Hôm nay mình vừa tìm được bài này, ko biết có phải là cốt truyện chính thức của mk từ 1992-2006 ko?
Chapter 1: Sự trỗi dậy của kỷ nguyên sinh vật
Rất là lâu , khoảng từ sau công nguyên khi thế giới còn chưa được hình thành và chỉ tồn tại dưới hình thức các thứ nguyên vũ trụ . Tại đây vũ trụ đã tạo ra một người đầu tiên có tên là Shinnok , từ chính thưở khai sinh này Shinnok chính là vị thần thiên sứ đầu tiên tạo ra thế giới huyền bí theo ý muốn riêng đã được hình thành . Ngày tháng năm mãi trôi mau con người và những sinh vật sống cộng sinh trên thế giới này đã bắt đầu việc sinh sôi theo quy luật có đôi có cặp đã bắt đầu tỏa rộng ra để tiến hành khai phá hành tinh này theo ý muốn nên vị thần Shinnok lúc này mới phải sáng tạo thêm các vị thần mới để dẽ bề cai quản thế giới mới . Trong năm đó nhân gian chợt rộ lên một hiểm họa khôn cùng có thể không báo trước cho một sự diệt vong toàn bộ , với sự xuất hiện của Onaga một nhân vật nửa người nửa rồng đã tự phong cho mình danh hiệu vua của các loài rồng bất tử đã bất ngờ cùng với bọn ma cà rồng và bọn quỷ dữ xưng bá thế gian bằng quyền lực của mình bằng cách thâu tóm các loài và rỉ tai bọn họ những điều xấu xa về các vị thần và tiến hành một cuộc nổi loạn gây mất đoàn kết cho các dân tộc . Vì truyện khá là ảnh hưởng đến triều đại sau này cho nên các vị thiên sứ mới phải vào cuộc cùng với dân tộc phù thủy và thế giới con người đã sớm bắt đầu khai chiến với Onaga . Một cuộc chiến đẫm máu dữ dội tàn khốc đã nổ ra và phần chiến thắng trong tầm tay đã thuộc về ba dân tộc khi Vua Rồng Onaga đã sớm tử trận bởi bàn tay của ba người đó là Shinnok , Agus và nữ phù thủy Deila . Nhưng trước khi gặm nhấm chiến thắng quá dễ dàng này những vị phù thủy tiên tri đã thấy được một điều không hay trong tương lai khi kẻ họ vừa đánh bại có thể sẽ hồi sinh sau nhiều thập kỷ nữa để tiếp tục tiến hành cuộc chinh phục dang dở năm xưa , những người có mặt trong cuộc chiến hôm đó đã có một cuộc họp quan trọng nhằm ngăn chặn sự kiện này xảy ra nên đã cùng nhau biểu quyết việc tách thế giới hoàn mĩ ra thành sáu cường quốc rồi thay nhau cai quản bởi các vị thần dẫn dắt cho các thế hệ kế tục của thế giới đó . Vị thần vũ trụ tối cao Shinnok sau cuộc chiến cũng thừa nhận việc này là đúng nên đã đồng ý với quyết định trên nên bèn phân báu vật Kamidogu của mình ra thành bảy miếng riêng biệt rồi đem sáu mảnh còn lại chia đều cho sáu vị chủ nhân cai quản sáu thế giới sau khi đã phân chia rõ ràng , mảnh thứ bảy được Shinnok giữ bên mình nhằm đề phòng những truyện bất chắc nếu sau này giáp mặt lại Vua Rồng Onaga . Shao Kahn con trai cả của Shinnok ngay lập tức xin cho được làm chủ thế giới Trung Gian và Shinnok không lưỡng lự khi đồng ý chuyện đó nên chẳng ai dám cãi lại vị thần tối cao nhất này ngoại trừ người em trai Raiden nên từ đó quan hệ giữa gia đình vị thần hùng mạnh này xấu đi khi Shao Kahn chọn con đường tà ác còn Raiden lại chọn con đường hướng thiện . Nhưng cũng chính bởi sự ủy thác đúng đắn của Shinnok cho nên thế giới Trung Gian trở thành tâm điểm mà các thế giới khác phải nể phục bởi tài lãnh đạo kèm với bộ mặt của vị hoàng đế sứ này .
