere):6cool_beat_shot:
Phần story tham khảo link http://darksouls.wikidot.com/story
Tạm dịch, tập dịch:4cool_doubt:
[SPOIL]Prologue
Age of Ancients, thế giới đã mục nát, sương mù bao phủ, nơi của những vách đá và cây cối, nơi loài Rồng thống trị.
Nhưng rồi, bùng lên 1 ngọn lửa. Theo đó, xuất hiện sự phân chia Nóng và Lạnh, Sống và Chết, Ánh Sáng và Bóng Tối, Comic và Manga, ManU và Chelsea
Bước ra từ Bóng Tối và tìm thấy Souls of Lords từ ngọn lửa, Nito-Clone of Hades, Bạch Tuyết xứ Izalith và 7 người con gái, Gwyn-Clone of Zeus
Dùng sức mạnh của Lords, họ thách thức loài Rồng ngay trên sân khách.
Sau 90' thi đấu, với 1 cơn mưa bàn thắng, chiến thắng chung cuộc thuộc về team Gwyn, với sự bán độ của thủ môn đội bạn Seath the Scaleless.
Loài Rồng gần như tuyệt chủng, mở ra 1 thời đại mới, Age of Fire
Nhưng không lâu, ngọn lửa sẽ dần chỉ còn lại tàn tro. Ánh Sáng dần biến mất, chỉ còn màn đêm vô tận, chỉ còn lại Bóng Tối
And amongst the living are seen, carriers of the accursed Darksign.
Introduction
Là 1 Undead bị giam tại Undead Asylum, bạn là người được chọn để phiêu lưu trên vùng đất của các Ancient Lords, Lordran. Sau khi đánh bại Asylum Demon, bạn sẽ được mang tới Firelink Shrine, nơi hành trình mắt đầu.
There are actually two Bells of Awakening.
One's up above, in the Undead Church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blighttown.
Ring them both, and something happens...
Nói đoạn, bụt cưỡi mây bay mất..., nơi đó chỉ còn lại Crestfallen Warrior-the Homeless
Nhiệm vụ đầu tiên, rung 2 chiếc chuông. Nghe có vẻ dễ, và thật sự dễ nếu không vì những gã bảo vệ kém thân thiện Belfry Gargoyles-the Dark Knight Rise và Chaos Witch Quelaag-The Amazing Spider Woman.
Retrieving the Lordvessel
Âm thanh từ 2 chiếc chuông làm 7 viên ngọc trong túi nhân vật chính phát sáng dữ dội, đánh thức rắn thần Kingseeker Frampt. Nhưng nó không ban điều ước mà là 1 nhiệm vụ, "Succeed Lord Gwyn in the Kiln of the First Flame". Trước mắt là "Retrieving the Lordvessel".
Lần này chuyến phiêu lưu hứa hẹn nhiều niềm vui bất ngờ. Đầu tiên là tham gia game show Wipeout tại Sen's Fortress cùng các Serpent Warriors thân thiện. Chiến thắng cuộc thi với giải thưởng là 1 chuyến du lịch tới Anor Londo bằng 'trực thăng' riêng. Sau 1 ngày vòng quanh các vách tường, mái hiên, trần nhà tuyệt đẹp của cụm kiến trúc bậc nhất Lodran cùng các hướng dẫn viên Silver Knights và dân bản địa mến khách Sentinels, đã đến giờ cho bữa tối. 2 đầu bếp chính Ornstein và Smough sẽ cho bạn thưởng thức cảm giác "không thể nào quên" khi nếm món đặc sản "thịt Rồng nướng sét". Trước khi ra về, nữ tù trưởng Gwynevere-Lord of Boob còn tặng cho chúng ta Lordvessel làm kỉ niệm.
Now place it on the Firelink Altar
Gathering the Lord Souls
Bây giờ tới phần khó hơn, thu lại các mảnh Lord Souls từ:
-Seath the Scaleless, sau trận cầu kinh điển, nghe đâu anh này đã giải nghệ, lui về sống trong thư viện The Duke's Archives, thỉnh thoảng chui vào Crystal Cave khóc thầm( khắp hang vang tiếng tí tách của nước mắt)
-Gravelord Nito, ít thông tin, nghe đồn chỉ có người chết mới gặp anh này, ngủ trong quan tài ở the Tomb of the Giants.
-The Bed of Chaos, thú cưng của Witch of Izalith, chổ ở hiện tại: trung tâm kiểm soát động vật Lost Izalith.
-The Four Kings-the Sixth Hokage, nhẫn thuật phân thân vô đối, có tin đồn đó chỉ là 4 anh em sinh tư :6cool_beat_shot: đang luyện nhẫn thuật tại The Abyss.
Linking the Fire OR The Age of Dark
4 mảnh Lord Souls sẽ giúp mở lối vào Kiln of the First Flame, tổng hành dinh của tổ chức bí mật của các Black Knight-Men in Black, CEO Gwyn.
Link the fire, keeping the Age of Fire going by offering yourself to the fire and prolonging everyone's lives with the gods still in charge OR start an Age of Dark, letting the flame go out and becoming ruler of the new world
[/SPOIL]
 
