mình thích SRW4 trên snes nhất vì nó có nhiều map tạo cảm xúc cho mình.
ví dụ như lúc mới đầu gà gà chơi thì map 6 có con thủy quái dưới biển rất trâu bò,sau mỗi turn hổi 4000 hay 6000 hp gì đó,def cao mà ở dưới nước nên atk giảm khá nhiều,map đó quân địch ra cũng đông rồi phe mình được 1 nhóm đánh thuê trợ giúp.hồi đó tam quân liên kết lại đánh con thủy quái đó mà vẫn không ăn thua,nếu không kill nhanh em nó tiến vào bờ là game over
bố mình cũng máu game này hồi đó,bố mình còn treo giải thưởng cho ai hạ được con thủy quái đó => không chém

sau cùng phát hiện ra em shin getter hóa xe tăng lao vào húc => cách duy nhất để hạ em này,sau đó bố mình nghỉ game này luôn .
về sau map xuất hiện còng gà bá đạo,cho 1 mình hắn lên là địch tiêu.
map xuất hiện em pcybuster nhạc hay,quân mạnh,boss khủng.....rất nhiều cảm xúc,và ấn tượng nhất thằng phượng hoàng masaki :)
ngoài ra hồi đó mình cũng rất ấn tượng với những cảnh anime lắp ghép rô bốt,mỗi lần chứng kiến từng cảnh như vậy mình lại càng thêm hưng phấn.
cũng rất thích thú với những hoạt cảnh khi nhân vật ra skill kết liễu đối phương,ví dụ như chiêu của thằng daiturn3 mà mình gọi là thằng cướp ngọc,thằng có chiêu đấm xuyên thủng vv.................
hồi đó còn gà chưa biết trang bị vũ khí,chưa biết cày tiền.....đến map 42 hay 43 trên mặt trăng ấy,tốn 3 ngày mới qua nổi vì quân bên mình xuất ra map đó toàn thằng mình chưa luyện,với lại địch đông,quân khủng.đặc biệt là thằng chóa boss.....siêu khủng lại hồi sinh vài phát,đánh đến nó thì quân cũng cạn hết sp và năng lượng..... chết đi chết lại map đó khá nhiều lần,đến khi qua được map đó thì tiền kiếm được vài củ tha hồ update.
map cuối ấn tượng với boss Shuu_Shirakawa, vì vậy đặt luôn cái nick này là Shuu_Shirakawa
vv.................
SRW6 trên snes là game được chọn 1 trong 3 tướng lúc đầu ấy,nếu phá đảo 3 tướng thì được chọn tướng Shuu ấy.....
về sau được 1 số cao thủ tưởng mình là Shuu pro hay viết bài trên echip,sướng vãi *** ......