Sau sự kiện phân quyền lực trên sau này cứ đến đời trưởng môn các chiến binh của các thế giới lại tiếp tục tập hợp nhau lại trên vũ đài Cuộc Chiến Sinh Tử để phân quyền và truyền lại mảnh Kamidogu để làm chủ thế giới của họ qua nhiều đời bằng tình hữu nghị và học hỏi lẫn nhau trong tình anh em . Khoảng thời gian đó Agus và Deila lấy nhau rồi sinh hạ ra hai người con tên Taven và Deagon trên thế giới của loài rồng , đến đây kỷ nguyên thế giới Cuộc Chiến Sinh tử được sang trang .
Chapter 2: Triều đại hình thành sự bất bại của Shao Kahn
... đang làm ...
Chapter 3: Khởi nguồn Cuộc Chiến Sinh Tử Đài
Hơn 500 sau từ khi sáu thế giới của MK đã được phân quyền đầy đủ và có chủ nhân riêng nối dõi từ đời này qua đời khác . Chúa tể Shinnok đã quan sát mọi hoạt động tĩnh từ các thế giới và nhận thấy rằng , nhiều năm trôi qua quyền lực của vị thần mạnh nhất của vũ trụ đang bị suy yếu đi do vậy các hậu duệ về sau sẽ mạnh mẽ dần lên và còn có thể ngang ngửa với các vị thần cho đến một lúc nào đó .Việc này là lo lắng trước về vận mệnh đang chiếm ưu thế của Shinnok nên ông ta đã tìm gặp con trai cả của mình là Shao Kahn lúc này đã trở thành bá chủ của thế giới trung gian với hơn 10 trận đánh bất bại vào một mưu đồ mới của mình , hai cha con bèn lên một kế hoạch táo bạo mà khó ai nghĩ ra khi tiến hành xâm lược nhần gian của thế giới con người nhằm chứng minh thực lực của mình với 4 thế giới còn lại rằng bọn họ thực sự mạnh hơn tất cả .Theo sự nhất chí của ông trùm Shao Kahn , ShangTrung đã được lựa chọn cho chiến dịch đầu tiên tại nhân gian , để chắc ăn hơn nữa họ lôi kéo một số các huynh trưởng thiên sứ khác cùng với bọn tộc Tarhaka vào việc này để có cớ mà trình bày sau này khi bị truy hỏi . Nhưng ShangTrung lại vô tình làm âm mưu đổ bể khi để cho LiuKang một vị tăng ni Thiếu Lâm Tự biết và phá tan kế hoạch trên . Shao Kahn và cha của mình Shinnok nổi giận khi biết rõ hơn sự việc này còn có cả bàn tay của em trai Raiden của mình , không chần chừ lâu Shao Kahn kéo luôn cả vương quốc Thiên Giới vào tiếp chuyện này , năm đó do Thiên Giới bị đánh bại dưới tay của vị hoàng đế này liên miên suốt hơn 1000 năm nên họ đành miễn cưỡng liên thủ . Shinnok tiếp sức thêm cho Shao Kahn khi cho nữ hoàng của Thiên Giới Silder sống lại làm trợ thủ bên cạnh con trai với tư cách Nữ Hoàng . Cuộc đại chiến với Thiếu Lâm Tự nhân gian và Thế Giới Trung Gian nổ ra dữ dội và làm chết bao nhiêu người , Raiden tìm mọi cách lên báo cho các huynh trưởng thiên sứ cấp cao hơn nhưng lại gặp thất bại do cha mình viện cớ và thao túng tất cả các vị huynh trưởng khác .Tức mình vô dụng ông bèn bỏ ngay không làm chức vụ một thần sét và đứng về phía bên con người , chính vì hành động cao thượng trên nên cho đến phút cuối cùng khi cuộc chiến phải đến lúc Shinnok đánh đòn cuối kết thúc vào vận mạng nhân gian thì các vị huynh trưởng thiên sứ mới xuất hiện và phản lại ý chỉ ngông cuồng của Shinnok . Mưu đồ bất thành , chúa tể quyền uy của các vị huynh trưởng thiên sứ Shinnok bị chính những chiến hữu của mình đầy xuống Địa ngục tối tăm , binh đoàn của Shao Kahn bị giải thế và tống về vương quốc cũ còn Raiden được khôi phục lại chức vụ cũ nhờ nhân gian bảo lãnh cho .Thế giới nhân gian chiến thắng trong Cuộc Chiến Sinh Tử đài đầu tiên của bọn họ nhưng hiểm họa này chưa kết thúc dễ như thế khi chưa tìm được một người chủ thích hợp để có thể ngăn chặn tiếp một hiểm họa khác .
