^
^
rối + ngột ngạt + bực tức + bức xúc vì ending!!!! Diễn tả theo ý cá nhân là thế.
Rối: vì bối cảnh phim là 14 năm sau movie 2, mà trước đó đek có 1 cái side material nào để thiên hạ nắm trước tí info cả
Ngột ngạt: action nhiều, đẹp và máu lửa + 2 em pilot đều thỏa mãn đủ các fetish hot nhất của các fanboy -.-
Bực tức: vì cách ứng xử của đám nv trong phim. Với 1 phim plot sâu như EVA nhưng đám nhân vật ứng xử với Shinji tệ như mấy phim Đài Loan, HK. Chuyện đã có thể tốt hơn nếu chúng nó chịu khó thân thiện và nói cho Shinji hiểu từ đầu
Bức xúc...:Vì sau hơn 10 năm chờ đợi và 3 cái movie, cuộc sống của các nv trong cái end này vẫn ko khá hơn là mấy. Nói thẳng ra thì chả khác éo gì so với end của End of Evangelion, điểm + duy nhất là thay vì 2 ng sống sót thì 3 người sống sót. Yay, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao chăng ?