Ờ nói chung là hình như nó như thế này:
Nơi bắt đầu
[SPOIL]Ngày xửa ngày xưa, có một giống loài tiên tiến được bọn nghiện ở Seele và Nerv gọi là First Ancestral Race (FAR) đã tạo ra vài thứ cù nhầy tên là:
1/Seed of life (SOF)-Hạt giống của sự sống (hay là những con quái khổng lồ, nói chung là có nhiều con, nhưng tạm thời biết chắc là có 2 con là Adam và Lilith-2 Angel đầu tiên)
2/Một con quái mang theo một Spear of Longinus (SOL) - Giáo của Longinus (cái này hình như có năng lực khủng bố và có khả năng chọc thủng AT Field của mọi Eva và Angel) và mang theo là một Hòn bi chứa sự sống, tạm gọi là Moon-Moon có thể coi là một tàu vũ trụ cũng được vì Lilith được tìm thấy trong Moon (sẽ nói rõ phần First Impact)
3/Dead Sea Scroll (DSS) - tạm dịch là Cuốn kinh Biển Chết: cái này có chức năng chính là một bản hướng dẫn cách xài Hạt giống sự sống, Giáo của Longinus và cuốn kinh Biển Chết) - cái này là cái mà mấy ông mộ đạo bên Seele tin sái cổ chày và xem nó như là một vật mang tính dẫn đường chỉ lối để tiến tới sự phát triển tiếp theo của con người.
Lý do vì sao FAR lại cho các SOF đi vào vũ trụ gieo rắc sự sống thì chả ai biết, có thể là vì nạn vô sinh hoặc gay hóa toàn cầu...Nhưng nhờ FAR mà mọi thứ bắt đầu (Bài phía dưới sử dụng các viết tắt ở trên nhé)[/SPOIL]
Sơ bộ về Seed of Life
[SPOIL]SOF là gọi chung thôi, nhưng đám SOF thì chia ra 2 loại:
a/Fruit of Life: tạm dịch Quả của Sự sống-có Adam là ví dụ. Tương truyền là khi Fruit of Life đáp xuống đâu thì sẽ tạo ra một thế giới của những con giống như đám Angel sau này là chủ-cứng khủng bố và mạnh vô biên. Mỗi con này thì có một core (nhân) làm trung khu điều khiển và chứa năng lượng cho đám này chạy cả đời, gọi là S2 Engine
b/Fruit of Knowledge: Quả của Kiến thức-có Lilith là ví dụ. Khi Fruit of Knowledge đáp xuống thì tại đó sẽ tạo ra những sự sống gần giống với con người nhất, nói chung là đám Alien thường thấy trong mấy cái phim khoa học viễn tưởng ấy-có thể xem là một sản phầm của một Fruit of Knowledge
Sự khác biệt rõ ràng nhất (nhìn theo góc độ con người) thì Fruit of Life là dam cao-máu trâu-thủ khủng nhưng int không cao lắm và Fruit of Knowledge là dam ko cao-máu giấy-thủ cùi nhưng được cái int cũng hơi cao[/SPOIL]
Cái mà gọi là A.T Field
[SPOIL]A.T Field (Absolute Terror Field) là một dạng khiên, bình thường thì vô hình, nhưng khi được sử dụng thì có màu cam vàng, được hình thành từ "linh hồn" của mỗi sinh vật (qua đó thì mọi sinh vật đều có A.T Field). Tùy chủng loài mà A.T Field có thể khác nhau và có nhiều cách sử dụng khác nhau. Như ở con người thì A.T Field chỉ đủ mạnh để khiến con người là một thực thể riêng biệt (giống như cái khuôn ấy) còn Angel thì mạnh đến mức có thể sử dụng để làm khiên vật lý được và Eva thì làm tăng sức mạnh A.T Field của người lái lên cao, tỉ lệ đồng bộ càng cao thì A.T Field càng mạnh và càng có nhiều cách sử dụng.