Chapter 4: Sự quật khởi của người Lin Kuei
50000 Sau khi thế giới Trung Gian bị thất thủ , Shinnok bị tống xuống địa ngục và bị đi đày biệt xứ . Lúc này một gã phù thủy nô lệ lúc trước của Thế Giới Trung Gian ở cùng buồng với Shinnok đã cùng nhau vượt ngục thông qua việc Quan Chi trả lại mảnh Kamidogu cuối cùng cho Shinnok , được tìm thấy sau khi Shao Kahn bị đánh bại và bị vứt lăn lóc trên chiến trường .Thấy có cơ hội trả thù tốt nhờ chính vũ khí quyền lực của mình Shinnok đồng ý liên thủ với Quan Chi phá tung nhà giam và giải thoát cho bọn tù bị giam giữ cùng nhất là hai gã nguy hiểm Goro và Reptile , sau đó họ quay trở về Thế Giới Ngầm định tìm Shao Kahn nhưng chỉ gặp Reiko nên Shinnok bảo Reiko đi theo kèm mặc dù chưa rõ mình đang liên thủ với kẻ nào . Họ đã đến xâm lược Thiên Giới và nhờ sự giúp đỡ của nữ đại sứ Tanya và nhờ cô ta bảo trợ cho cuộc trả thù mới này , nhờ sự quen biết rõ nên Thiên Giới đã nhận lời bảo trợ nhưng không nhúng tay vào các sự việc mà chỉ cung cấp những lính đánh thuê như gã Scorpion thông qua việc thảo luận với Quan Chi rồi cùng họ đánh lên thế giới của các vị huynh trưởng thiên sứ . Bên thế giới con người khi nhận ra được một cuộc nội chiến lớn nên đành bất đắc dĩ liên thủ với bọn giáo phái Rồng Đen để tự bảo vệ mình . Shinnok thấy việc này không hay nên đã cho lính của mình đánh vào thế giới của thiên sứ trước . Quanchi thấy Shinnok rẽ hướng tấn công sang những kẻ mạnh thì lập tức nhờ một trợ thủ lấy cắp lại mảnh Kamidogu cuối cùng từ Shinnok rồi tiến về giáo phái Lin Kuei nhờ sự giúp đỡ của trưởng giáo phái nhưng bị Sub Zero ngăn lại . Khi đang trong thế thắng tự nhiên Quan Chi nói hớ ra chuyện tàn sát gia đình của Scorpion nên trong khi mở cổng tống Scorpion đi về địa ngục để dọn dẹp nốt Sub Zero thì Scorpion níu lấy Quan Chi và xuống địa ngục cùng hắn ta . Lẽ thường tình binh đoàn của Shinnok là một lũ ô hợp nên nhờ sự dẫn dắt tốt các huynh trưởng thiên sứ đã đánh bại Shinnok thêm lần nữa .Vừa mới trở lại đã bị đánh bại nên Shinnok quay về pháo đài và thề từ sau không dính dáng đến chuyện này nữa , năm đó do biết ơn Sub Zero đã có công ngăn cản cuộc nội chiến nên giáo chủ LinKuei đành phải chấp nhận ý chỉ của các vị thần là nhường chức cho anh ta .Thế giới Cuộc Chiên Sinh Tử chấm dứt chiến tranh với chúa tể Shinnok và trở lại như xưa sau hàng triệu năm . Nhưng người ta thường nói kết thúc này mới chỉ là bắt đầu khi Reiko trở lại và lãnh đạo binh đoàn của Shao Kahn dưới một chức vụ mới .