Đọc Lore của bác mà đau cả ruột lol, ko rep cho bác có lẽ hơi phí phạm =)). Cơ bản về nội dung thì mình nghĩ là chỉ có như bác fenrir nói (vì trình độ Eng của mình cũng chỉ đủ để biết đến thế thôi), tuy nhiên mình nghĩ Lord thì chỉ có 4 vị là Gwyn, Nito, Witch of Izalith và The Furtive Pygmy (người chơi ?) chứ nhỉ, Bed of Cháo là sản phẩm của Izalith hay Seath là thuộc loài rồng chứ đâu thuộc 4 Lord Souls đâu
 
Chỉ là giữ Lord Souls không có nghĩa là Lord hay có năng lực của Lord. Bed of Chaos do Witch of Izalith dùng Lord Soul của mình tạo thành, 4K và Seath mỗi đứa nhận 1 mảnh nhận từ Gwyn's Lord Soul, Lord Soul cuối cùng của Nito
 
Chỉnh sửa cuối:
Lord Soul cuối cùng không phải của Nito, của Furtive Pigmy, dự là nhân vật chính or tiền bối của nhân vật chính.
 
Trên Youtube có một thằng làm một series về lore của Dark Souls đầy đủ và chi tiết có cả Subtitle tiếng Anh nếu nghe không được. Nói chung là coi xong thấy cách thiết kế lore của nó khá sáng tạo.
 
thằng đấy là Marcus aka Epic name, bro! xem video lore về dark soul của nó khá hay.
 
Lord Soul cuối cùng không phải của Nito, của Furtive Pigmy, dự là nhân vật chính or tiền bối của nhân vật chính.

Vậy là có 4 Lords với 4 Lord Souls nhưng chỉ cần kiếm đủ 3 cái trừ cái của Furtive Pigmy, chứ nito mà không có thì hơi kì. Mình không có thông tin về Furtive Pigmy này.
Dialogue của Kaathe( con rắn ở The Abyss)
After the advent of fire, the ancient lords found the three souls.
But your progenitor found a fourth, unique soul.
The Dark Soul.
Your ancestor claimed the Dark Soul and waited for Fire to subside.
And soon, the flames did fade, and only Dark remained.
Thus began the age of men, the Age of Dark.
Vậy nhân vật chính là con cháu của Furtive Pigmy-con người đầu tiên? Mang trong mình Dark Soul, hành trình tìm lại Lord Souls để tiếp tục Age of Fire hoặc tạo nên Age of Dark
 
Chỉnh sửa cuối:
mình tưởng Furtive Pigmy là để chỉ tính cách và hình dáng thôi chứ có phải con người đầu tiên đâu. Thằng này được dự là Manus
[SPOIL]Just something I would like to speculate about. Manus seems very inclined to be the furtive pygmy. I'll cut straight to the facts and cut off all the details:

This entire problem with the abyss began with Manus, as the abyss emitted from him. There was, otherwise, no danger from the dark before; while it is admitted that the Dark always grows stronger, never was their mention of something more vicious as the abyss.
The primordial serpents were the ones that tricked Oolacile to unleash him. But, why specifically him? How could they have known that Manus could do so much unless there was something special about him?
He drops an excessive amount of humanity when defeated. Note that it is said that his own humanity went wild, but it was never stated that he absorbed humanity from others. So, Manus had a large quantity of humanity (or...a large portion of the Dark Soul).
While the Dark Soul was indeed split in-between all existing humans, Manus did indeed possess a huge amount of humanity, which may indicate that most of the humanity originated from him. In fact, I'm pretty sure all the sprites you see in the chasm are actually even more fractions of Manus' humanity, as the residents of Oolacile were deformed, but they kept their humanity. Manus simply had so much of the Dark Soul that he couldn't contain it all.[/SPOIL]
 
mấy bác này nói gì mình chẳng hiểu gì cả, nói chung chơi cái DS này mình củng chảng hiểu cốt truyện ra sao.

còn 2 map blightown và new londo sao mà ngán wa'
 
link mf down torrent die rồi bác ơi...:((...giờ mới có thời gian kéo em này về nên có j` còn ko hiểu thì mong các bác chỉ giáo :9cool_too_sad:
 
Lần sau các bác tìm trước khi hỏi nhé, torrent nhan nhản trên các public tracker kìa, allhdvnbits cũng có, vietorrrent cũng có :|

thanks bác nhé...:8cool_cry: ..................................
 
Giường massage là một loại thiết bị nội thất chuyên dùng cần phải có ở bất kỳ Spa hoặc cơ sở chăm sóc da nào. Giường massage do Công ty Viên Mỹ lắp đặt có rất nhiều thiết kế và chủng loại phong phú để chủ đầu tư thoải mái chọn lựa. Lớp đệm của giường massage êm ái, được bao bọc bởi vải mềm, bền chắc, dễ dàng giúp mọi mệt mỏi tan biến đi, nhanh chóng đưa người được massage vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng.

Để tìm mua được loại giường massage phù hợp nhu cầu với chất lượng cao và giá ưu đãi, bạn hãy ghé thăm ngay đến Công ty Viên Mỹ
Nhà phân phối hàng đầu Thiết bị - Sản phẩm chuyên ngành Spa – Thẩm Mỹ
Điện thoại: (08) 38 444 144 – 73 036 036
Showroom 2: 306 Nguyễn Thị Minh Khai, q. 3, TP.HCM
Showroom 1: 170D Phan Đăng Lưu, q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
 
mấy bác này nói gì mình chẳng hiểu gì cả, nói chung chơi cái DS này mình củng chảng hiểu cốt truyện ra sao.

còn 2 map blightown và new londo sao mà ngán wa'

Có thể nói Dark Souls là cái trò chơi mà làm khó người chơi đủ kiểu, ngay cả mảng cốt truyện: lời thoại dùng ngôn từ cổ, câu thoại cô đọng ko rõ ràng, mọi chi tiết liên quan đến câu truyện nằm rải rác trong soul description của boss, description vũ khí, thâm hơn nữa là nằm trong cảnh vật, logo vũ khí này nọ kia....v...v...

Có những cái mà ko đọc lời bình của nhà phát hành thì chả bao giờ biết đc. Ví dụ như Ceaseless Discharge là em trai út của Động bàng tơ đứng đầu là chị cả Queelag aka Amazing Spider Woman, kế đến là chị kế The Ten Tentacles Fair Lady và cuối cùng là gái bán xôi lề đường Quelaana :3cool_shame:
 
Có thể nói Dark Souls là cái trò chơi mà làm khó người chơi đủ kiểu, ngay cả mảng cốt truyện: lời thoại dùng ngôn từ cổ, câu thoại cô đọng ko rõ ràng, mọi chi tiết liên quan đến câu truyện nằm rải rác trong soul description của boss, description vũ khí, thâm hơn nữa là nằm trong cảnh vật, logo vũ khí này nọ kia....v...v...

Có những cái mà ko đọc lời bình của nhà phát hành thì chả bao giờ biết đc. Ví dụ như Ceaseless Discharge là em trai út của Động bàng tơ đứng đầu là chị cả Queelag aka Amazing Spider Woman, kế đến là chị kế The Ten Tentacles Fair Lady và cuối cùng là gái bán xôi lề đường Quelaana :3cool_shame:


bộ cốt truyện có trong cành vật và logo vũ khí hả sao càng nge càng rối ^^ cái gì mà lời bình nhà phát hành rồi cái gì mà động bàng tơ...
 
Back
Top