A.T Field ngoài chức năng thủ ra thì còn được xài với vô số cách khác như là để ăn mòn A.T Field của đối phương (điển hình là trong ep 1 của series và Movie 1.00, khi "berserk" lên thì Eva 01 đã chọc thủng A.T Field của con Angel xấu số), hay dùng để làm chi giả (ai coi Movie 2.00 thì biết là cái tay màu vàng vàng cam cam mà Eva 01 mọc ra thế cho cái tay bị đứt chính là A.T Field), hay để tấn công ( như lúc Eva 01 bắn beam từ mắt trong Movie 2.00) hay để bay (nhưng lúc con Mark 06 của Kaworu bay là là xuống trong preview Movie 3.00),....
Và như mình đã nói thì tỉ lệ đồng bộ giữa người lái và Eva càng cao, A.T Field càng mạnh và càng có thể điều khiển dễ dàng, như trong Movie 2.00, Eva 01 có thể xài A.T Field làm chi giả và bắn beam A.T Field từ mắt là do tỉ lệ đồng bộ của Shinji và Eva khi đó hình như là 400%.[/SPOIL]
Angel
[SPOIL]Là một chủng loài do Fruit of Life tạo nên, có nhiều hình dáng từ to vật vã tới nhỏ như người thường (Kaworu là ví dụ), hầu hết thì có int ko cao, Kaworu là một Angel đặc biệt sẽ nói sau. Có khả năng tạo A.T Field cực mạnh (tới mức mà con Angel cùi nhất là khi gặp ở ep 1 của series hay đầu movie 1.00 mà chỉ bị thương nhẹ sau khi ăn một quả bom nguyên tử).
Lý do vì sao đám này xuất hiện và tấn công thì không rõ, chỉ biết là đám này ở Trái Đất là do Adam tạo nên nhưng chưa kịp phát triển diện rộng và hoàn chỉnh thì gặp Lilith cản đường, và bị các giống loài của Lilith thế chỗ. Có người nói đám này có con tấn công vì muốn gặp lại papa Adam, có con thì muốn "ấy" với Lilith để hủy diệt con người, có con thì chả biết làm gì, đi loanh quanh vô tình thì bị dập).
Mỗi con này có một core (nhân-chứa "hồn" và S2 Engine cung cấp năng lượng). Muốn diệt một Angel thì hữu hiệu nhất là phá core vì tụi này có thể phục hồi liên tục mà năng lượng thì vô biên.[/SPOIL]
Kaworu
[SPOIL]Đứa trẻ thứ 5 và là một Angel đặc biệt, tạo nên do sự tích hợp của gen người và chính cơ thể của Adam. Qua đó Kaworu có thể xem là một clone của Adam, có khả năng tạo nên A.T Field mạnh nhất trong số tất cả Angel. Mục đích của Kaworu là tìm về cội nguồn là Adam và làm theo kế hoạch của mấy ông mộ đạo Seele. Do có gen người nên Kaworu có hình dáng, cử chỉ, giọng nói giống người nhất nhưng vẫn có vài đặc điểm như tóc bạc, da hơi trắng, mắt đỏ (giống với Rei-là sự kết hợp của gen mama Shinji và của Lilith). Và do mới sinh ra thì đã cao to đẹp trai nên thiếu vài kiến thức như "yêu", và dẫn tới sự ra đời của cặp ShinjiXKaworu (gay hóa toàn cầu). Sau này thì bị Shinji trong Eva 01 bóp nát vì muốn tự do.
Kaworu có nói là con người cũng có thể xem là 1 Angel, mang tên Lilim vì con người được sinh ra từ Lilith[/SPOIL]
Mỏi tay quá, có gì từ từ pót tiếp, ai có lòng tốt thì cứ ném góp ý ,chỉnh sửa, thêm thắt hay thậm chí viết tiếp chứ đừng ném gạch-tội nghiệp, dù sao thì bản thân cái series này cũng khó hiểu bỏ xừ rồi nên bài viết có khá nhiều là thông tin mang tính chủ quan và lượm lặt.