Chapter 5: Đồng Minh Quyết Tử ra đời
Sau khi hàng chục triệu các thế hệ thiện ác đấu đá lẫn nhau đã được phân định thắng thua và cái thiện đã thắng . Chính về cuộc chiến này đã khiến họ quên bẵng đi một kẻ thù lúc trước vẫn còn bỏ sót đó là Quan Chi . Số là lúc trước do phạm một sai lầm khi nói hớ ra chuyện mình sát hại cả nhà Scorpion nên đã bị kéo về Địa Ngục trong một phút sơ ý , trải qua nhiều năm tháng đánh nhau hao tổn thực lực với gã ninja ma Scorpion mà càng đánh thì gã lại càng mạnh hơn và áp đảo Quan Chi . Liên tục phải chạy trốn và ẩn nấp Quan Chi đã được gặp hai gã quỷ hủy diệt tên Moloch và Drahmin của đế chế cổ xưa từng bị con người đánh bại cùng thời gian với Vua Rồng , ngay vào lúc khốn đốn thì một trong hai đứa quỷ này nhận ra chiếc vòng Kamidogu của huynh trưởng Shinnok năm xưa từng đánh bại bọn chúng nên hai gã này hợp sức giúp Quan Chi đấy lùi Scorpion rồi bảo ông ta đi đến một khu vực linh thiêng của bọn chúng . Quan Chi do bị đuổi sát xao nên theo lời hai gã quỷ này và chạy đến khu vực đó , tại đây đột nhiên một cánh cổng được mở ra dẫn đến một hầm mộ nhờ báu vật Kamidogu mà Quan Chi dắt bên mình , thấy lạ hắn ta quan sát toàn bộ ngôi mộ và nhận ra đây chính là nơi an táng Vua Rồng cùng hơn một tỉ binh đoàn của hắn lúc trước .Nhờ những dòng chữ khắc trên mộ của Vua Rồng , Quan Chi đã lĩnh ngộ ra một bộ võ công mới nhờ thừa hưởng dòng máu phù thủy nên đã mau chóng khắc những dòng chữ đó lên thân thể của hắn ta . Sau khi luyện toàn bộ bí kíp thành công , Quan Chi mở cổng đến địa ngục và lần mò tìm kiếm đồng minh cho mình . Và tất nhiên theo như dò la và tìm hiểu thì chỉ có một kẻ duy nhất có thể trở thành đồng minh với mình đó chính là phù thủy đã bị đánh bại trong cuộc chiến sinh tử đầu tiên với Liu Kang là Shang Tsung .Vượt qua hàng rào dầy đặc và có thể vào được cung điện của Shang Tsung mà không tốn một dọt mồ hôi đã thuyết phục được Shang Tsung liên thủ với gã Quan Chi này trong công việc bành trướng . Nhận thấy nhiều điểm lợi và hại trong tình đồng minh nên cả hai có một yêu cầu là nếu có bất kì tình huống xấu nào xảy ra thì cứ theo luật của thế giới ngầm mà thực hiện , sau khi bàn bạc và lên kế hoạch tỉ mỉ khi không kíêm được những linh hồn người chết làm sống lại bọn binh đoàn xác khô Vua Rồng cả hai kẻ này đã đi tìm hoàng đế Shao Kahn và giết ông ta để có được quyền làm chủ những cột linh hồn dẫn thẳng đến lâu đài của Shang Tsung . Tính toán kỹ hơn nữa hai gã này lại tiếp tục đến nhân gian và giết nốt Liu Kang kẻ mạnh nhất nhân gian lúc này để ngăn cản việc thọc gậy bánh xe như sự thất bại của Shinnok và Shao Kahn lúc trước . Nhờ sự liên thủ hoàn hảo nên Liu Kang đã bị giết bằng một nhát bẻ gẫy cổ , thấy công việc tiến hành thuận lợi chưa từng thấy cả hai gã phù thủy công bố cho toàn bộ các cường quốc biết rằng những việc làm trên là do Đồng Minh Quyết Tử . Sự việc đã vô cùng nghiêm trọng khi thấy kẻ địch quá mạnh và thừa biết hết thực lực từ bọn binh đoàn xác