Đúng là mình không chính xác khi nói David là ăn cắp. Nhưng David cũng không còn ý tưởng gì mới mẻ, nếu ổng làm D3 thì cũng chưa chắc gì hơn Jay (từ Hell Gate và TL).
Nhiều người ghét Jay chỉ vì D3 không có một cái gì đó mà họ thích, rồi đâm ra "yêu" David, dùng David như là căn cứ để chà đạp Jay. Tôi cũng ko ưa Jay lắm nhưng như vậy cũng quá bất công cho ổng. D3 vẫn là một game tốt, đáng đồng tiền bỏ ra. Jay "thất bại" vì muốn tìm hướng đi mới, đột phá cho dòng game này, lại quá cầu toàn mà ém PvP lại. TL và PoE chỉ là các bản sao của D2.
Nhiều người ghét Jay vì cái scandal Facebook nhưng theo tui thì vụ đó không có gì, chỉ là mâu thuẫn giữa 2 người họ với nhau thôi. Chính David đã châm ngòi bằng cách nói xấu cả team D3 nên Jay mới nhảy vô bênh gà nhà. Jay cũng nói là David có thể chửi Jay nhưng ko đc chửi cả team D3 vì Jay mới là người chịu trách nhiệm. Jay bị dính bẫy của David một cách ngây thơ.
Dù sao cũng hy vọng D3 sẽ tốt hơn sau khi Jay ra đi. Ít ra là cái community (Blizz forums) cũng sẽ đàng hoàng hơn.
Nhiều người ghét Jay chỉ vì D3 không có một cái gì đó mà họ thích, rồi đâm ra "yêu" David, dùng David như là căn cứ để chà đạp Jay. Tôi cũng ko ưa Jay lắm nhưng như vậy cũng quá bất công cho ổng. D3 vẫn là một game tốt, đáng đồng tiền bỏ ra. Jay "thất bại" vì muốn tìm hướng đi mới, đột phá cho dòng game này, lại quá cầu toàn mà ém PvP lại. TL và PoE chỉ là các bản sao của D2.
Nhiều người ghét Jay vì cái scandal Facebook nhưng theo tui thì vụ đó không có gì, chỉ là mâu thuẫn giữa 2 người họ với nhau thôi. Chính David đã châm ngòi bằng cách nói xấu cả team D3 nên Jay mới nhảy vô bênh gà nhà. Jay cũng nói là David có thể chửi Jay nhưng ko đc chửi cả team D3 vì Jay mới là người chịu trách nhiệm. Jay bị dính bẫy của David một cách ngây thơ.
Dù sao cũng hy vọng D3 sẽ tốt hơn sau khi Jay ra đi. Ít ra là cái community (Blizz forums) cũng sẽ đàng hoàng hơn.




