Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Em phải làm gì để cưới được một thằng chồng giàu?
Những điều sau đây em xin thề không chém gió. Em 25 tuổi, xinh đẹp rạng ngời, lối sống và style của em cũng chuẩn không cần chỉnh. Em có một ước ao, em có một khát khao là cưới được một anh chồng giàu, lương tối thiểu 500k một năm ạ.
Cứ cho là em tham đi, nhưng ngay cả 1mil một năm cũng chỉ là trung lưu tại New York thôi nhá.
Tiêu chuẩn của em không cao lắm đâu. Có anh nào trong forum có thu nhập trên 500k không? Các anh kết hôn cả rồi chứ? Em muốn hỏi các anh câu này: làm sao để cưới dc một người như anh?
Mấy thằng em từng hẹn hò, thằng giàu nhất là 250k một năm, đó cũng là mức tối đa em kiếm dc. Với mức này thì sao mà đủ để sống trong những khu cao cấp như New York City Garden?
Cho nên em rất muốn hỏi những điều cụ thể sau:
1/ Mấy anh độc thân mà giàu thì hay vui chơi ở đâu ạ? Cho em xin list nhà hàng, quán bar, phòng gym mà mấy ảnh hay lui tới.
2) Độ tuổi nào là hợp lí để em tấn công nhỉ?
3/ Sao vợ mấy tay giàu toàn cá sấu thế? Em từng gặp mấy con nhìn xấu và nản kinh mà tụi nó vẫn cưới dc mấy anh giàu.
4/ Mấy anh dựa vào gì để quyết định ai nên cưới làm vợ, ai thì để dành làm rau ạ? Em thì xác định là cưới chứ không chịu làm rau đâu.
Ms. Pretty
https://www.facebook.com/photo.php?...50686909389292.415554.514964291&type=1&ref=nfTôi rất hứng thú khi đọc bài của em. Tôi đoán là cũng có nhiều bé có tư tưởng như em. Để tôi xem xét thử trường hợp của em với tư cách là nhà đầu tư lão luyện nhé.
Tôi thu nhập trên 500k một năm, nên chắc là cũng đủ tư cách để trả lời em nhỉ? Theo tôi, cưới em là một lựa chọn tồi. Vì sao? Đơn giản thôi, nghe này:
Nói chung, bản chất của việc này là một sự trao đổi giữa nhan sắc và tiền. Em có nhan sắc và tôi trả tiền cho em vì điều ấy, rất công bằng và hợp lí.
Tuy nhiên, có một vấn đề. Nhan sắc của em sẽ mai một dần, còn tiền của tôi thì nó vẫn thế. Nói chân thành, tiền tôi càng ngày càng nhiều, còn em càng ngày càng xấu.
Nhìn nhận một cách kinh tế thì tôi là tài sản có giá trị tăng dần, còn em là tài sản có giá trị tiêu giảm. Nếu giá trị của em được định giá bằng mỗi nhan sắc, thì xin lỗi, 10 năm sau em chả có giá trị gì đâu.
Nếu một tài sản có giá trị tiêu giảm, chúng tôi sẽ bán tháo nó đi chứ ngu gì mà giữ lâu dài. Điều này cũng tương tự với cái đám cưới mà em muốn thôi. Tôi nói câu này cũng hơi độc ác tí, bất cứ tài sản nào có giá trị tiêu giảm thì chúng tôi sẽ bán ngay, hoặc đem cho thuê.
Nói chung là mấy thằng kiếm dc 500k một năm thì không ngu đâu. Chúng tôi có thể chăn em làm rau chứ không bao giờ cưới em hết. Tôi khuyên em bỏ ý định đó đi. Thay vào đó hãy cố gắng tự làm ra 500k một năm (bằng vốn tự có hay gì thì tùy em). Điều này tốt hơn là cưới một thằng giàu mà ngu (theo như tôi phân tích ở trên thì thằng nào giàu mà cưới em đúng là ngu thật).
JP Morgan CEO.


Lại là dồn lương của mấy đợt lại phát 1 lượt nữa chớ! 

Mu lại ngược dòng rồi đã qá, la hét khản cả họng))))))))))))))))


Vào mà các Sếp phát cho đống rep thì cứ phải nói là đập đầu vào đá còn sướng hơn![]()

Vào mà các Sếp phát cho đống rep thì cứ phải nói là đập đầu vào đá còn sướng hơn![]()

ta cũng có 2 hộp sữa 1 lít trong tủ lạnh đây nè![]()