khô của Vua Rồng từ mấy trăm năm nay chưa hề đánh bại hết bọn chúng nên các Huynh Trưởng Thiên Sứ bỏ chối trách nhiệm và cùng nhau rút chạy , Raiden ngăn cản nhưng không kịp . Ông ta rời thế giới của mình khi không còn chức tước nữa , khi xuống được nhân gian lại thấy tình hình quân ta cũng chẳng khá hơn là bao khi những người tài giỏi lại không đủ sức để mà chống chọi . Suy đi nghĩ lại Raiden còn chưa kịp hành động thì lại thêm một tin sét đánh nữa khi bọn quỷ hủy diệt , giáo phái Tarhaka cùng đảng Rông Đen và đảng Rồng Đỏ cũng nhăm nhăm ý nghĩ liên thủ . Do tình thế gấp rút và không thể để lâu dài nên Raiden và cùng mọi người đánh thẳng đến pháo đài của Shang Tsung , mở đầu cho cuộc chiến mà bọn họ không thể thắng .
Chapter 6: Ngày trở về của Vua Rồng Onaga
Khi cuộc chiến nổ ra quân ta thiệt mạng hầu như gần hết , chỉ còn mỗi mình Raiden là xông vào được tránh điện và thách thức Đồng Minh Quyết Tử quyết đầu một trận thắng thua trước mặt một tỉ binh đoàn Vua Rồng nhằm chấm dứt mọi chuyện từ đây . Raiden đã chiến đấu như một huyền thoại và áp đảo hòan toàn Đồng Minh Quyết Tử bằng năng lực mạnh mẽ của mình , nhưng Quan Chi và Shang Tsung cũng không kém dồn hết sức mạnh hiện có và cuối cùng đè bẹp được vị thần vĩ đại Raiden . Chiến thắng cực nhanh trong chớp nhoáng khi thấy kẻ địch cuối cùng bị đánh bại , Đồng Minh Quyết Tử cảm thấy thỏa mãn vì những gì đã đạt được . Nhưng có một việc không hay đã xảy ra vào lúc tận hưởng chiến thắng đó là bản chất thích làm chủ quyền lực năm xưa của Quan Chi và Shang Tsung trỗi dậy nên tình Đồng Minh Quyết Tử đã bị xóa bỏ . Hai người đánh nhau để tranh chiếc vòng Kamidogu cuối cùng để dẫn dắt binh đoàn Vua Rồng theo ý mình , tất nhiên là Shang Tsung đã thua về mặt đẳng cấp và Quan Chi trở thành bá chủ của Thế Giới Ngầm . Nhưng luật lệ của kẻ mạnh nhất chưa kịp đặt ra thì Vua Rồng lù lù ở đầu xuất hiện và lao thẳng đến đòi quyền làm chủ , bất đắc dĩ thay ngay vào lúc quan trọng thì tất cả đều đã bị xuống sức bởi cuộc chiến vừa nãy . Không còn cách nào khác Raiden đã cố gắng liên thủ với Đồng Minh Quyết Tử đánh đòn tàn lực cuối cùng vào Vua Rồng nhưng đã trễ đòn thế đã phản lại vào Raiden chết tan xác . Cung điện của Shang Tsung đổ sụp , trong đống tro tàn Vua Rồng không mảy may suy chuyển bởi đòn thế trên và mảnh Kamidogu cuối cùng đã có trong tầm tay . Shujinko một học viên lúc trước của nhân gian cảm thấy hối hận vì cuộc hành trình trinh phạt cả đời của mình đã mang lại quyền lực đen tối từ hàng nghìn năm về trước trở lại và chẳng có cách nào khác ông trực tiếp đối diện đấu với Vua Rồng . Shujinko thất bại , Vua Rồng đã thắng và sau đó Reiko xuất hiện và bắt giam Shujinko xuống dưới địa ngục . Do Đồng Minh Quyết Tử chưa chết cho nên những kẻ này đã mang họ về pháo đài của Shao Kahn tại đây họ đã gặp lại kẻ thù tưởng đã chết của mình vừa hồi sinh cùng nhau liên thủ mở cửa các thế giới và bắt đầu cho cuộc chiến vĩ đại của nhân gian sau nhiều năm tranh đấu .
