T1euLongNu
T.E.T.Я.I.S
- 26/8/06
- 608
- 1
Hihi, tâm sự với anh em một tí sau khi theo chồng... không bỏ cuộc chơi 1 tháng.
Nói sao nhỉ, cs thấy thực hơn đó. Nhiều cái để lo lắng hơn cho cuộc sống. Cũng vào forum nhưng mà rảnh rỗi mới vào không thì cũng lặn mất hút.
Hồi mình mới ra trường, từng tẩu hỏa nhập ma game tầm 1 tháng. Ngu gì đâu đi ngồi lết quán internet gần nhà (Vì quán này cấu hình mạnh lắm là là quán hiếm hoi có cái L2
). Có lần còn thuê nguyên 2 cái máy chạy
Hix nhớ lại thời đó sao mình thấy mình dại thế không biết.
Giờ xã cũng mê con Mộng Tam Quốc. Mấy lần 2 đứa bực nhau vì con đó. Có bữa tỉnh dậy lúc 5h sáng vẫn còn thấy ngồi chơi Mộng Tam Quốc. Bực lắm vì chơi game nhiều đâu có ích gì. Nó chỉ mang lại cảm giác nhất thời. Còn để nó ảnh hưởng cs thế sao được. Còn đi làm, còn gia đình. Chơi nhiều đầu óc mụ mị và ngu đi. Mình chơi game dạng như DotA hay Mộng Tam Quốc tầm 2 ván là bắt đầu người ngu đi.
Thời gian của chúng ta luôn chỉ có bằng đó. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta chỉ biết ăn học chơi. Khi chúng ta lớn lên rồi, chúng ta còn đi làm. Rồi lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái, thời gian bạn xã hội, bạn công ty... Vẫn là thời gian đó mà quá trời việc phải làm. Do vậy, chúng ta phải biết chi tiêu khoảng thời gian cho thật hợp lý.
Uh. Game thì vẫn chỉ là game. Nó chỉ mang lại cho các bạn thời gian tự kỷ thôi. Các bạn sướng bản thân 1 khoảng thời gian ngắn nhưng mọi người quanh các bạn chỉ nhìn vào và thấy nó đang đánh cắp thời gian của bạn. Bản thân mình từng thấy chán ghét game chỉ vì nó đã làm cướp thời gian mà lẽ ra xã dành cho mình lại đi dành cho nó.
Thế nên, với các bạn nhỏ cứ chơi đi cũng chẳng sao. Nhưng đừng lậm quá. Còn những ai đã có gia đình rùi, anh em tiết chế mà chơi nhé
. Game hay đó, vui đó. Cơ mà đừng để nó cướp mất cs thực của anh em ^____^
Thân 1 cái
Nói sao nhỉ, cs thấy thực hơn đó. Nhiều cái để lo lắng hơn cho cuộc sống. Cũng vào forum nhưng mà rảnh rỗi mới vào không thì cũng lặn mất hút.
Hồi mình mới ra trường, từng tẩu hỏa nhập ma game tầm 1 tháng. Ngu gì đâu đi ngồi lết quán internet gần nhà (Vì quán này cấu hình mạnh lắm là là quán hiếm hoi có cái L2
). Có lần còn thuê nguyên 2 cái máy chạy
Hix nhớ lại thời đó sao mình thấy mình dại thế không biết.Giờ xã cũng mê con Mộng Tam Quốc. Mấy lần 2 đứa bực nhau vì con đó. Có bữa tỉnh dậy lúc 5h sáng vẫn còn thấy ngồi chơi Mộng Tam Quốc. Bực lắm vì chơi game nhiều đâu có ích gì. Nó chỉ mang lại cảm giác nhất thời. Còn để nó ảnh hưởng cs thế sao được. Còn đi làm, còn gia đình. Chơi nhiều đầu óc mụ mị và ngu đi. Mình chơi game dạng như DotA hay Mộng Tam Quốc tầm 2 ván là bắt đầu người ngu đi.
Thời gian của chúng ta luôn chỉ có bằng đó. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta chỉ biết ăn học chơi. Khi chúng ta lớn lên rồi, chúng ta còn đi làm. Rồi lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái, thời gian bạn xã hội, bạn công ty... Vẫn là thời gian đó mà quá trời việc phải làm. Do vậy, chúng ta phải biết chi tiêu khoảng thời gian cho thật hợp lý.
Uh. Game thì vẫn chỉ là game. Nó chỉ mang lại cho các bạn thời gian tự kỷ thôi. Các bạn sướng bản thân 1 khoảng thời gian ngắn nhưng mọi người quanh các bạn chỉ nhìn vào và thấy nó đang đánh cắp thời gian của bạn. Bản thân mình từng thấy chán ghét game chỉ vì nó đã làm cướp thời gian mà lẽ ra xã dành cho mình lại đi dành cho nó.
Thế nên, với các bạn nhỏ cứ chơi đi cũng chẳng sao. Nhưng đừng lậm quá. Còn những ai đã có gia đình rùi, anh em tiết chế mà chơi nhé
. Game hay đó, vui đó. Cơ mà đừng để nó cướp mất cs thực của anh em ^____^Thân 1 cái




sau khi lên bờ thì tha hồ chế SS