Chapter 7: Cuộc đấu cuối cùng của thế giới hoàn mỹ
Sau khi sáu thế giới hợp lại với nhau và có thể đi qua lại dễ dàng thì cũng đến lúc các huynh trưởng thiên sứ cầu cứu hai vị thần cuối cùng của thế giới là Agus và Deila năm xưa lập lại trật tự cho thế giới mới đang đến hồi hỗn loạn và ngày tận thế sắp sửa trở lại .Agus và Deila bàn bạc một hồi lâu và cuối cùng đành chấp nhận một việc mà họ không muốn đó là đánh thức Taven và Deagon dậy thực hiện nốt nhiệm vụ tiên đoán năm xưa đó là làm chủ thế giới này thêm lần nữa thay thế cho Shinnok đã bị mất ngai . Hai đứa cháu của Shinnok lập tức xuất trận nhưng có một việc người ta không ngờ đến đó là Taven là người tốt còn Deagon là người xấu , Deagon sau khi đánh thức đã mau chóng thực thi nhiệm vụ nhanh hơn Taven là trực tiếp đối diện với cha mẹ của mình và giết họ vì đã sắp đặt chuyện nhảm nhí này , đồng thời Dageon cũng sáng lập luôn ra giáo phái Rồng đỏ có trợ thủ là gã Mavado trung thành . Taven không hề hay biết sau khi đến thế giới nhân gian trong sự hỗn loạn đang trong lúc cuộc chiến cuối cùng vĩ đại nhất nổ ra . Sau khi gặp chú Shinnok của mình và được huấn luyện một cách bài bản và trở nên mạnh mẽ hơn tất cả các đối thủ hiện tại thì cũng là lúc Taven phải quay về Thiên Giới bắt đầu cho cuộc chiến tương lai của mình . Tại đây Taven gặp Deagon và đánh bại hắn để trả thù cho cha mẹ ,tàn cuộc chiến vị thần lửa bảo vệ Blaze xuất hiện và nói với cậu ta rằng cuộc chiến đã bắt đầu và ai thắng sẽ là Vô Địch Thiên Hạ các cõi nếu như ngăn cản được ngày tận thế . Nhìn trên đài cao nhất của Thiên Giới thấy các chiến binh tốt xấu tàn sát lẫn nhau mà không phân thắng bại nên tòa tháp cuối cùng của thế giới xuất hiện nhờ người bảo vệ tòa kim tự tháp đứng lên làm chủ đã tiêu diệt hết những kẻ ngông cuồng kia . Blaze sau khi đã đánh bại hết tất cả các chiến binh hoàn toàn , ông ta thách thức Taven cho cuộc chiến cuối cùng của mình . Trong đoạn kết này Taven đã hoàn thành nhiệm vụ khi đánh bại được Blaze và phá hủy tòa kim tự tháp mang đến ngày tận thế . Từ bây giờ với thế giới hoàn mĩ đã được hợp nhất như năm trước dưới sự lãnh đạo của thiên hạ vô địch Taven đã được sống trong hòa bình , nhưng chưa ai biết được cái gì sẽ tiếp tục xảy ra sau đấy qua hàng chục triệu năm nữa trên vũ đài của Cuộc Chiến Sinh Tử.